Khi bạn tưởng mình đang làm người tốt nhưng thực ra lại đang phá hoại mọi thứ

ChangChillQuay

New member
Mấy bà mẹ hay bảo con gái phải biết tự bảo vệ mình, nhưng lại ít ai nhắc con trai đừng đi làm tổn thương con gái người ta

1. Plot twist đau lòng

Mua túi thơm tự làm của bà cụ giá 10k, bạn mặc cả xuống 5k. Nhưng lát sau thấy người ăn xin, bạn "hào phóng" đưa tay 10k. Mắt bà cụ rưng rưng nước mắt đấy. Bạn nghĩ mình nhân hậu lắm hả? Nhưng thực ra bạn vừa đâm một nhát vào trái tim người đang cố gắng kiếm sống bằng chính đôi tay mình

2. Màn ép cưỡng kinh điển

Cảnh tỏ tình, đám đông hô to: "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" như thể tình yêu là trò chơi đám đông vậy

3. Câu thần chú huyền thoại

"Em nó còn nhỏ, anh/chị/cô/cậu/con/cháu nhường nó một tí." - Câu này nghe đến muốn gãy tai rồi á ‍♀️

4. Độc hại level max

"Tuy chồng cô hay đánh bạc, nhậu nhẹt, thỉnh thoảng còn đánh đập, nhưng suy cho cùng vẫn là vợ chồng mà, cô tha thứ thêm lần nữa đi." - Toxic relationship warning nè!

5. Hội "tốt" đến mức... ngốc

Người không biết từ chối thường là những người tốt bụng đến... ngu ngốc luôn. "Tốt" đến nỗi từ chối người khác thôi cũng thấy mình sai bét

6. Kiểu bạn chiến đấu cho người ta...

Thấy ai đó bị bắt nạt, bạn xông vào đánh nhau, cắt đứt quan hệ với kẻ xấu. Nhưng người kia lại... tha thứ cho đối phương trong nháy mắt. Bruh!

7. Phóng sinh kiểu "giết sinh"

Thả rùa cạn xuống nước, thả rắn trong công viên. Ủa vậy là đang... murder chứ không phải phóng sinh nhé!

8. Bênh vực mà không cần hiểu gì

Chưa biết sự tình, nguyên nhân là gì đã lao vào bênh kẻ yếu thế. Classic!

9. Logic "làm mờ" kiểu gì đây?

Clip về hiện trường vụ việc gì đó, làm mờ mặt tội phạm, nhưng để nguyên mặt nạn nhân và người giúp đỡ. Ơ kìa???

10. Em trai "tốt bụng" nhất năm

Em trai tôi bắt được con muỗi, sợ nó đói nên thả vào màn của tôi để "nuôi". Cảm ơn em nhé!

06fd6b14df216c8e460f.png


11. Câu nói đáng sợ nhất

"Tôi muốn tốt cho bạn thôi..." - Run! ‍♀️

12. Câu hỏi muôn thủa

Sao đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện lại phải nhường nhịn đứa trẻ hư hoài vậy trời? ‍♀️

13. Khi lòng tốt bị dìm tơi tả

Đi du lịch xa xôi mua đặc sản về tặng bạn cùng phòng. Xách nách mang mệt nghỉ, kết quả nhận về: "Ơ cái gì đây?" "Ăn kinh thế" "Chẳng ngon tí nào", "Mua hàng fake à", "Sao không mua cái này cái kia..."... Lòng nhiệt tình tắt ngúm trong 1 nốt nhạc

14. Nữ chính drama - blueprint của sự ngốc nghếch

Trong mấy bộ phim, nữ chính toàn tốt bụng kiểu ngây ngô, tha thứ người này giúp người kia dù bị hãm hại liên tục. Rồi bị bắt nạt, cuối cùng có hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến cứu. Nhưng đời thực thì đâu có vậy đâu bạn ơi! Bạn chỉ cô đơn một mình, bị cả thế giới dìm hàng, và chẳng mấy ai thấy được cái tốt của bạn đâu

266188c6af8ad413bf5f.png


15. Đừng yêu tôi vì thương hại

Anh có thể không yêu tôi, nhưng đừng vì thương hại mà giả vờ yêu tôi. Please!

16. Kiểu Đường Tăng ấy mà

Như Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, không những không được cảm ơn còn bị mắng, bị niệm chú, cuối cùng bị đuổi đi. Tức không?

17. Câu nói độc hại với trẻ em

"Vì con nên bố mẹ mới không ly hôn..." - Đừng bao giờ nói câu này!

18. Yêu mù quáng level khủng

Yêu người ấy, dù sai cũng tự tìm lý do tha thứ. Người ấy đánh mình, mình đau, chia tay, nhưng chỉ cần người ấy nài nỉ, quỳ xuống là lại quên hết. Cycle độc hại này phải dừng lại thôi!

19. Bài học cần dạy cho con trai

Toàn dạy con gái tự bảo vệ bản thân thế nào, mà không nghĩ đến việc dạy con trai đừng làm tổn thương người khác. Đây mới là vấn đề cốt lõi!

346e2b424304360ae454.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top