Vibe tháng 9 năm nay thật khác! Cả nước đang rần rần kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, và thế hệ đảng viên trẻ chúng mình đang nhắc nhau nhớ về sứ mệnh của Gen mình đây. Nếu ông bà cha anh đã dành cả tuổi thanh xuân và máu xương để giành độc lập, tự do thì giờ đến lượt các bạn trẻ mình gánh vác nhiệm vụ đưa Việt Nam lên tầm cao mới – một quốc gia phát triển hùng cường, thịnh vượng luôn nha!
Trách nhiệm bắt đầu từ những điều nhỏ nhất thôi
Với chị Đinh Thị Hồng (22 tuổi) - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày lễ thông thường mà là mốc son thiêng liêng nhắc về giá trị độc lập, tự do - những thứ được đổi bằng máu và nước mắt của bao thế hệ trước. Là đảng viên trẻ, chị vừa tự hào vừa thấy trách nhiệm phải sống thật xứng đáng và đóng góp để đất nước cứ phát triển mãi.
Được kết nạp Đảng từ hồi còn ngồi ghế nhà trường THPT (xịn xò quá ha!), giờ đã trở thành cô giáo Tiểu học, chị Hồng luôn chủ động học hỏi, làm việc với tinh thần kỷ luật cao, sáng tạo không ngừng, sẵn sàng share kiến thức và support đồng nghiệp, các em học trò để xứng đáng với vai trò của một nhà giáo, một đảng viên. Trong giảng dạy, chị hướng tới phương pháp creative, giúp học sinh tự tin hơn, rèn kỹ năng, nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp ngay từ bậc đầu tiên.
Theo chị Hồng, cống hiến không phải chờ đến khi có chức to mới làm đâu, mà cần bắt đầu từ sự chăm chỉ, trách nhiệm và lan tỏa năng lượng tích cực ngay từ bây giờ. Sức mạnh của tuổi trẻ nằm ở sự đoàn kết và tinh thần không ngừng học hỏi. Khi mỗi người đều làm tốt việc của mình, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, hỗ trợ nhau và giữ vững lý tưởng, chúng ta sẽ tạo nên một tập thể trẻ năng động, sáng tạo. Đó chính là nền tảng để Việt Nam phát triển bền vững, vươn lên mạnh mẽ trong khu vực và thế giới nè!
Khát vọng phải đi kèm hành động chứ không chỉ nói suông
Nếu chị Đinh Thị Hồng chọn giáo dục làm con đường cống hiến thì anh Lý Tuấn Anh (26 tuổi) - chuyên viên Hợp tác quốc tế, Ban Đối ngoại và Phát triển dự án, Đại học Quốc gia TP. HCM lại thử thách bản thân trong môi trường toàn cầu bằng việc tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế.
Theo anh Tuấn Anh, trách nhiệm với Tổ quốc không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu văn vẻ mà là một quá trình chuyển hóa từ nhận thức thành hành động thực tế, trong đó học tập và rèn luyện chính là "chiếc cầu nối" quan trọng nhất. Trong công việc, anh luôn cố gắng học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm từ thực tiễn, đồng thời tìm cách trở thành cầu nối giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Việt Nam mình. Không chỉ thế, chàng đảng viên trẻ còn chú trọng ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, song vẫn đề cao giá trị của sự khổ luyện. "Việc học ngày nay có thể nhanh hơn nhờ công nghệ, nhưng không có con đường nào thay thế được sự nỗ lực đâu. Người trẻ nên xem AI như công cụ hỗ trợ, chứ đừng để nó làm thay mình. Chỉ khi chủ động học và rèn luyện, kiến thức mới trở thành sức mạnh thực sự", anh Tuấn Anh nhấn mạnh.
Gen Z - thế hệ đối mặt nhiều thách thức nhưng cũng đầy nội lực đang và sẽ là lực lượng quan trọng trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Anh Tuấn Anh mong rằng những bạn trẻ hôm nay sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng một thế hệ người Việt Nam vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu lòng nhân ái, hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ hồn Việt rực rỡ để mỗi bước đi của chúng ta hôm nay đều góp phần vững chắc vào hành trình phát triển Việt Nam hùng cường, rạng rỡ trong tương lai.
Niềm tin từ thế hệ trẻ chính là sức mạnh
Trong môi trường rèn luyện đặc thù, chị đảng viên trẻ Bùi Thị Ngọc Quỳnh (22 tuổi) - Ủy viên BCH Đoàn Trường Đại học An ninh nhân dân càng thấm thía hơn ý nghĩa của hai chữ "phụng sự".
Trong học tập và rèn luyện, chị Quỳnh đặt nguyên tắc "học đi đôi với hành, tri thức gắn liền trách nhiệm, kỷ luật song hành cùng tự giác". Chị bạn tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công tác; đồng thời nỗ lực lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu trong tập thể.
Chị Ngọc Quỳnh cho rằng thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, đặc biệt là Gen Z - thế hệ đối diện nhiều thách thức nhưng cũng sở hữu nội lực khủng: "Khi hàng triệu trái tim trẻ cùng chung sức, đồng lòng, mình tin khát vọng dựng xây một Việt Nam hùng cường, phồn vinh nhất định sẽ thành hiện thực".
Những câu chuyện của chị Đinh Thị Hồng, anh Tuấn Anh, chị Ngọc Quỳnh chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh rộng lớn về lớp đảng viên trẻ hôm nay. Họ là những người trẻ đang từng ngày nỗ lực học tập, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến. Điểm chung của những đảng viên trẻ này là niềm tin cực mạnh vào tương lai đất nước, ý thức trách nhiệm cao và sự kiên định với lý tưởng của Đảng. Nếu mỗi người trẻ đều bắt đầu từ những việc nhỏ nhất nhưng làm với tất cả tâm huyết, khát vọng hùng cường sẽ trở thành hiện thực sống động thôi!
Khát vọng phát triển đất nước hùng cường qua góc nhìn của đảng viên trẻ không chỉ là lời hứa suông của thế hệ hôm nay mà còn là cam kết bằng hành động cụ thể: học tập để làm chủ tri thức, sáng tạo để tạo ra giá trị mới, đoàn kết để tạo sức mạnh cộng đồng và cống hiến để phụng sự Tổ quốc.
Nguồn: svvn.tienphong.vn