Khéo nói thì hay, nhưng sao lại dễ "ném đá người thân" thế này?

a53427f73eab1d92f961.png


Có phải ai cũng vậy không nhỉ? Ra ngoài thì "ngọt như mía lùi", về nhà lại dễ "quăng bom" vào người thân nhất? Mình trình diễn phiên bản tốt nhất cho người ngoài, nhưng lại để những thứ tệ nhất cho gia đình gánh chịu. Nói thật là hơi sai sai đó!

Câu chuyện số 1: Khi ba mẹ lo cho con

Hôm nọ ngồi quán ăn, mình nghe được một anh thanh niên gọi điện, bật loa ngoài luôn (ơ kìa ). Anh ấy cằn nhằn với người nhà: "Con biết rồi, khổ lắm, mẹ cứ nói mãi. Bây giờ con còn bận tối mặt tối mũi đi làm, không có thời gian rảnh đâu".

Rồi người bố (chắc vậy) ở đầu dây bên kia nói: "Người yêu mày, nó muốn kết hôn với người có thể sống với nó tới đầu bạc răng long, chứ không bao giờ chịu gả mình cho một cỗ máy di động làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, đến chút thời gian dành cho nó cũng chẳng có.

Tiền nhiều để làm gì, mày nghĩ mày làm cho nó, nhưng nó chẳng thấy được mày, chẳng mấy khi được đi chơi cùng mày, thì làm sao có thể nghĩ được mày đang làm vì nó. Mày cứ thế là mất nó đấy con ạ."

Nghe chưa? Người thúc giục bạn là người đang lo cho hạnh phúc bạn có thể mất đấy! Đừng dùng những lời nặng nề "chọc giận" họ, mà hãy lựa lời xoa dịu sự lo lắng của họ nhé!

Khi con đến độ tuổi mà chưa "yên bề gia thất", rất nhiều bố mẹ sẽ bật mode "tìm người yêu cho con". Từ hỏi han "Con có crush chưa? Bao giờ cưới?" đến tự đi "tuyển người" luôn á.

Một lần mình đến nhà bạn, chứng kiến cảnh này: Bạn mình sau khi bị ba mẹ giục, không cáu gắt mà mỉm cười hiền, rót trà cho ba mẹ, rồi nói: "Con biết rồi ạ. Con cũng biết bây giờ con chưa tự chăm sóc bản thân tốt. Bố mẹ cứ yên tâm, chỉ ít nữa thôi, con sẽ kiếm được vợ hiền con ngoan. Nếu không, đến lúc ấy chắc chắn sẽ làm bố mẹ tự hào vì khả năng độc lập, tự nuôi sống bản thân của mình."

Thấy chưa? Mình thường "flex" kỹ năng nói chuyện với người ngoài, nhưng khi về nhà lại "mất kiểm soát", nói những lời khó nghe với người thân. Sai rồi nha! Nhà phải là nơi bình yên nhất, chứ không phải nơi để "xả stress" đâu!

Hãy học cách tôn trọng, nói chuyện, thấu hiểu và chia sẻ với ba mẹ nhiều hơn. Họ có thể không cho bạn giải pháp "xịn" nhất, nhưng chắc chắn họ sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm đáng tiếc đó!

e2eca8d6f267bb3a5b70.png


Câu chuyện số 2: Khi lời nói "cắt" đứt quan hệ

Mối quan hệ "sour" đi, phần lớn là do những câu nói vô tình của mình đấy!

Có câu chuyện thế này: Một anh chồng đi làm về muộn, cởi giày lung tung trên sàn nhà sạch bóng, lấy áo từ hàng áo được phơi đều tăm tắp để thay. Rồi anh hỏi vợ: "Cây ngoài hiên em tưới chưa ấy nhỉ?"

Thấy vợ ngập ngừng, anh bật mode "la ó": "Có cái việc tưới cây thôi mà làm cũng không xong, cứ để tôi phải nhắc".

Xong anh đi vào bàn ăn, thấy toàn món nóng hổi, còn có cả bánh gato ghi "Cố lên chồng ơi!"

Lúc này anh mới "giật mình" nhận ra lời mình nói nặng quá. Nhưng "lời nào gió bay ấy", những câu đó đã khắc sâu trong lòng vợ rồi.

Một thời gian dài sau đó, vợ không còn vui vẻ đón anh về nhà. Nụ cười cũng "khóa chặt" luôn. Mãi đến khi anh xin lỗi thành tâm, vợ mới nguôi ngoai, nhưng hạnh phúc không còn trọn vẹn như xưa nữa...

Mình quen một cặp đôi được gọi là "vợ chồng mẫu mực". Họ chia sẻ với nhau mọi thứ, kể cả bí mật.

Ngày đầu kết hôn, anh chồng hay "lười" làm việc nhà. Vợ không la mắng mà dùng chiêu này: "Chồng em đang bận gì không, giúp em dọn nhà đi. Lần trước thấy chồng làm nhà sạch xuất sắc luôn".

Được vợ khen, anh chồng "phấn khởi" nhận ngay "nhiệm vụ" liền!

Kết luận: Tìm được "half-orange" đã may, nhưng chỉ những người biết "lựa lời mà nói" mới có hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn nha! ✨

ef484bc3c92826e3dab7.png


Tips để "giữ lửa" quan hệ bằng lời nói

Gia đình hạnh phúc là nơi mọi người biết quan tâm nhau, cả lời nói lẫn hành động. Lời nói đúng sẽ dẫn đến hành động đúng, giúp mọi người sống hoà thuận, vui vẻ!

Gặp chuyện gấp, hãy thở thật sâu trước khi nói

Lúc nóng giận thì đừng quyết định gì cả! Người đang giận "run cả người, hoa cả mắt" sẽ không nói được câu tử tế đâu, chỉ tìm cớ "gây war" thôi. Vì vậy người nghe cũng chỉ cần gật đầu, lắng nghe là đủ.

74c2e778fbbba8e382ec.png


Muốn nhờ ai đó, hãy dùng giọng vui vẻ, hài hước

Mặt nghiêm túc + giọng cứng sẽ khiến người nghe "bật mode phòng thủ" luôn, lúc đó chẳng ai chịu giúp bạn đâu!

Chưa rõ gốc rễ thì tuyệt đối đừng bàn luận

Những chuyện mình vẫn còn "mơ hồ", lời nói sẽ thiếu sức thuyết phục, người nghe sẽ không tin bạn. Mà cuộc sống này "một lần bất tín vạn lần bất tín" đấy - chỉ một lần thế thôi, người ta sẽ không xem trọng lời bạn nói nữa!

Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top