Khi bàn tay sinh viên "phù phép" đảo xa và vùng cao thành điểm sống ảo xịn sò ✨

8e34978312d822a6667b.webp


24f574f7dc26101e6ac1.jpg


Ai bảo làm tình nguyện là nhàm chán? 2 km bờ kè bê tông xám xịt trên đảo Phú Quý (Bình Thuận) vừa được hội sinh viên Mùa Hè Xanh từ ĐH Bình Dương và ĐH Thủ Dầu Một "lột xác" thành bức tranh màu sắc cực chill, thành điểm check-in hot hit khiến du khách phải trầm trồ đó nha!

Vượt sóng ra đảo, khoác áo mới cho bờ kè

Đầu tháng 7, thời tiết Phú Quý mưa nắng thất thường kinh khủng, nhưng 15 bạn sinh viên tình nguyện vẫn "xách ba lô lên và đi" ra huyện đảo. Chỉ trong 10 ngày (từ 5/7 – 14/7), team này đã làm được cả núi việc: sơn sửa 2 căn nhà cho gia đình khó khăn, mở lớp sinh hoạt Hè cho các em nhỏ, và đỉnh cao là thực hiện công trình "Tô điểm kè biển" xịn xò!

24f574f7dc26101e6ac1.jpg


Nguyễn Ngọc Uyên Vy (năm 4, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên ĐH Bình Dương) năm nay là lần thứ 4 liên tiếp về Phú Quý rồi đó. Với bạn ấy, đảo Phú Quý giống như quê hương thứ hai luôn ý. Vy chia sẻ: "Trong 3 năm trước, chúng mình đã làm nhiều hoạt động an sinh xã hội rồi. Năm nay, chúng mình muốn tạo một giá trị tinh thần, dấu ấn đậm nét hơn. Nghe gợi ý từ Huyện Đoàn Phú Quý, chúng mình quyết định 'tô điểm kè biển' với chiều dài 2 km luôn!"

5d0986a723d854b270d8.jpg


Đội đã chọn 5 màu siêu trendy để sơn: hồng, vàng, xanh dương, xanh lá cây và cam. Nghe thì dễ nhưng thực tế lại "khổ vô cùng tận" đó nha! Uyên Vy kể: "Nắng gió gay gắt, hơi nóng từ bê tông phả vào mặt cực kỳ. Thỉnh thoảng mưa ập xuống, chúng mình chỉ trú tạm vào hốc đá, tạnh mưa lại ra làm tiếp thôi"

Nhưng cái vibe lúc làm mới cuốn! Khi những khối bê tông bắt đầu rực rỡ màu sắc, bà con xúm lại khen "Các cháu sơn quá đẹp!", thanh niên trên đảo thấy vậy cũng nhảy vào góp sức, bộ đội cũng huy động chiến sĩ hỗ trợ. Power of teamwork là đây! ✨ Nhờ đó mà chỉ trong 10 ngày, 2 km bờ kè đã hoàn thành đúng deadline. Team còn dọn rác, làm sạch bãi biển luôn nha!

049c8741a02129cc7516.jpg


Nguyễn Tuyết Nhi (năm 2, khoa Sư phạm, ĐH Thủ Dầu Một) vừa về đất liền vẫn còn "thấm đẫm" cảm xúc. Bạn được giao sơn nhà cho gia đình neo đơn: "Khi chúng mình sơn, cụ cứ đứng nhìn theo, mắt hấp háy cười. Hình ảnh đó khiến chúng mình vừa thương cụ, vừa hạnh phúc vì được mang niềm vui đến cho cụ. Chúng mình nhắc nhau phải làm thật tốt, thật đẹp!"

Tuyết Nhi tuy bị say sóng nhưng khi lên đảo, đón nhận tình cảm của người dân thì mọi mệt mỏi tan biến hết. "Nhiều người cho chúng mình thêm rau, thêm cá, thịt, bảo 'ăn đi, lấy sức còn làm'. Những chuyến đi này khiến mình thêm tự hào, thêm yêu biển đảo Tổ quốc!" ❤️

Làm đường cho bà con vùng cao

Còn ở Y Tý thì sao? Con đường vào thôn Lao Chải 2 dốc đứng, đường đất trơn trượt mỗi khi mưa. Đội tình nguyện ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) nảy ra ý tưởng bê tông hóa con đường và nhanh chóng bắt tay vào làm! ️

91d14aea449aadd1fb8a.jpg


Team đã kêu gọi thêm quân: Đoàn xã, CLB tình nguyện HOPE, chiến sĩ Biên phòng cùng chung tay. Anh Nguyễn Văn Dũng (giảng viên bộ môn Dược lý, đội trưởng) kể: "Làm đường dưới nắng nóng khắc nghiệt, vác từng bao xi măng vất vả lắm, mồ hôi nhễ nhại. Thấy vậy, bà con Lao Chải 2 vào làm cùng luôn!"

Khi con đường hoàn thành, người dân vui mừng đến cảm ơn từng người. "Từ nay, họ đi lại mà không lo mưa gió nữa", anh Dũng nói. Theo anh, thành công lớn nhất là đã huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia. Dù lực lượng mỏng nhưng nhờ sự đồng lòng mà đã làm được nhiều công trình thiết thực cho người dân Y Tý!

dd27350bd0613f77228c.jpg


Phạm Thị Hoài Chi (năm 2, khoa Dược) lần đầu tham gia Mùa Hè Xanh. Bạn ấy và đồng đội ở tại trường tiểu học Y Tý, không điện, không nước. "Cả đội phải dùng ống hút nước từ suối lên sinh hoạt. Nước ít ỏi nên phải dùng siêu chắt chiu. Đây là trải nghiệm giúp mình thấu hiểu khó khăn của bà con Y Tý để biết trân trọng những gì mình đang có"

Vừa về, Chi đã thấy nhớ các em nhỏ: "Ngày chia tay, các em nắm chặt tay mình, khóc rất nhiều, không muốn cho mình về xuôi"

Anh Nguyễn Quang Đông, Bí thư Đoàn trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) cho biết, đây là lần thứ 2 liên tiếp trường tổ chức hoạt động tình nguyện tại Y Tý. Lần đầu vào tháng 10/2018, trường phối hợp với Bệnh viện Y Dược Thái Nguyên, Hội LHTN huyện Bát Xát (Lào Cai) khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 600 học sinh thuộc 2 xã Y Tý và Ngải Thầu. Đội tình nguyện đã chở máy móc thiết bị và thuốc từ xuôi lên, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng!

"Chuyến đó, chúng tôi chứng kiến cuộc sống của người dân, các em nhỏ nơi đây quá thiếu thốn, thiệt thòi. Vì vậy, mùa Hè này, chúng tôi quyết định quay lại, mang sức trẻ, trí tuệ chung tay đổi thay cuộc sống của họ tốt đẹp hơn", anh Đông nói.

Trong 10 ngày tình nguyện tại Y Tý, đội đã làm được cả tá việc ý nghĩa: làm tuyến đường bê tông thôn Lao Chải 2; truyền thông giáo dục sức khỏe cho phụ nữ; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 45 người cao tuổi; xây 5 hố tiêu hợp vệ sinh; tổ chức sinh hoạt Hè cho thiếu nhi; tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, các em nghèo vượt khó... Real MVP!

2bdfb35e11e76bf95eed.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top