Vì đằng sau câu "em ổn" kia là cả một rổ tâm sự, còn nàng thì đang tổn thương kinh khủng luôn á!
Cực nhiều cô nàng nói "em ổn!" với người yêu rồi để chàng quay lưng đi, xong một mình ngồi bưng mặt khóc ríu rít. Nhiều bạn nữ nói "em không sao..." nhưng thật ra trong lòng đang có ngàn vạn câu hỏi chưa được giải đáp nè.
Chuyện này xảy ra nhiều lắm trong đời sống hằng ngày của mình. Nhưng đôi khi mình lại coi nó là chuyện bình thường, quá đỗi thường tình. Nghe câu "em ổn" là nhún vai bỏ đi liền.
Không phải là mình không quan tâm hay không yêu thương nhau thật lòng đâu, mà thực ra là do mình không có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác. Nhất là với team nam, việc đoán tâm tư của chị em phụ nữ khó hơn cả lên trời về trăng luôn á!
Trong khi đó, con gái thì hay nghĩ nhiều, hay suy tư, hay tự biên tự diễn ra cả tá vấn đề và có xu hướng thổi phồng lên với mức độ tổn thương level cao cấp. Chỉ có điều, nàng vẫn hay làm điều đó một cách lặng lẽ, khuôn mặt vẫn bình thản nhưng trái tim thì đang sóng gió cồn cào lắm rồi.
Các nàng vẫn ấp ủ một ước mơ nhỏ nhoi thế này: giá như người ấy biết mình đang nghĩ gì nhỉ? Giá như người ấy biết mình đang buồn và mệt mỏi thế nào nhỉ? Giá như người ấy hiểu mình nói không nhưng thực ra là có, còn nói ổn thì nghĩa là không hề ổn tí nào...
Thôi thì đàn ông vốn dĩ hay thực tế và khô khan. Cho nên các chàng thường chỉ nhìn mặt mà đoán, sắc mặt ổn thì chắc mọi chuyện ổn thôi. Chứ chàng đâu nghĩ được rằng cô gái mà chàng yêu cũng có thể "diễn" ra một khuôn mặt trông-có-vẻ-ổn như thế được chứ!
Bởi vậy mà cách giải quyết best cho mọi vấn đề vẫn cứ là thấu hiểu và yêu thương nàng nhiều hơn một chút. Nếu có thể lắng nghe, hãy ngồi lại để lắng nghe. Nếu nàng không nói, hãy nhìn sâu một chút vào đôi mắt long lanh chực khóc của nàng. Hãy dùng vòng tay rắn chắc và mạnh mẽ của mình để ôm hết thảy yếu đuối của nàng vào lòng.
Cho nàng xà vào lòng, tựa đầu lên ngực, và khóc một trận thật đã đời. Cho nàng những cái nắm tay siết chặt, những nụ hôn dỗ dành lên trán, lên má, lên chóp mũi đang chực ửng đỏ... Và cho nàng cảm nhận được nhịp tim bạn đang đập nhanh, đang giục giã liên hồi vì lo lắng và yêu thương nàng rất thật.
Với những vụn vỡ trong trái tim con gái, chỉ có thể xoa dịu nàng bằng sự dịu dàng và quan tâm từ người đàn ông mà nàng yêu. Cho nên đừng bao giờ bỏ đi mỗi lần nàng hờn dỗi, nàng tổn thương, hay nàng trầm lặng nha. Vì đằng sau đó, mỗi từ "em ổn" đều chứa đựng rất nhiều tâm sự, còn nàng thì đang không hề ổn một chút nào cả!
Nguồn: kenh14.vn