Khỉ cưng ghen tuông cắn nát tay ông chủ vì thấy bồng bé

BossDaoUwu

New member
eba4d9bb15b6160d9740.jpg


Ôi chao, drama gia đình này căng đét! Con khỉ vốn ngoan nay bỗng nhiên "ăn cơm trước kẻng" vì ghen với em bé trong nhà, hậu quả là anh chủ phải vào viện cấp cứu luôn rồi

Chiều 15/5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết ekip bác sĩ vừa mới phẫu thuật nối thành công cẳng tay phải cho một nam bệnh nhân bị chính con khỉ nhà mình nuôi tấn công.

Quay lại chiều tối 14/5, bệnh viện tiếp nhận anh Hồ Phạm Tuấn (23 tuổi, ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) trong tình trạng tỉnh táo nhưng vết thương ở cổ tay nhìn thôi đã thấy đau rồi ấy Vết thương hở 10x12 cm, đứt toàn bộ động mạch trụ, động mạch quay, dây thần kinh và gân gấp cẳng tay... Nếu không phẫu thuật ngay thì có nguy cơ hoại tử cực kỳ cao!

a0004da68696f5716308.jpg


Bác sĩ Nguyễn Minh Thu - Phó Khoa ngoại kiêm trưởng ekip phẫu thuật - chia sẻ ca mổ này phức tạp vô cùng, kéo dài tận 5 tiếng đồng hồ vì vết thương bị xé và nát bấy quá trời.

Nghe người nhà kể thì tội nghiệp cả hai bên luôn á Con khỉ đuôi lợn này gia đình nuôi tận 8 năm rồi, nặng khoảng 20kg, bình thường hiền lành lắm. Nhưng gần đây nó thấy anh Tuấn cứ bồng bế cháu bé hoài nên... ghen tỵ mất rồi!

8cf414843a2cd0ad2e08.jpg


Khoảng 4h30 chiều 14/5, đúng lúc anh Tuấn vừa đưa tay định bế con khỉ thì nó bất ngờ phát điên, cắn luôn vào tay phải. Sau khi gây họa xong, nó nhảy phốc lên cây luôn. Để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra thêm, công an xã phải dùng súng điện hạ gục con khỉ



May mắn là sau ca mổ, sức khỏe anh Tuấn đã dần ổn định. Bàn tay sau phẫu thuật đã hồng hào trở lại, các ngón tay bắt đầu có cảm giác và cử động được rồi nha!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top