Khi anh chị giang hồ "dàn xếp" mâu thuẫn thì đúng là... toang

f56edca67074c1b63524.jpg


Chuyện gì mà có giang hồ vào cuộc là coi như... hết cứu rồi các bạn ơi! Vì đám này giải quyết bằng "đầu nóng, tim lạnh" là chính. Phương tiện yêu thích? Súng, dao, kiếm... miễn sao đối phương nhẹ nhất là "nằm viện ăn cháo", nặng hơn thì... bay màu luôn.

Điều đáng sợ là đôi khi chúng làm vì tiền, nhưng cũng có lúc làm chỉ vì... "nể mặt anh" hoặc mắc nợ "ân tình" đời trước. Thế là đàn anh gọi một tiếng, biết là nguy hiểm cũng phải lên đường ngay, dù có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống

Coi "anh" hơn cả bố mẹ luôn á

Quách Anh Văn chính là một case điển hình. Sinh năm 1982, nhà ở phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Có nhà có cửa, bố mẹ đàng hoàng nhưng Văn lại không về nhà, cứ ở nhà nghỉ trên phố Tây Sơn của "ông anh" Nguyễn Tuấn Anh 36 tuổi. Văn từng ăn 45 tháng tù vì tội bắt giữ người và cưỡng đoạt tài sản luôn nha.

Ra tù năm 2010, đang lúc "ngơ ngác" thì được Tuấn Anh "cưu mang". Với Văn, cái ơn đó không bao giờ trả hết được. (Không hiểu sao giới giang hồ lại coi ơn "các anh" còn nặng hơn cả ơn sinh thành của bố mẹ nuôi mấy chục năm nữa ). Thế nên khi Tuấn Anh nhờ giải quyết chuyện tiền bạc cho cô Trần Thị Lan (vợ chú), Văn nhận lời luôn không cần suy nghĩ.

Story là chị Lan thuê lại một nhà ở Cầu Giấy làm khách sạn, rồi muốn sang nhượng lại 450 triệu. Chị Phạm Thị Thu Trang (28 tuổi, ở ngõ Tô Tiền, phường Trung Phụng, quận Đống Đa) đọc thông tin liền đến thuê, đặt cọc 40 triệu. Nhưng sau khi check hợp đồng thấy nhiều điểm sus sus, chị Trang đổi ý đòi lại tiền cọc.

Mấu chốt là một bên đòi tiền, một bên không chịu trả, rồi cả hai đều nhờ các anh có "máu mặt" ra dàn xếp Nhưng hai bên ngang tài ngang sức, thương lượng hoài không xong. Chị Lan nhờ Tuấn Anh, Tuấn Anh lại nhờ "em" Quách Anh Văn, Văn lại kéo thêm Đỗ Đức Lân và Trần Mạnh Linh... Bên chị Trang thì nhờ anh trai là Toản cùng vài chiến hữu. Cuối cùng thỏa thuận: chị Lan trả lại 20 triệu.

Ngày 16/4, hẹn nhau quán cà phê phố Kim Liên để Văn trả tiền (địa bàn của nhóm Văn), nhưng Toản đòi đổi sang ngõ 84 Tô Tiền (địa bàn của Toản). Văn đồng ý, gọi luôn cho Trần Mạnh Linh dặn: "Nhớ mang theo đồ nha". Linh hiểu ngay, không cần hỏi lại mà chạy về nhà xách dao, rồi cùng Đỗ Đức Lân và hai thanh niên khác lên taxi lao đến ngõ 84 Tô Tiền.

Còn Quách Anh Văn thì về nhà lấy súng bắn đạn hoa cải và dao quắm. Súng giấu trong túi vợt, dao để dưới chỗ để chân xe Attila. 23h30 cùng ngày, Văn đến quán cà phê trong ngõ 84 Tô Tiền đúng hẹn. Vừa dừng xe, hai thanh niên nhóm Toản lao ra: một cầm kiếm Nhật, một cầm gậy có gắn mũi dao

Kẻ cầm gậy đâm thẳng Văn nhưng bị gạt bằng dao quắm. Rơi dao, Văn rút luôn súng bắn khiến người kia bị thương. Hai thanh niên thấy súng thì chạy tán loạn vào trong. Văn cầm súng và dao đuổi theo nhưng không tìm được, quay ra thì gặp Linh, Lân cũng đang cầm dao lao vào. Cả bọn cất dao vào túi vợt rồi chuồn thẳng.

