Bạn có từng gặp kiểu người này không: khen idol họ thì cười híp mắt nghe, nhưng chê một tí là liền quay mặt kêu "tại sao lại ifan vậy?"
Đây chính là câu chuyện đang hot rần rần trong cộng đồng fan Kpop gần đây. Hiện tượng "khen thì nghe, chê thì đổ cho ifan" đang khiến không ít người bức xúc vì sự thiếu khách quan và đôi chút... ù lì.
Thực tế cho thấy, nhiều fan Việt có xu hướng rất dễ chấp nhận những lời khen ngợi về idol của mình, dù đến từ bất kỳ nguồn nào. Nhưng ngay khi xuất hiện ý kiến phê bình, dù có lý có tình đến mấy, họ cũng lập tức tìm cách gắn mác "ifan" (international fan - fan quốc tế) để... đổ thừa cho.
"Ở Việt Nam mình không nghĩ vậy đâu, chắc ifan đó" - câu nói quen thuộc mà ai cũng từng nghe ít nhất một lần. Như thể việc đổ lỗi cho ifan sẽ giúp những lời phê bình trở nên vô giá trị hơn
Nhưng thực ra, ifan hay Vfan không quan trọng bằng việc ý kiến đó có đúng hay không. Việc chỉ chọn lọc những gì mình muốn nghe và phủ nhận phần còn lại chỉ khiến fandom trở nên kém văn minh và thiếu khả năng tư duy phản biện thôi.
Idol cũng là con người, cũng có lúc làm tốt, có lúc chưa được như kỳ vọng. Fan yêu idol là tốt, nhưng yêu một cách mù quáng thì lại là chuyện khác rồi
Nguồn: tinhte.vn