ThoXanhOfficial
New member
Chém gió thật là một tên biến thái chỉ làm một số ít người sợ thôi. Nhưng mà một bộ máy làm việc thiếu trách nhiệm thì khiến cả đống người phải lo sợ luôn đó nha!
Ngày xưa có một vị hiệu trưởng từng nói cứng rằng sẽ đuổi học ngay bất kỳ học sinh nào dám viết lung tung về thầy cô. Vài tháng sau gặp lại, tôi hỏi thẳng: "Thầy cũng đuổi luôn không nếu đó là con ruột của thầy?".
Vị hiệu trưởng câm như hến một lúc rồi lúng túng đáp: "Nhưng mà con tôi thì không thể hỗn hào kiểu đó được".
"Thầy chắc chắn 100% là ngay cả đứa trẻ được dạy bảo tốt nhất, trong một khoảnh khắc bức xúc nào đó, cũng không thể nói tục, chửi bậy hay thốt ra những lời mất kiểm soát sao?" – tôi hỏi tiếp. Lần này ông im hẳn luôn.
Khi coi chuyện của người khác như chuyện của mình, thì người ta không thể xử lý qua loa được đâu nhé!
Một bé gái 9 tuổi bị xâm hại đến gãy răng, gãy tay, mà tên biến thái đã có tiền án lại được tại ngoại hầu tra thì phản ứng giận dữ của mọi người là điều dễ hiểu thôi.
Đó là sự bức xúc của những ông bố bà mẹ luôn muốn bảo vệ con mình. Đó là sự phẫn nộ của những người muốn bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và công lý.
Những người đang thực thi pháp luật thì đương nhiên không thể vận hành luật pháp bằng cảm xúc của ông bố bà mẹ, mà phải hành xử tỉnh táo theo quy định.
Nhưng để bảo vệ người dân và công lý ở mức cao nhất, thì các vị thực thi pháp luật lại phải biết đặt mình vào vị trí của những ông bố bà mẹ: Khi một tên yêu râu xanh (lại còn đã có tiền án) được tại ngoại, thì không biết bao nhiêu đứa trẻ khác sẽ gặp nguy hiểm, không biết bao nhiêu ông bố bà mẹ phải lo lắng.
Nếu đứa trẻ khốn khổ gãy tay, gãy răng đó là con đẻ của các ông thực thi pháp luật, thì tên yêu râu xanh kia có được tại ngoại và có được coi là tội phạm "không nguy hiểm" như phát ngôn của người có trách nhiệm cao ở Chương Mỹ không?
Nếu cô gái trẻ bị sàm sỡ, cưỡng hôn trong thang máy, mà tên biến thái chỉ bị phạt 200 ngàn đồng (giá một bữa trà sữa đó ), lại là con em của các vị quyền hành, thì liệu những quy định pháp luật hiện hành có được sửa đổi nhanh chóng theo hướng răn đe nghiêm khắc hơn không?
Tình huống của vị hiệu trưởng năm xưa hoàn toàn có thể đặt ra cho chính những người đang thực thi công vụ ở Chương Mỹ.
Mấy năm trước, ông Giám đốc sở trẻ tuổi nhất nước ở Quảng Nam, con trai Bí thư tỉnh ủy, bị mất 3 con chim cảnh, tức thì cả một bộ máy thực thi công vụ đã vào cuộc ngay. Kẻ trộm chim phải đi thẳng con đường đến vành móng ngựa luôn.
Có nhiều người mỉa mai: 3 con chim thôi mà có gì đâu mà ồn ào vậy. Thật ra trong một xã hội thượng tôn pháp quyền thì trộm 3 con chim hay cướp một cái áo đều phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cái mỉa mai xuất hiện ở khía cạnh khác: Nếu 3 con chim của nhà quyền thế mà được coi trọng hơn danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của một đứa trẻ, thì thang giá trị xã hội chắc chắn bị đảo lộn một cách thô bạo nhất rồi.
Chỉ khi nào những người thực thi pháp luật thấu cảm những nỗi đau đớn có thật của nhân dân, khi đó họ mới bảo vệ được nhân dân và công lý.
Một tên biến thái có thể gây ra nỗi khiếp đảm cho một số ít người. Nhưng một bộ máy quyền lực thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực, thiếu đạo đức sẽ gây ra nỗi khiếp đảm cho rất nhiều người.
Nguồn: soha.vn