KunDev3488
New member
Nghe mà thương luôn á, một đứa trẻ không được nuôi dưỡng đầy đủ cả thể chất lẫn tinh thần thì giống như hạt giống thiếu nắng thiếu gió vậy - làm sao mà lớn khỏe được đúng không?
Ai làm cha mẹ cũng muốn con học giỏi cả thôi, vừa vì tương lai con vừa để gia đình thêm phần rạng danh. Nhưng mà... khi kết quả thi của con không như mong đợi, nhiều bậc phụ huynh lại mất bình tĩnh lắm luôn đó. Có người phạt con bằng cách cấm này cấm kia, có người mắng mỏ túi bụi. Nhưng thật ra, thứ gây tổn thương nhất chính là... những lời nói đấy!
Bố mẹ đã nói gì khi con thi trượt? - Theo trang Sohu, đây là những câu nói "chí mạng" nhất:
"Nếu bố mẹ mà có điều kiện như con bây giờ thì thi phải đứng nhất"
Ủa thế cũng được á? Không thể so sánh điều kiện dạy học thời xưa và bây giờ được, nội dung học mỗi thời cũng khác nhau nữa chứ. Nhiều bố mẹ nghĩ rằng con cái ngày nay may mắn, được học tài liệu chất lượng, sống trong môi trường thoải mái... thì đương nhiên phải học giỏi rồi. Nhưng mà so sánh kiểu này làm con đau lòng lắm đó nha!
"Trông con có vẻ chăm chỉ mà học hành chẳng cải thiện gì cả"
Có nhiều bạn học sinh, do năng lực học không bằng bạn bè nên phải cố gắng gấp đôi, dành nhiều thời gian hơn để học. Các bạn ấy muốn đuổi kịp bạn bè nên chăm chỉ hết mức luôn. Nhưng thay vì nhìn vào sự nỗ lực, bố mẹ lại chỉ care có mỗi điểm số cuối cùng thôi
"Ngày nào cũng học hành đến đêm đấy mà chẳng ra sao?"
"Trông con có vẻ chăm chỉ thế mà sao học hành chẳng cải thiện gì vậy?"
Những câu này nghe xong là muốn khóc luôn ấy! Chẳng khác gì xát muối vào vết thương. Bố mẹ nên nhớ rằng, học tập là cả một hành trình dài đấy. Muốn cải thiện thì cần thời gian tích lũy chứ không thể đòi hỏi kết quả vượt bậc ngay lập tức được. Thay vì cứ lo điểm số hoài, bố mẹ hãy khen ngợi sự nỗ lực của con đi. Trái ngọt rồi sẽ đến mà!
"Nhìn cái A, cái B đi, điểm lúc nào cũng cao nhất lớp"
Đây! Câu này chính là "đòn chí mạng" với con cái luôn đó! Trong lòng trẻ em, điều khó chịu nhất chính là bị bố mẹ so sánh với bạn bè. Nhưng đáng buồn là nhiều phụ huynh châu Á lại có thói quen so sánh "con nhà mình" với "con nhà người ta" này quá đi mất.
Phải nhớ rằng, mỗi đứa trẻ có năng lực học, tiềm năng khác nhau nên kết quả cũng khác nhau thôi. Một khi bố mẹ nói ra lời so sánh thì đó chính là đòn giáng mạnh nhất vào con đó!
Có thể nói rằng, ngày nay nhiều phụ huynh chỉ quan tâm đến thi cử, điểm số mà quên mất các khía cạnh khác siêu quan trọng của giáo dục là thể chất và tinh thần. Bố mẹ đừng quên, một đứa trẻ không được phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần sẽ giống như hạt giống thiếu nắng thiếu gió, chẳng thể nào lớn khỏe thành cây được đâu!
Thành tích học tập cũng quan trọng thật, nhưng là cha mẹ, chúng ta không thể vì kết quả học của con chưa tốt mà nói những lời khiến con tổn thương được. Thay vì trách móc, hãy chuyển thành lời động viên đi nào!
Sự động viên của bố mẹ sẽ giúp các bạn học sinh tự tin hơn, giúp các em nhận ra tầm quan trọng của việc học đối với bản thân mình. Ngược lại, khi bố mẹ đổ lỗi một cách mù quáng thì dễ khiến trẻ nổi loạn lắm đó!
Với những lời mắng mỏ, bố mẹ cảm thấy mình làm vậy là vì lợi ích của con nhưng thực ra... ở phía con cái, điều các em mong muốn là sự khẳng định và động viên từ bố mẹ cơ mà. Chính sự nhắc nhở thân tình, dạy dỗ bằng lời nói và hành động, thay vì hỏi trẻ phải làm gì một cách mù quáng mới khiến các em tiến bộ hơn đó!
Nguồn: kenh14.vn