Khi bạn thân chụp ảnh: Tình bạn đẹp nhưng ảnh thì... khó nói

CocMai8992

New member
f5b34ae38e0740651e4b.jpg


Lên du lịch mà không check-in thì coi như chưa đi, đúng không nàooo? Nhưng mà thật sự, không phải ai cũng may mắn có được đội ngũ "thợ ảnh bạn thân" có tâm đâu nhé!

Ai mà chẳng mơ ước có cho mình bộ ảnh xịn xò để flex lên story, nhưng thực tế là... muốn ảnh đẹp phải nhờ vào nhiều yếu tố lắm á: phong cảnh, dáng pose, và quan trọng nhất là CÁI TÂM của người cầm máy đó nha!

Nhiều bạn cứ nghĩ mua máy ảnh xịn sò hay điện thoại camera xịn là ảnh tự động đẹp. Nhầm to rồi bạn ơi! Thật ra thì có một người bạn "có tâm", sẵn sàng nằm lăn ra đất hay trèo cao leo thấp để tìm góc "thần thánh" cho bạn còn quan trọng hơn nhiều nè!

Selfie thì ez game, nhưng nhờ người khác chụp hộ? Đúng kiểu đánh bạc luôn á, tỉ lệ thắng thua là 1-9 mà toàn thua nhiều hơn thắng

Và đỉnh điểm của sự đau lòng chính là: nhờ bạn thân chụp nhưng nhận về những sản phẩm mà bản thân còn không dám nhận là mình

Cụ thể như trường hợp của chị N.K. này, đã share loạt ảnh "không thể đỡ được" để minh chứng cho thực tế cay đắng trên:

f3f018250490b1c42222.jpg


d6c53e97bb8bf8ebf5ca.jpg


ae8bfdc3682eb707ab23.jpg


Cùng một địa điểm, cùng một con người mà sao... chênh lệch vậy trời?

878d6ee1a959a7000645.jpg


Nhờ chụp hộ chứ có nhờ chụp "hộ tống" đâu mấy bạn ơiii!

846ca594553060726d98.jpg


ece67a32e7943cb5c096.jpg


Tạo dáng đẹp là chưa đủ, phải giao máy cho đúng người mới là then chốt nha các bạn êi!

ad5c8906725c0958ef2a.jpg




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top