Bộ phim mới của "Vua hài" Châu Tinh Trì - Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu đang làm mưa làm gió phòng vé nè! Chỉ sau 11 ngày công chiếu, phim đã "hốt" về hơn 1,6 tỷ NDT (tầm 6.000 tỷ đồng luôn á), và được dự đoán sẽ phá đảo mốc 3 tỷ NDT, trở thành một trong những "ông trùm" phòng vé mùa hè 2026 này
Tuy nhiên plot twist là: dù tiền vào ầm ầm nhưng điểm số trên Douban chỉ được có 6,6 điểm thôi Không ít khán giả tỏ ra "hơi thất vọng", còn các blogger điện ảnh thì đua nhau làm video mổ xẻ những điểm yếu của phim.
Hiện tượng "lạ đời" ở đây là: tỷ lệ suất chiếu phim vượt 50%, doanh thu vẫn tăng mạnh, nhưng đánh giá thì... em ơi Nhắc đến chủ đề bóng đá, ai cũng nhớ ngay đến "tượng đài" Đội Bóng Thiếu Lâm cách đây 25 năm của Châu Tinh Trì. Thế nên việc netizen đem hai phim ra so sánh là chuyện "cũng dễ hiểu thôi" ~
Đội Bóng Thiếu Lâm hiện đạt 8,2 điểm Douban với hơn 470.000 lượt đánh giá và được mệnh danh là một trong những phim hài thể thao đỉnh nhất điện ảnh Hoa ngữ. Tội nghiệp là do cụm từ "Thiếu Lâm" bị đăng ký thương hiệu rồi, mà Châu Tinh Trì lại khăng khăng không đổi tên, nên phim không chiếu được ở Trung Quốc đại lục, thành "nỗi tiếc nuối muôn thuở" của fan
Giờ khi Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu xuất hiện, việc mọi người "bê" hai phim lên bàn cân là không thể tránh khỏi rồi!
Cốt truyện và thông điệp: Từ "ước mơ" đến "chấp nhận"
Năm 2001, khi làm Đội Bóng Thiếu Lâm, Châu Tinh Trì mới 39 tuổi và vẫn đam mê với những câu chuyện về "người bình thường" lắm. Phim kể về Minh Phong (Ngô Mạnh Đạt) - cựu cầu thủ từng có biệt danh xịn xò "Bàn Chân Vàng". Nhưng sau khi nhận tiền đá giả, anh bị fan đánh gãy chân và mất hết tất cả Hơn 20 năm sau, Minh Phong gặp A Tinh (Châu Tinh Trì) - một môn đồ Thiếu Lâm sở hữu cú sút "thần thánh".
Từ đó, hai người tập hợp hội anh em Thiếu Lâm lập team, kết hợp võ công với bóng đá và tiến thẳng vào chung kết toàn quốc!
Tuy ý tưởng "võ công đá bóng" nghe hơi... viễn tưởng, nhưng thực chất cốt lõi của Đội Bóng Thiếu Lâm là câu chuyện về khủng hoảng tuổi trung niên, về khát vọng theo đuổi và hoàn thành ước mơ. Chính thông điệp sâu sắc này đã giúp phim "bùng nổ" phòng vé tại Hồng Kông với hơn 60 triệu HKD và vẫn giữ nguyên giá trị đến tận hôm nay
Còn Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu cũng dùng công thức "võ thuật + bóng đá", nhưng lần này chuyển sang đội hình toàn nữ. Phim xoay quanh đội Nga Mi tham gia giải "Chí Tôn Vô Địch Cúp". Đội trưởng Song Song (Trương Tiểu Phỉ) là trẻ mồ côi được sư thái Nga Mi nuôi từ bé. Vì thiếu tình cảm gia đình, cô có tâm lý hiếu thắng cực mạnh và coi chiến thắng là trên hết. Sau khi thua đau đội Lê Hoa, Song Song mới bắt đầu học cách đối diện với thất bại và tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Nếu trong Đội Bóng Thiếu Lâm, Châu Tinh Trì để nhân vật nói câu huyền thoại: "Con người nếu không có ước mơ thì khác gì cá muối?" thì 25 năm sau, ông lại muốn khán giả hiểu rằng: thắng thua không phải là tất cả. Điều quan trọng là tận hưởng hành trình, chấp nhận khiếm khuyết của bản thân và tìm thấy niềm vui trong quá trình nỗ lực. Xét về chiều sâu tư tưởng, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu thậm chí còn "trưởng thành" hơn Đội Bóng Thiếu Lâm nữa đấy!
Nhân vật và diễn xuất: Ai "xịn" hơn ai?
Trong Đội Bóng Thiếu Lâm, Minh Phong của Ngô Mạnh Đạt và A Tinh của Châu Tinh Trì gần như "chia đều" spotlight. Nhân vật Minh Phong có tuyến phát triển rõ ràng, từ một cựu ngôi sao bóng đá thất bại đến người tìm lại ý nghĩa cuộc sống qua trái banh. A Tinh tuy là nam chính nhưng lại mang tính biểu tượng nhiều hơn - đại diện cho những người ở tầng lớp thấp trong xã hội nhưng chưa bao giờ từ bỏ lý tưởng
Bên cạnh đó, dàn nhân vật phụ như Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Tam sư huynh... đều có hoàn cảnh sống rất "đời thường", giúp khán giả dễ đồng cảm vô cùng.
Ngược lại, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu cũng cố gắng xây dựng "mã nhân vật tầng lớp thấp" như Song Song là trẻ mồ côi hay Ngọc Lung (Địch Lệ Nhiệt Ba) là tiểu thư giàu có nhưng thất bại trong hôn nhân. Tuy nhiên phim không dành nhiều thời gian để khắc họa đời sống thực tế của các nhân vật. Phần lớn thời lượng chỉ xoay quanh sân bóng, phòng thay đồ và nơi luyện công, khiến các nhân vật bị "tách rời" khỏi xã hội
Nhiều ý kiến cho rằng Trương Tiểu Phỉ rất cố gắng thể hiện sự cứng đầu và quyết tâm của Song Song nhưng cách diễn đôi lúc hơi "gồng". Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba lại được khen tự nhiên hơn nhờ hình tượng nhân vật gần với khí chất ngoài đời. Vai sư thúc Từ Phong của Trương Nghệ Hưng bị nhận xét là "công cụ kịch bản" vì liên tục thay đổi lập trường chỉ để phục vụ diễn biến câu chuyện
Hành động và kỹ xảo: Ngày xưa vs hiện tại
Đội Bóng Thiếu Lâm có kinh phí khoảng 30 triệu HKD nhưng sở hữu hơn 500 cảnh kỹ xảo CGI - con số "khủng" vào thời điểm năm 2001! Do công nghệ chưa phát triển như bây giờ, phần lớn các cảnh hành động vẫn được quay thực tế kết hợp dây cáp và hiệu ứng hậu kỳ. Chính điều này giúp các trận đấu trong phim dù hơi "cường điệu" nhưng vẫn mang lại cảm giác chân thực
Ngược lại, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu có kinh phí lên tới 380 triệu NDT, trong đó khoảng một nửa được "đổ" vào kỹ xảo. Phim sử dụng hơn 1.200 cảnh hiệu ứng đặc biệt cùng hệ thống AI hỗ trợ sản xuất hình ảnh. Tuy nhiên nhiều khán giả phàn nàn các trận đấu mang cảm giác "AI quá rõ" , đặc biệt là trận chung kết. Nhiều cảnh kỹ xảo bị đánh giá thiếu chân thực và có vibe như video do AI tạo ra vậy...
Nguồn: saostar.vn