Khi cưới rồi thì CHỌN ĐÚNG NGƯỜI quan trọng hơn cố gắng nhiều ạ ✨

c8d0cff495d8f36c9513.jpg


Điều đau lòng nhất của một cặp đôi là cùng nhau vượt qua bao sóng gió, nhưng lại chia tay lúc mọi thứ êm đềm nhất

e1a41773feff311e8311.jpg


906606171f64dcd21124.jpg


Học cách hòa hợp với người ấy là cả một hành trình dài và cũng là đích đến mà ai cũng mong muốn. Mình không thể chọn ba mẹ, quê hương hay con cái tương lai. Nhưng người bạn đời - đó mới là thứ duy nhất mình có quyền tự do lựa chọn để sát cánh mỗi ngày. Điều quan trọng nhất của một gia đình không phải tiền bạc, địa vị hay quyền lực, mà là hai người có thể cùng nhau đi hết con đường này không ️❤️

01

Trên đời không có thứ gọi là "tình yêu vĩnh cửu" đâu, chứ có thì làm gì có chuyện chia tay, ly hôn chứ

Trong một bộ phim hoạt hình của Sher Silverstein có đoạn siêu hay:

Khi gặp đúng người, bạn có thể tự do sống theo cách của bạn, người khác sẽ nghĩ bạn đã thay đổi, nhưng chỉ có bạn mới biết rằng bạn thực sự đang sống đúng nghĩa và là chính mình.

Người ta hay nói yêu một người là sẵn sàng thay đổi vì người đó. Nhưng thật ra không hẳn đâu nhé, vì nếu yêu đúng người, bạn không cần phải thay đổi gì cả

540964c15a97cb7bcfec.jpg


02

Mình từng đọc câu chuyện của một cặp vợ chồng thế này:

Có hai vợ chồng cứ cãi nhau hoài vì chị vợ mua hàng quá nhiều. Chị này thực sự rất mạnh mẽ luôn, dù người nhỏ con yếu, cao chỉ 1m5 nhưng vẫn dám đèo con đi mua hàng khắp nơi bằng xe đạp điện cũ. Hè thì nóng như lửa đốt, đông thì lạnh cóng tay chân mà chị vẫn cứ rong ruổi đi mua hàng. Còn anh chồng thì không có tham vọng gì lớn, nghĩ rằng gia đình ba người đủ ăn đủ mặc, an toàn là may mắn rồi, không cần giàu có, mua đồ vừa đủ ba người ăn, khách đến chơi không cần mấy thứ bánh kẹo phung phí.

Rồi lại một lần nữa, hai người lại cãi nhau. Mỗi ngày tan sở, anh chồng lại đến quán đánh mạt chược, hút thuốc và nhâm nhi rượu. Còn chị vợ tìm được partner cùng mở shop, nhưng partner này chịu không nổi cái cảnh đi sớm về khuya, cuối cùng shop đóng cửa. Chị tự mình làm ăn và đầu tư tiền nhà, nhưng không may và mất rất nhiều tiền. Anh chồng biết chuyện thì bắt đầu cãi nhau không hồi kết. Chị nghĩ anh không có động lực và chí hướng, anh lại nghĩ chị không thoải mái, hay hà tiện. Cuối cùng, hai người ly hôn

Theo bạn thì ai sai?

Thật ra họ chỉ muốn sống cuộc sống mà họ mong muốn thôi, nhưng những gì họ muốn lại không phải thứ người kia muốn...

4828748eb9a99f0f5268.jpg


03

Điều đau lòng nhất của một cặp đôi là cùng nhau trải qua mưa gió, nhưng lại chia tay lúc trời quang mây tạnh ️

Chồng của Lan đã chuyển công tác một năm trước, đó là điều cô hối hận đến giờ. Anh ấy có công việc tốt, thu nhập ổn, gia đình thuộc hàng "trung lưu". Lúc đó, tình cờ có cơ hội job mới cực xịn và anh phải đi nơi khác. Lan mừng lắm, chưa kể lợi ích thiết thực, chồng còn thoát khỏi môi trường làm việc nhàm chán và gặp được nhiều người mới.

Nhưng sự thật là anh không muốn đi. Người lớn mà, bao giờ cũng bị lung lay bởi những sở thích và điều không muốn trong lòng dường như bị bỏ qua bất cứ lúc nào. Anh hỏi cô có muốn anh đi không? Anh hỏi liệu cô có đồng ý khi anh phải OT đến hơn 2 giờ sáng và nộp report trong ngày. Nhiều người chịu không nổi đã nghỉ luôn. Anh nhìn cô, nhìn đứa con mới sinh, anh cũng muốn đưa vợ đi cùng nhưng không được. "Nếu anh chịu khó gian khổ thì anh có thể thăng chức trưởng phòng đấy." Lan cố gắng động viên anh nhưng anh vẫn thất vọng. Có lẽ anh muốn nghe vợ nói rằng nhà mình ổn rồi, đừng đi

Chúng ta thấy quá nhiều người sống sang xịn. Luôn có người sống tốt hơn mình. Mình tự nhủ không thể cứ thua kém mãi. Bạn thấy người giỏi hơn còn chăm chỉ hơn nữa. Trong mắt một số người, cầu tiến là nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc, không an phận thủ thường, có kế hoạch và lý tưởng cho tương lai, tích cực lạc quan yêu đời. Nhưng cũng có người nghĩ, dù mới ra trường kiếm được 5 triệu/tháng nhưng bạn đã "có động lực", 5 năm sẽ thăng chức tăng lương, 10 năm sẽ thành CEO. Lương chục triệu/tháng, bạn sẽ trở thành thế hệ rich

Về sau, chồng cô thích nghi tốt với công việc mới nhưng cô nhận ra anh chịu rất nhiều áp lực, không phải vì không chịu được áp lực mà sợ không chăm sóc được con. Đó là điều cô hối hận nhất. Lúc đó cô vừa sinh con, tạm nghỉ việc, dồn hết cho chồng. Cô lo lắng về cơm áo gạo tiền, không dám shopping sợ con thiếu thốn, đầu bù tóc rối, ăn mặc xuề xòa rồi bị anh chê "vợ già". Sau đó anh ly hôn cô. Anh chỉ đang thực hiện mong muốn của cô thôi

cdf6f1f3080afd920de9.jpg


04

Trong một mối quan hệ, khi tình yêu nhường chỗ cho lợi nhuận, mối quan hệ đó sẽ chết dần

Không ai có khả năng thay đổi cuộc sống của nhau cả. Đừng ép buộc bản thân vì những điều không hợp.

Bạn đời không phải người phán xét cuộc đời nhau, bạn đời là chỗ dựa, là bến đỗ che chở cho nhau trong giông bão

Chúng ta sẽ gặp nhiều người và yêu nhiều người nhưng không ai là duy nhất cả. Ngay cả khi anh ấy sẵn sàng thay đổi vì bạn, anh ấy vẫn sẽ luôn cảm thấy bạn sai.

Trong thế giới rộng lớn này, bạn sẽ luôn gặp được những điều mình thích và những người thích mình. Hai người đang đi về hai hướng khác nhau, người kéo về phía trước cũng mệt, người bị kéo đi cũng đau cả.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top