Khi ba nhắn "Con có nhớ nhà không?" - Những dòng tin nhắn làm tim du học sinh như vỡ oà

CamTeen8

New member
028e42ac440963b2e429.jpg


Kiểu ba mẹ Việt mình thường ít khi nói yêu thương hay nhớ nhung công khai lắm, nhưng mà xa con rồi thì ông bố nào chả đau lòng, chả nhớ con điên đảo chứ các bạn ơi

810b2bb2df1eb48b3009.png


Thật sự đọc mấy dòng tin nhắn này mà ai không rơi nước mắt, không cảm động tới tận trời thì chắc là người máy rồi. Sống du học xa nhà hàng chục nghìn cây số, mỗi thứ đều phải tự lo, tự làm, tự vượt qua - nói thật là chill đâu mà chill Mọi thứ đều khác biệt hoàn toàn so với nhà, không có gia đình, không có hội bạn thân, phải tự lực cánh sinh 100%, vừa học vừa phấn đấu không ngừng nghỉ.

Ba mẹ nào mà không xót xa, không thương con cơ chứ. Cho con đi du học cũng vì mong con có tương lai tươi sáng hơn, cuộc sống xịn hơn thôi, chứ đâu có ai nỡ lòng xa con đâu Cảnh ban ngày trên lớp cười nói tưng bừng với bạn bè, tối về phòng lại ngồi thui thủi một mình. Muốn nghe ba mắng "học bài đi", muốn nghe mẹ nhắc nhở, hay tiếng em làm ồn cũng không được nữa...

Du học thì cô đơn nhất là lúc tỉnh dậy mà xung quanh toàn người lạ. Thèm được nói tiếng Việt, thèm đồ ăn Việt, thèm gặp người Việt gớm luôn ấy

902f33a6d7cd1f92dffe.jpg


Hồi ở nhà ba ít nói yêu thương lắm, nhưng xa con rồi ba cũng nhớ, cũng thương con vô cùng

ea59f27d2660428eb2dc.jpg


"Con cố gắng chăm học và đi làm con nhé, ba nhớ các con nhiều"

Ở nhà có thể ba hay mắng, khó tính, ít nói lời yêu thương, nhưng thật ra sâu thẳm bên trong ba sống rất tình cảm, rất sâu sắc. Nuôi con khôn lớn giống như chăm một đóa hoa nở, chứa đựng biết bao mong chờ và tình cảm ấm áp. Xa con rồi, ba nào mà chẳng nhớ, chẳng thương chứ

3facf103d6ee509f05d4.jpg


Ba và con gái luôn có một sợi dây gắn bó đặc biệt vô cùng. Trước mặt cô công chúa nhỏ, ba bỗng trở nên dịu dàng đến lạ thường, vẫn nhắn tin nói nhớ con gái, vẫn ngóng từng ngày chờ con về thăm nhà, để được chứng kiến sự trưởng thành của con ‍

Tình thương của ba cao như núi Thái Sơn luôn! Ba có thể không chăm sóc con tỉ mỉ như mẹ, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc cho lắm, nhưng ba luôn có cách riêng để thể hiện tình yêu thương dành cho cô con gái nhỏ của mình ❤️

4e677b86f85490883a17.png


cddda521fd107780ec93.jpg


052571cd860c084043ba.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top