Giới trẻ Trung Quốc giờ không chỉ phải lo deadline công việc mà còn phải đối mặt với "deadline" yêu đương từ... chính ba mẹ mình! Khi ngày càng nhiều bạn trẻ "ngại" chuyện kết hôn, một thế hệ app hẹn hò hoàn toàn mới đã ra đời - nhưng plot twist là người xài chính là team phụ huynh luôn các bạn ơi
Với những nền tảng mai mối kiểu mới này, các cô chú bác có thể thoải mái lướt profile, "chấm điểm" ứng viên tiềm năng, và bắt đầu "kết duyên" với gia đình bên kia trước cả khi con cái họ... biết đến sự tồn tại của nhau. Chuẩn "cha mẹ lo hết, con chỉ việc ký giấy" luôn
## Mỗi sáng thức dậy là có "hồ sơ mai mối" mới toanh
Trên một app hẹn hò được thiết kế dành riêng cho phụ huynh của các cô dâu chú rể tương lai, một profile tiêu biểu viết kiểu: "Con gái, sinh năm 1994. Tốt nghiệp cao đẳng, đang làm việc tại một công ty xây dựng. Thu nhập hàng năm: 50.000-100.000 nhân dân tệ (khoảng 7.000–14.000 USD). Cao 1m70. Tốt bụng, hào phóng, điềm đạm. Mong tìm được người đồng điệu. Nếu con bạn phù hợp, xin hãy liên hệ".
Những dòng cuối cùng này chính là điểm nhấn của các nền tảng hẹn hò thế hệ mới ở Trung Quốc: target chính là ba mẹ của những người độc thân, chứ không phải bản thân họ đâu nha!
Các app như Perfect In-Laws (tạm dịch: Thông gia hoàn hảo) hay Family Match (Kết duyên gia đình) được thiết kế cực kỳ "thân thiện" với độ tuổi trung niên: phông chữ to rõ, giao diện đơn giản dễ dùng, bộ lọc dựa trên học vấn, thu nhập, tài sản sở hữu và cả hộ khẩu nữa.
Thậm chí một số còn cung cấp dịch vụ "offline" như phỏng vấn qua điện thoại hoặc mai mối chuyên nghiệp để hỗ trợ ba mẹ "đánh giá" đối tượng bên kia cho thật kỹ càng. Level chuyên nghiệp thật sự!
## Gen Z lười yêu, team bố mẹ "sốt ruột" lên thay
Tỉ lệ kết hôn ở Trung Quốc giảm dần theo từng năm, khiến team phụ huynh cảm thấy phải "nhúng tay vào" thôi. Động cơ của họ xuất phát từ những kỳ vọng truyền thống, lo lắng về chuyện nối dõi tông đường và niềm tin rằng con cái quá bận rộn - hoặc quá... lười - để tự tìm người yêu
Theo chị Huang Yixuan, founder công ty mai mối Jinsheng Youxing ở Thành Đô, từ năm 2019 đến 2024, ba mẹ đã trở thành nhóm khách hàng chiếm đa số của công ty. Hiện nhóm này chiếm tới 65% số khách hàng luôn!
Chị Huang chia sẻ: "Nhiều phụ huynh có con độc nhất trong độ tuổi 28–38 thường lo lắng hơn cả con mình nữa là". Ban đầu công ty chị chỉ phục vụ người độc thân thôi, nhưng giờ đã phải mở thêm nền tảng riêng cho... ba mẹ luôn rồi
Giá trị thị trường hẹn hò trực tuyến của Trung Quốc đã tăng vọt từ 373 triệu USD năm 2014 lên 1,3 tỷ USD vào năm 2023. Và xu hướng "cha mẹ chủ động, con cái tiếp nhận sau" đang định hình cách mai mối mới. Business is booming đây rồi!
Các chuyên gia cho rằng đây không phải là quay lại thời "hôn nhân sắp đặt" kiểu xưa đâu nhé, mà là một quy trình trong đó phụ huynh "dọn đường" trước, còn quyết định cuối cùng vẫn nằm ở con cái. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng khi con cái tham gia thì phần lớn đã... "an bài" sẵn rồi
## Mai mối qua "đại diện" - Khi ba mẹ làm "tay cò" chuyên nghiệp
Nancy Xu, 27 tuổi, ở tỉnh Quảng Đông, chỉ biết ba mẹ đã đăng ký hồ sơ cho mình khi nhận được một loạt ảnh profile qua WeChat kèm tin nhắn: "Rảnh thì xem nhé". Sốc chưa các bạn?
Choáng váng, bạn ấy đăng bài trên mạng xã hội: "Bạn sẽ không tin ba mẹ bây giờ thay mình tham gia hẹn hò ở mức nào đâu". Bài viết nhanh chóng viral luôn!
"Ba mẹ lọc trước, rồi mới báo cho con", Xu giải thích. Ba mẹ bạn ấy sử dụng ứng dụng Chengjia Xiangqin (Kết duyên gia đình). Gần như mỗi ngày, ba mẹ lại gửi cho Xu một ứng viên mới. Nếu bạn ấy chỉ trò chuyện ngắn gọn với đối tượng, ba mẹ than phiền con không nghiêm túc. Khi Xu gửi lại ảnh chụp màn hình để chứng minh, ba mẹ bảo tin nhắn của con "cụt lủn", so với các cuộc trao đổi thân tình giữa hai bên... phụ huynh
"Càng thúc ép, tôi càng thấy mệt mỏi", bạn ấy tâm sự.
