Bạn có bao giờ tự hỏi liệu mình có thể tìm ra điểm vui vui trong mọi tình huống không? Đây là một câu chuyện được dịch lại siêu hay mà đọc xong chắc chắn bạn phải suy ngẫm một hồi đấy!
Ở Mỹ, mỗi bang đều có slogan riêng để flex về mình nè. Hiện giờ tác giả đang sống ở bang Utah, nơi có khẩu hiệu là "Cuộc sống thăng hoa" - nhắc đến các hoạt động outdoor ở vùng cao, nhất là ngành công nghiệp trượt tuyết xịn sò. Trước đó, tác giả từng ở Colorado - nơi toàn bụi đỏ, núi non hùng vĩ và đồng bằng vàng rực rỡ, với slogan "Colorado màu sắc". Nhiều năm về trước, tác giả sống ở "Bang Trái Đào" Georgia. Còn quê hương nơi tác giả lớn lên là bang New Mexico, có câu khẩu hiệu "Vùng đất của sự say mê".
Thực ra thì New Mexico là vùng sa mạc cao và khô cằn lắm luôn, nhưng mà cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Tác giả chưa bao giờ thấy hoàng hôn đặc biệt như ở sa mạc New Mexico cả. Bầu trời phía Tây có thể sáng rực màu cam đằng sau những đám mây đỏ tím siêu ngoạn mục ấy mà!
Nhưng đây cũng là vùng đất của... gió nha. Gió nhiều vãi. Một cơn gió mạnh đầy cát có thể rú rít hàng tiếng đồng hồ, và "những con quỷ bụi" (tức là lốc xoáy hình phễu đó) sẽ xuất hiện bất ngờ không báo trước gì hết.
Ở New Mexico, dường như mọi người không bao giờ thoát khỏi bụi được. Nên tác giả rất thích câu chuyện về một cô gái mới tới "Vùng đất của sự say mê" và mới biết đến những cơn gió bụi. Cô này ghé thăm một cửa hàng đồ cổ, và cứ mỗi lần chuẩn bị lấy hàng cho khách xem, ông chủ cửa hàng lại lau món đồ rồi mới đưa. Cô gái mới tới nhận xét: "Ở đây mọi thứ bị phủ bụi khá nhanh phải không?".
"Đấy không phải là bụi, cưng ạ" – Ông chủ cửa hàng đáp – "Đó là sự say mê chứ".
Đỉnh thật! Đây đúng là mindset của người biết chấp nhận điều tiêu cực và twist nó thành một chuyện vui luôn. Chính khả năng này giúp cho các vấn đề trở nên dễ chấp nhận hơn – dễ nuốt hơn, hoặc ít nhất là dễ chung sống hơn đó. Và đối diện với nó một cách chill hơn. Có một số thứ, ví dụ như thời tiết, là mình không thể thay đổi được. Tất cả những gì mình có thể thay đổi chỉ là thái độ của mình đối với chúng thôi. Tác giả tin rằng một trong những "trick" hay nhất để chấp nhận chính là tìm ra khía cạnh hài hước của tình huống đó. Tìm mặt funny của một khó khăn, của một điều khó chịu hoặc một vấn đề rắc rối có thể là một trong những cách sáng tạo và hiệu quả nhất mà bạn có thể làm được đấy!
Có một anh quản lý trung tâm thương mại ở Hongkong (Trung Quốc), khi được thông báo rằng có một thang máy bị hỏng, đã quyết định dán một tấm bảng thông báo cho khách hàng. Nhưng anh ấy không thích dùng những bảng thông báo nhạt nhẽo, kiểu như "Không hoạt động" hay "Không dùng thang máy" đâu nhé. Cho nên tấm bảng của anh ấy cuối cùng được viết là "Thang máy này tạm thời là một cầu thang bộ". Anh ấy đã biến một điểm trừ thành một chuyện hài hước và khiến nó trở thành điểm cộng luôn!
Đôi khi điều duy nhất bạn có thể có được trong một tình huống chính là sự hài hước như thế đó.
Vậy, bạn có thể tìm được khía cạnh hài hước của mỗi tình huống không?
Nguồn: svvn.tienphong.vn