Khi có tất cả mà vẫn mất hết: Bi kịch của Mộ Dung Phục trong tiểu thuyết Kim Dung

65eeeac2a8f6f8ad8de7.jpg


Nói đến nhân vật thất bại nhất trong vũ trụ Kim Dung thì phải kể đến anh chàng Mộ Dung Phục trong Thiên Long Bát Bộ. Từng là thiếu gia đỉnh cao, cuối cùng lại kết thúc trong cơn điên loạn – đúng là drama đời thực luôn

Ban đầu thì sao? Ngay từ lúc xuất hiện, Mộ Dung Phục đã được giang hồ tôn vinh ngang hàng với Kiều Phong qua câu "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung" huyền thoại. Võ công thì đỉnh, ngoại hình thì cực phẩm, gia thế danh giá, lại còn có 4 gia thần trung thành sẵn sàng "đánh đổi tất cả" vì chủ. Nghe thì chuẩn template nam chính rồi đấy chứ!

21a5fe450acf3a6c86da.png


Nhưng mà... plot twist ở đây là những thứ hoàn hảo kia chẳng giúp ích gì cho mục tiêu "toxic" nhất đời anh ta.

Cái ám ảnh lớn nhất của Mộ Dung Phục chính là giấc mơ phục hưng nước Đại Yên – một triều đại đã mất từ mấy trăm năm trước rồi (kiểu như bây giờ muốn hồi sinh cái gì đó từ thời Lý Trần ấy ). Vì "lý tưởng" này, anh ta all-in hết luôn, sẵn sàng bỏ danh dự, tình thân, mọi thứ chỉ để tìm cơ hội làm vua.

Trong quá trình đó, Mộ Dung Phục nhiều lần phải "lowkey" đánh đổi lòng tự trọng để kiếm hậu thuẫn chính trị. Tham vọng quá lớn khiến anh càng ngày càng xa rời hình ảnh hiệp khách, mất dần respect từ võ lâm. Cuối cùng? Giấc mơ phục quốc vẫn fail, còn cái giá phải trả thì ngày càng chồng chất

dea263c94625db2a3119.png


Chuyện tình cảm cũng không kém phần thảm họa.

Vương Ngữ Yên – em họ của Mộ Dung Phục – yêu anh ta đến mức gần như "không điều kiện". Nhưng anh thì sao? Chưa bao giờ đặt tình cảm của nàng lên trên lợi ích phục quốc cả. Nhiều lúc anh còn coi Vương Ngữ Yên như quân cờ, có thể hi sinh bất cứ lúc nào nếu cần. Lạnh lùng vậy thì ai chịu nổi? Cuối cùng nàng nhận ra sự thật, rời bỏ anh để đến với Đoàn Dự – người thực sự chân thành với mình. Xứng đáng!

Nhưng đỉnh điểm của sự thất bại là cách Mộ Dung Phục đối xử với người trung thành nhất. Trong cơn khát khao quyền lực, anh đã ra tay giết Bao Bất Đồng – một gia thần tận tụy bao năm. Hành động này khiến những người còn lại mất hết niềm tin, lần lượt rời bỏ. Lúc này, Mộ Dung Phục không còn đồng minh, không còn người thân, cũng chẳng còn chỗ đứng trong giang hồ nữa.

d53725ac0ed47cf4c758.jpg


Cái kết của Mộ Dung Phục là một trong những ending ám ảnh nhất truyện Kim Dung. Sau khi tất cả sụp đổ, anh rơi vào trạng thái điên loạn. Anh khoác áo long bào rách nát, ngồi giữa nghĩa địa hoang, phát kẹo cho lũ trẻ để đổi lấy câu "Hoàng thượng vạn tuế", chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình...

Từ công tử tài hoa được cả võ lâm ngưỡng mộ, Mộ Dung Phục trở thành kẻ chẳng còn gì ngoài giấc mơ đế vương dang dở. Đó chính là lý do vì sao nhiều fan Kim Dung coi anh là biểu tượng cho bi kịch của tham vọng mù quáng trong thế giới kiếm hiệp.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top