Nữ diễn viên Khánh Vân vừa có những chia sẻ đầy xúc động về ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4. Cô mong muốn cống hiến cho Tổ quốc bằng chính sức trẻ và đam mê nghệ thuật của mình
Dạo gần đây, Khánh Vân liên tục comeback với loạt dự án phim ảnh mới cực kỳ đa dạng. Cô nàng đang tích cực thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, quyết tâm phá bỏ cái bóng Trà Long trong phim Mắt biếc để khán giả nhìn nhận mình đa chiều hơn.
Khánh Vân tâm sự: "Ban đầu, Vân có một chút áp lực. Sau này, Vân không còn cho đó là áp lực nữa mà trở thành động lực để mình cố gắng hơn". Mindset tích cực quá đi thôi!
Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Khánh Vân chia sẻ cô lại nhớ về khoảng thời gian tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Với cô, đó là trải nghiệm may mắn khi được đặt chân vào quân trường, từ đó hiểu sâu sắc hơn về sự vất vả, hy sinh của các thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình và độc lập như ngày hôm nay
Nữ diễn viên bày tỏ quyết tâm sẽ luôn tích cực làm nghệ thuật, cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước theo cách riêng. Dù ít hay nhiều, Khánh Vân hy vọng những cố gắng của bản thân góp phần làm đẹp hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới
Thời gian này Khánh Vân đang có nhiều dự án phim ảnh comeback và nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả, điều này tạo thêm động lực làm nghề cho cô rất nhiều. Cô nói: "Vân cảm thấy rất hạnh phúc tham gia dự án phim mới, vì lâu lắm rồi mới có dịp quay trở lại màn ảnh. Vân rất biết ơn khán giả vẫn quan tâm và yêu quý mình. Đó là động lực để Vân cố gắng học hỏi, trau dồi diễn xuất". Tình cảm quá đi mất thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn