CuaMap5185
New member
Mở màn buổi tụ tập, hội anh em vẫn hay chọn cách cụng ly thật "bốc lửa" để lấy hết khí thế luôn, vừa tạo vibe thân thiện lại vừa chill hết nấc Việt Nam mình là xứ sở có bao nhiêu kiểu "đu" bia là có, mỗi miền một khác hẳn hoi!
Phía Bắc thì ai cũng biết đến bia cỏ, bia hơi uống nhạt nhẽo mà mát lạnh cực phê. Các bro miền Bắc rất coi trọng phần "lễ nghĩa" nên mở đầu tiệc tùng thường sẽ có màn rót bia rượu của lũ trẻ cho các bác đi trước. Đặc biệt là người Bắc uống siêu nhanh để còn kịp đi tăng hai, tăng ba nữa chứ Còn ở miền Nam lại khác hẳn, mọi người thích uống lai rai "thâu đêm suốt sáng" chỉ cần vài món nhắm nhẹ trên bàn là ổn. Vì thế mà người ta mới bảo "Hà Nội uống, Sài Gòn nhậu" á!
Riêng miền Trung lại có một phong cách độc nhất vô nhị của riêng mình, chẳng quan trọng uống nhanh hay chậm, uống ít hay nhiều đâu nhé. Người miền Trung uống không chỉ vì vui, vì cái sảng khoái đỉnh cao mà còn để thưởng thức vị bia truyền thống đã gắn bó với họ từ bao đời nay. Với người miền Trung, ẩn trong dòng chảy của những cốc bia ấy còn có dòng chảy của tình thân, tình bằng hữu, tình yêu quê hương đất nước nữa đó
Nguồn: soha.vn