Khi bầy sói biến chuồng cừu thành "phòng game" để luyện skill: Bi kịch của người chăn cừu Tân Cương

e28041249f17d97b9d88.jpg


Tưởng tượng cái cảnh này nha: Giữa đêm tuyết lạnh căm căm ở Tân Cương, bạn mất 102 con cừu chỉ trong một đêm - tức là cả gia tài bay màu luôn á. Nhưng plot twist là bạn không thể làm gì, thậm chí còn không được phép "động chạm" đến thủ phạm Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Đêm kinh hoàng ở Bortala: Khi sói mở "private server" PvP

Lúc 3 giờ sáng ở Bortala, Tân Cương, giữa cái lạnh kiểu "đóng băng linh hồn", 7 con sói đã flex skill vượt rào thép gai cao 2 mét để vào chuồng cừu. Và rồi thảm kịch xảy ra...

Chỉ trong 40 phút (tức khoảng thời lượng 1 tập phim ngắn), 102 con cừu đã nằm xuống, máu nhuộm đỏ cả tuyết trắng. Nhưng điều creepy nhất không phải con số, mà là hành vi của bọn sói: chúng chỉ kéo đi 3 con để ăn thịt, còn gần 100 con kia thì bỏ lại như... đồ phế liệu

4cef73fee1a0f15ae731.jpg


Sói đang "train" skill săn mồi hay flex quyền lực?

Nghe có vẻ hơi psycho nhưng các thợ săn kỳ cựu giải thích: Đây không phải cuộc tàn sát vô nghĩa đâu. Rất có thể đây là buổi "thực hành" để sói già dạy sói con cách săn mồi đấy - kiểu như mở "training mode" trong game vậy.

Một theory khác cho rằng bầy sói đang "mark territory" - dùng cái chết để flex với các loài khác rằng "đây là của tao". Dù lý do gì đi nữa, với sói thì đây là chiến lược sinh tồn. Nhưng với người nông dân? Đó là bi kịch khi 15 vạn tệ (hơn 560 triệu đồng) bay màu trong chớp mắt

b6869ba621665a388dde.jpg


"Bắn sói = đi tù": Khi pháp luật khiến bạn phải im thin thít

Câu hỏi triệu view: Sao không bắn sói luôn cho rồi?

Answer: Vì sói là "Động vật được bảo vệ cấp 2 quốc gia" nên động vào là ăn đòn pháp luật ngay. Case study năm 2020 ở Thanh Hải là bài học xương máu: Một anh chăn nuôi vì tức quá bắn chết 3 con sói, kết quả ăn 3 năm tù + phạt 12 vạn tệ (hơn 450 triệu đồng) tiền "phí tổn thất sinh thái". RIP luôn

Thế là người du mục chỉ biết... nuốt nước mắt. Họ không dám đánh lại vì sợ vào tù. Đau hơn nữa là bảo hiểm chỉ đền 30% thiệt hại, cộng thêm thủ tục hành chính rườm rà kiểu "điền form đến tay mỏi". Nhiều người đành bỏ cuộc, tự an ủi mình đang "làm từ thiện nuôi sói"

0765b4da2a084d879df1.jpg


Plot twist: Sói không phải villain, chúng chỉ... đói thôi

Nghe có vẻ ngược đời nhưng sự thật là: Sói tấn công nhiều hơn không phải vì chúng ác hơn, mà vì... hệ sinh thái mất balance.

Trong 20 năm qua, con người làm đường, chăn thả lung tung làm môi trường sống của thỏ rừng, rái cá (món ăn yêu thích của sói) bị thu hẹp nghiêm trọng. Trong khi đó, nhờ được bảo vệ tốt, số lượng sói tăng gấp đôi.

Tóm lại: "Nhà hàng" tự nhiên trên núi đóng cửa, sói đói quá phải xuống núi "order" cừu. Chúng không phải kẻ xâm lược, mà là... shipper đi giao hàng bất đắc dĩ vậy

ae4a0e4efa0822e46e10.jpg


Hai mươi năm qua ở Bortala, thỏ rừng và rái cá ngày càng rare vì đồng cỏ thoái hóa, làm đường chiếm đất, chăn thả quá tay. Nhưng sói thì nhờ được "chăm sóc" nên số lượng x2. Sói không có đồ ăn thì đành phải nhắm vào cừu thôi. Và đây không chỉ là drama của riêng Tân Cương đâu nhé!

Tìm ending hạnh phúc cho câu chuyện "sói - người - cừu"

Kêu gọi diệt sói là sai lầm to đùng, vì chúng là "cleaner" của thảo nguyên - kiểm soát động vật ăn cỏ, bảo vệ thảm thực vật. Nhưng bảo vệ sinh thái mà đẩy dân vào đường cùng thì cũng không ổn.

May quá là đang có những tin vui nho nhỏ! Ở Thanh Hải, mức đền bù tăng lên 50% với quy trình xét duyệt qua phone siêu nhanh. Ở Tân Cương thì deploy công nghệ xịn sò:

- Hàng rào điện năng lượng mặt trời gây tê nhẹ (không giết sói nhưng xua được)
- Máy bay không người lái + chó Ngao Tây Tạng tuần tra 24/7
- Phục hồi thảm thực vật và quần thể thỏ rừng để sói có đồ ăn tự nhiên

345f68b5a8619e05d385.jpg


Vậy tại sao phải bảo vệ sói?

Vì sói là "janitor" của thảo nguyên đó! Chúng kiểm soát số lượng động vật ăn cỏ (không để đồng cỏ bị gặm trọc), phân của chúng nuôi đất, sự tồn tại của chúng giúp cả hệ sinh thái stable.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top