Nguyễn Thị Lệ - cô gái sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên, xinh đẹp mong manh như cánh hoa đào. Nhìn bề ngoài thì nhỏ nhắn, yếu đuối thế thôi chứ bên trong lại chứa một tâm hồn mạnh mẽ và nghị lực đáng nể. Không phải bạn trẻ nào cũng có được sự trưởng thành như vậy đâu nhé! Và sau hơn 2 năm cháy hết mình với đam mê, giờ cô nàng hoàn toàn có thể tự hào về những gì mình đã làm được
Tuổi 20 mà Lệ đã quản lý cả cửa hàng cho thuê trang phục, kiêm luôn công việc make up mà mình yêu thích. Tất cả những thứ này đều do chính đôi tay của cô gái tự xây dựng từng chút một đấy, không hề bỏ cuộc trước bất kỳ khó khăn nào. Từng bị gia đình phản đối khi quyết định nghỉ học để theo đuổi nghề make up, nhưng rồi bằng sự nỗ lực và quyết tâm, Lệ đã chứng minh mình hoàn toàn có thể sống được bằng nghề này. Khi đã vững vàng và có chút thành tích trong tay, cô nàng nhanh chóng mở rộng thêm sang mảng thời trang nữa
Tuy không còn đi học chính quy như các bạn cùng lứa, nhưng Lệ đã sớm xác định được mục tiêu cho riêng mình và vẫn thành công trên con đường lập nghiệp. Nghỉ học không có nghĩa là nghỉ việc học tập nhé! Thậm chí những kiến thức liên quan đến đam mê, Lệ còn phải tự học nhiều hơn, kỷ luật hơn và chăm chỉ gấp bội. Bằng cách tìm tòi, học hỏi từ những người nổi tiếng trong ngành, Lệ theo dõi và hút hết kiến thức họ chia sẻ trên mạng Internet
Trong đời sống, Lệ tự nhận mình là típ người ít bạn bè, hướng nội, không mấy giao tiếp với thế giới bên ngoài và chỉ sống với đam mê mỗi ngày thôi. Nhưng trong công việc, tiêu chí nghề nghiệp của cô nàng lại siêu rõ ràng: tận tâm, nhiệt tình, chu đáo với khách hàng. Lệ chia sẻ: "Đến thời điểm này mình cảm thấy hạnh phúc vì đã theo đuổi và phát triển được đam mê mà bấy lâu ấp ủ."
Với thái độ làm việc chuẩn chỉnh cùng tay nghề đỉnh cao, Lệ đã nhận được tình cảm không nhỏ từ khách hàng. Họ đến từ đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau. Lệ lại là người không ngại làm việc nên nhận về rất nhiều feedback tích cực
Câu nói yêu thích của Lệ trong cuộc sống: "Nếu bạn đi xuống 1 ngọn đồi thì sẽ dễ hơn là leo lên, nhưng quang cảnh trên đỉnh đồi đẹp hơn nhiều". Câu nói này như tiếp thêm năng lượng, động viên để Lệ cố gắng hơn nữa trên con đường mình đã chọn mỗi ngày ️
Kế hoạch sắp tới của Lệ là tiếp tục trau dồi đam mê, học hỏi thêm và bổ sung kiến thức nghề nghiệp. Ở tuổi 17 mà đã có được sự quyết tâm và tinh thần học tập mọi lúc mọi nơi để phát triển không ngừng thì thật sự đáng khen! Sau hơn 2 năm nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, Lệ giờ đây tự tin sống với nghề và còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa
Nguồn: svvn.tienphong.vn