Tuy vậy, Xu cũng thừa nhận: "Lựa chọn của ba mẹ thường có điều kiện vật chất tốt hơn đấy". Khi ba mẹ chọn, họ ưu tiên học vấn, gia thế – những điều mà giới trẻ như bạn ấy không coi trọng bằng... ngoại hình. Chốt lại là mỗi bên một tiêu chí nha!
## Trực tiếp hay trực tuyến, team phụ huynh vẫn "cháy" hết mình
Tại góc mai mối công viên Nhân dân ở Thượng Hải, vào một cuối tuần tháng 5, hàng chục phụ huynh lật giở những cuốn hồ sơ nhựa chứa ảnh và thông tin cá nhân. Trong số 17 người được phỏng vấn, chỉ ba người từng dùng app.
Một bà mẹ nói: "Không tin được hồ sơ trên mạng. Phí thì cao, mà chẳng ai theo đuổi tới cùng". Phần lớn họ vẫn thích gặp mặt trực tiếp - vừa rõ ràng, vừa nghiêm túc. Old school nhưng hiệu quả!
Một số đang dần thử nghiệm công cụ mới. Bà Li Dengyun, 52 tuổi ở An Huy, dành cả năm qua tìm bạn đời cho con gái. "Nó đã 26 tuổi rồi. Tôi bắt đầu lo", bà nói. Ban đầu bà nhờ người quen giới thiệu, nhưng sau khi không còn ai phù hợp, bạn bè giới thiệu cho bà ứng dụng Family Match.
Dù bị thu hút bởi những đối tượng có học vấn, công việc và xuất thân rõ ràng, bà Li vẫn lo bị lừa đảo. Cuối cùng bà đăng hồ sơ con lên nhưng không chủ động liên lạc - như một bước "thả thính" thăm dò vậy
## Mai mối bằng "chỉ đỏ kỹ thuật số" - Tech meets truyền thống
Trên ứng dụng Hongxian Qinjia (Gia đình chỉ đỏ), do công ty chị Huang phát triển, ba mẹ bắt đầu bằng việc điền thông tin chi tiết về mình và con. Hệ thống sau đó lên lịch phỏng vấn qua điện thoại, mời xác minh danh tính, rồi gợi ý 20 hồ sơ mỗi ngày.
Ứng dụng còn có gói "Siêu đề xuất" với giá từ 98 nhân dân tệ (5 lần) đến 168 tệ (10 lần). Gói thành viên thường niên 365 tệ cung cấp thêm nhiều tiện ích: thêm 20 hồ sơ/ngày, cho gửi tới 1.000 tin nhắn, và kết nối không giới hạn. Nhiều gói lựa chọn ghê chưa!
"Sau khi hiểu rõ dịch vụ, cha mẹ chủ động hơn nhiều", chị Huang chia sẻ. Một cặp đôi từng cưới sau 35 ngày gặp mặt, một cặp khác thì thành đôi sau 41 ngày. Cả hai có nền tảng rất tương đồng: học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, thậm chí cùng quê nữa. Speed run kết hôn thật sự!
"Ở thị trường hôn nhân Trung Quốc, nguyên tắc 'môn đăng hộ đối' vẫn rất quan trọng", chị nhấn mạnh.
## Hai thế giới số "song song" cùng tồn tại
Theo anh Du Shichao, nhà xã hội học từ Đại học Phúc Đán, đây là bước tiến mới trong hành trình dài của mai mối Trung Quốc: từ sắp đặt truyền thống, đến giới thiệu trực tiếp, giờ là kết nối trực tuyến. Evolution của hình thức mai mối đây rồi!
Không như các app hẹn hò dành cho người trẻ, các nền tảng này hoạt động như dịch vụ chuyên biệt. Phụ huynh đăng thông tin, chat qua trung gian, duyệt có chọn lọc, và xem đây như một cuộc "đàm phán" hơn là hẹn hò.
Anh nói: "Đó là hai thế giới kỹ thuật số tách biệt. Tôi nghĩ cha mẹ làm vậy cũng để... giải trí nữa". Coi như một thú vui mới cho team U50 vậy
Dù vậy, anh Du thừa nhận, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con cái — nhưng điều đó không đồng nghĩa họ không chịu áp lực nha!
Như trong câu chuyện của Xu. Gần đây, bạn ấy chia tay bạn trai vì ba mẹ cho rằng gia đình anh "không phù hợp". Khi họ bảo con "kiếm người mới ngay đi", Xu phản pháo: "Sao bố mẹ không chọn giùm rồi gọi con ký giấy kết hôn luôn đi?" Cay thật sự!
Bây giờ, ba mẹ đe dọa ngưng chu cấp tài chính nếu bạn ấy không hợp tác. "Tôi chưa thể tự lập nên chưa dám phản kháng. Khi nào tôi kiếm ra tiền, tôi sẽ không phải nhân nhượng nữa", Xu nói.
Bạn ấy vẫn sẵn lòng nghe lời khuyên — nếu được... hỏi ý kiến. Xu nói: "Tôi không phản đối ba mẹ giúp đỡ. Tôi chỉ không chấp nhận việc bị xem như người không biết suy nghĩ".
Nguồn: soha.vn