Câu chuyện mẹ đơn thân Hải Dương ngồi tù 6 tháng vì để con 15 tuổi lái xe máy điện gây tai nạn đang gây sốc cộng đồng, khiến không ít phụ huynh phải giật mình tỉnh ngộ về hành động "chiều con hại con" của mình.
Mình còn nhớ lần hốt hoảng khi thấy cậu cháu lớp 8 nhà chị gái đầu trần lái xe máy điện vèo vèo đi mua đồ cho mẹ. Hỏi ra thì chị bảo để cháu "tập" cho quen tay, lên lớp 10 đi xa mới biết đường. Mình lo lắng nhắc nhở thì chị còn khó chịu, nói mình làm căng quá, bảo rằng "trẻ con không tập sao biết đi", chạy quanh nhà thôi có sao đâu, không nguy hiểm.
Thôi thì mình đành câm nín, chờ dịp khác chị sẵn sàng lắng nghe hơn. Và rồi tuần trước, chính chị gọi điện báo sẽ không cho cháu động đến xe máy điện nữa cho đến khi đủ tuổi!
Plot twist là do chị đọc tin trên báo về người mẹ đơn thân ở Hải Dương vừa bị tòa tuyên 6 tháng tù vì giao xe máy điện cho con trai hơn 15 tuổi lái đi học. Cậu bé đã gây tai nạn khi chở em họ đi chơi ngày 14/8/2024 - chuyển hướng sang trái để quay đầu mà không quan sát kỹ, tông phải xe máy khiến hai bố con trên xe bị thương nặng. Đọc xong chị mới "thấm" hết!
Pháp luật quy định rõ người chưa đủ 16 tuổi KHÔNG ĐƯỢC phép sử dụng xe máy điện. Nhưng thực tế thì rất nhiều phụ huynh cứ thoải mái để con lớp 8, lớp 9 lái xe vì nghĩ nó an toàn, vì thấy con cao lớn "đâu có thua người lớn". Lý do thì đủ kiểu: không có điều kiện đưa đón, phương tiện công cộng thiếu tiện lợi, hoặc đơn giản là chiều con.
Nhưng thương con kiểu này chẳng khác nào hại con! Xe máy điện loại 50cc có thể tăng tốc lên đến 50km/giờ trong tích tắc, trong khi học sinh THCS không đủ skill, kinh nghiệm để kiểm soát. Thể chất và tâm lý cũng chưa đủ cứng cáp để xử lý tình huống nguy hiểm.
Chưa kể, lứa tuổi này còn thiếu hiểu biết pháp luật, thích chứng tỏ bản thân, thích flex với hội bạn bằng cách làm trái quy định. Hình ảnh đám học trò mặt non choẹt, đầu trần cưỡi xe máy điện đua tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu đã trở thành "nỗi ám ảnh" của người qua đường rồi!
Lực lượng chức năng đã nhiều lần cảnh báo về tai nạn do học sinh đi xe máy điện gây ra. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 70% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh THCS có nguyên nhân từ xe đạp điện, xe máy điện. Con số speaks for itself luôn á!
Vì thế, phụ huynh đừng tự tay đẩy con vào nguy hiểm hoặc biến con thành "hung thần đường phố" bằng sự chiều chuộng vô tội vạ. Với trẻ vị thành niên, bố mẹ phải chịu trách nhiệm RẤT LỚN trước hậu quả mà trẻ gây ra. Hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển không chỉ bị xử phạt hành chính (từ 8 đến 10 triệu đồng) mà còn có thể vào tù nếu gây tai nạn nghiêm trọng.
Người mẹ ở Hải Dương có lẽ không bao giờ ngờ hậu quả nghiêm trọng đến thế: Một người cha tuổi tráng niên bỗng tổn thương sức khỏe 90%, liệt nửa người do chấn thương sọ não; một đứa trẻ 9 tuổi bị tổn thương 37%; bản thân vướng tù tội; còn con trai chưa thành niên bơ vơ suốt nửa năm với cú sốc tâm lý có lẽ sẽ kéo dài... Đau lòng quá!
Trong cả hai vấn đề giao thông và nuôi con đều không có chỗ cho sự coi thường luật pháp. Sai một li đi một dặm, làm thay đổi cả cuộc đời người khác lẫn chính mình. Không có phương tiện giao thông nào tuyệt đối an toàn, nên khi sử dụng phải tuân thủ luật pháp thôi.
Trẻ "choai choai" chưa phải người lớn, khi chưa đủ tuổi thì bố mẹ hãy để con đi xe đạp hoặc dùng phương tiện công cộng, hoặc thu xếp cho phù hợp. Đó là cách bạn bảo vệ con cái VÀ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng nhé!
Bạn có đồng ý với quan điểm này không? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới nha!
Nguồn: soha.vn