Chơi game RPG bao lâu nay, ai cũng nghĩ mình là anh hùng cứu thế đúng không?
Hầu hết game nhập vai đều cho mình làm nhân vật chính diện, kiểu được chọn bởi thần linh gì đó, có sức mạnh đặc biệt, rồi phải đi đánh boss cuối cứu thế giới - nghe cao sang lắm á. Nhưng mà... trên đường đi, mình đã gây ra bao nhiêu drama cho NPC nghèo khổ thì có ai nghĩ tới bao giờ đâu?
Nghĩ mà xem, mình vô tư tung hoành vào nhà người ta, đập phá lung tung, lục tủ lấy đồ như đi chợ, mà chẳng quan tâm mấy bác NPC đứng nhìn tội nghiệp ra sao. Thực sự là "ở trong chăn mới biết chăn có rận" đúng không nào?
Trong clip hài phía trên, các bạn sẽ được "mở mang tầm mắt" xem từ góc nhìn của dân làng game RPG thì "anh hùng" của chúng ta thực chất chẳng khác gì một tên cướp bất lương cả! Xem mà tự thấy mình toxic ghê
Nguồn: College Humor
Nguồn: gamek.vn