Khỉ cụt chân "hành" người ở quận 12, giờ đã được giải cứu rồi nha!

BoYeu5529

New member
73f0cb754475a345b485.jpg


Ối giời ơi, chuyện này nghe mà thương lẫn sợ luôn á! Một anh khỉ đuôi dài cụt chân đã lạc vào khu dân cư rồi "ăn hiếp" nhiều người gây thương tích nè. May là giờ con khỉ này đã được đưa về khu nuôi dưỡng động vật hoang dã rồi, mọi người yên tâm nhaa

Ngày 14/11, Chi Cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đã đưa anh khỉ đuôi dài, cụt chân về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở huyện Củ Chi TP.HCM để chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu hộ theo đúng quy định rồi đó.

Kể từ đầu nè, ngày 10/11, anh Lương Minh Tuấn (SN 1985) đang kiểm tra hàng ở xưởng gỗ trên đường TX25 (thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12) thì bất ngờ bị anh khỉ đuôi dài (đã bị cụt một chân rồi) nhảy vào cắn rách cả quần, gây xước da luôn. Sau khi "hành" anh Tuấn xong, anh khỉ này cứ thế bỏ trốn mất dạng

11d2b1096e3e01751c1c.jpg


Đến chiều 11/11, drama tiếp diễn khi ông Nguyễn Công Thơ (nhân viên xưởng gỗ) đang ngồi bấm điện thoại thì bất ngờ anh khỉ này nhảy từ trên cây xuống cắn vào tay ông Thơ gây thương tích, máu chảy ra nhiều luôn á!

Ngày 12/11, tại khu vực câu cá giải trí bên cạnh xưởng gỗ cũng có người bị khỉ cắn tiếp nè. Được biết, anh khỉ này là khỉ đuôi dài, có răng nanh dài, nặng khoảng 7kg, bị cụt một bàn chân bên phải (thương quá trời )

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, ngày 13/11, cán bộ Chi Cục Kiểm lâm TP.HCM đã đến nơi để tìm bắt anh khỉ này.

Khi anh khỉ cụt chân này thấy chuối và táo đã đến ăn (vẫn thèm ăn nha). Lúc này, lực lượng chức năng đã bắn thuốc mê và sau đó khỉ ngấm thuốc. Anh khỉ đã tỉnh lại sau khoảng 3 giờ trúng thuốc mê, và đã được đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top