211179314d8ef23f9efe.jpg


Trước đây Văn cũng từng "giải quyết" một vụ nợ tiền. Hắn kể có "thằng em" bị nợ mấy triệu không được trả, nên đã bắt giữ con nợ đánh một trận, bắt bố mẹ anh ta mang tiền đến chuộc. Vụ này không thành, còn khiến hắn ăn 45 tháng tù. Giờ dùng súng giải quyết nợ nần, chắc án nặng hơn nhiều

Hỏi sao có nhà không về, Văn nói: "Về nhà buồn lắm", vì "bố mẹ em già rồi". Hỏi có biết nhận lời dàn xếp sẽ gặp nguy hiểm không, hắn đáp: "Biết ngay từ đầu, nên mới mang súng dao đi, nhưng đã nhận lời và từng chịu ơn anh Tuấn Anh nên nguy hiểm cũng chấp nhận". Đó là logic của một kẻ giang hồ như Văn đó

Không nhờ được "anh bé" thì nhờ "anh lớn"

Tuấn "bạc" (tức Nguyễn Văn Tuấn, sinh 1982, trú ngõ 278 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) kể rằng, đời hắn đứng ra dàn xếp không biết bao nhiêu vụ mâu thuẫn giữa các nhóm, có khi là tranh chấp với khách hàng vay tiền mà đám đàn em không xử được. Gặp nhóm bên kia nếu là anh em, bạn bè thì bắt tay giảng hòa, nhưng cũng có thể ngay lập tức "chơi" bằng dao kiếm nếu không ai nhường ai. Còn gặp "ca" khó quá thì lại nhờ các anh "lớn hơn".

Thực ra Tuấn "bạc" thừa nhận, nhiều khi bị các "anh" ép đến "nổ máu mắt", nhưng vì dưới cơ nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thành ra giang hồ thường "bằng mặt mà không bằng lòng", có cơ hội là "thịt" nhau ngay Hết làm "bóng số" rồi chuyển qua cầm đồ, cho vay nặng lãi, Tuấn "bạc" than thở: đời hắn không chết ở đại dương lại có ngày "chết gục trong vũng trâu đằm".

Sự thể khiến hắn dính vòng lao lý, đối mặt án vài năm tù có nguồn gốc cực kỳ đơn giản, liên quan đến một "mụ đàn bà" hắn không hề yêu, chỉ là bạn xã hội của một "thằng em".

Cô gái này cho một anh chàng nợ hơn 3 triệu, nhưng không hiểu sao anh ta không chịu trả. Cô tức quá nhờ Tuấn "bạc" "dạy cho một bài học". Rồi một ngày, không biết sao cô dẫn được anh chàng nợ tiền đến nhà nghỉ 131 Thái Hà và nhờ Tuấn "bạc" dàn cảnh đánh ghen để... đánh cho anh ta một trận. Tuấn "bạc" đang chơi bài lá với mấy tên đàn em chuyên đi thu nợ, liền vội đứng dậy, dắt theo mấy "con nhang đệ tử" đi luôn.

Đến nhà nghỉ, Tuấn "bạc" trong vai "chồng" xông vào tát anh chàng nợ tiền mấy cái. Bọn đàn em thấy thế cũng hưởng ứng bằng một màn "chào hỏi" bằng chân tay Thực ra Tuấn "bạc" bảo, vụ này hắn chỉ định "căng phông kẻ biển", nghĩa là mang lực lượng đông để dọa cho gã kia... sợ đái ra quần mà phải trả nợ thôi, không định cướp bóc gì.

Nhưng khốn nạn, với "tư chất" giang hồ, hắn và đám đệ tử không nghĩ xa mà chỉ nhìn cái trước mắt: một chiếc iPad, 2 điện thoại di động và khoảng 200 nghìn trong ví.

Ra khỏi phòng, một tên đàn em út còn tiện tay rút nốt chiếc mũ lưỡi trai của anh chàng đang run như cầy sấy. Cả bọn hí hửng mang "chiến lợi phẩm" về nhà trọ của Tuấn "bạc", định bắt anh chàng kia phải mang tiền đến chuộc. Không ngờ khi ra khỏi nhà nghỉ, anh ta gặp ngay tổ công tác Công an quận Đống Đa đang tuần tra trên phố Thái Hà. Thế là Tuấn "bạc" và ổ nhóm bị bắt về hành vi cướp tài sản

Từng tự hào đứng ra dàn xếp thành công nhiều vụ mâu thuẫn, từ người "trong nhà" (đám em út) đến người "ngoài đường", Tuấn "bạc" cũng không ngờ có ngày mình lại làm không nổi một vụ "bé tí tẹo". Hắn đổ cho "số chó mực" (Tuấn "bạc" sinh năm 1982 - Nhâm Tuất).

Nhưng có điều hắn cũng như nhiều kẻ giang hồ không chịu hiểu: Chúng đã không dùng cái tình người để đối xử với nhau mà lại hành xử theo kiểu "mạnh" lấy thịt đè người, lấy số đông bắt nạt kẻ yếu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top