Hôm nay (22/12), cặp đôi Khánh Thi và Phan Hiển chính thức tổ chức đám cưới tại TP.HCM rồi nèeee! Sau bao nhiêu năm chung sống, cuối cùng họ cũng "danh chính ngôn thuận" trở thành vợ chồng hợp pháp với sự chứng kiến của gia đình, người thân và hội bạn thân yêu
Tiệc cưới của cả hai diễn ra tại một địa điểm sang xịn mịn với không gian được trang trí đẹp muốn xỉu, lộng lẫy tựa như trong truyện cổ tích luôn ấy! Trong ngày trọng đại nhất đời mình, Khánh Thi xuất hiện cực kỳ lộng lẫy với những thiết kế váy cưới trắng tinh khôi khiến ai cũng phải trầm trồ. Nhan sắc xinh đẹp, mặn mà của tân nương thật sự quá đỉnh! Còn chú rể Phan Hiển thì diện bộ vest trắng trông chuẩn soái ca, bảnh bao và lịch lãm hết nấc
Khoảnh khắc xúc động nhất hôn lễ chính là lúc con trai lớn của cả hai làm người trao nhẫn cưới cho ba mẹ. Cảnh nhóc tỳ đan tay ba mẹ lại và trao chiếc nhẫn cưới khiến khách mời ai cũng phải rơi nước mắt luôn á Bên cạnh đó, cô dâu và chú rể cũng không kìm được cảm xúc khi dành cho nhau những lời tỏ bạch chân thành nhất.
Khánh Thi chia sẻ ngọt lịm: "Đêm qua em rất run, sáng nay dậy rất sớm vì phải chụp hình với anh và các bạn. Em bảo chụp gì mà chụp hoài vậy, em muốn được nghỉ. Sáu giờ sáng em đã ngồi vào bàn trang điểm. Lúc đó anh đi vào cầm một cái bát bánh sắn một miếng đưa cho em ăn. Chỉ bấy nhiêu đấy thôi những giận hờn, mệt mỏi đều tan biến.
Những lúc em vất vả trong công việc, người ấy luôn là nguồn động lực để em cố gắng, lúc em khóc sẽ lau nước mắt cho em. Anh là người làm tổn thương em rất nhiều, em khóc rất nhiều nhưng tất cả những gì em yêu cầu anh là người đều làm hết tất cả những gì em mong muốn. Em không muốn xa anh. Những lúc em buồn nhất anh đã luôn ở bên em, em chưa yêu một ai chiều em như anh. Ngày hôm nay tôi thật sự đã tìm thấy chồng mình."
Còn Phan Hiển thì thổ lộ trong nước mắt (ai nghe cũng khóc theo luôn ý ): "Con số mười ba năm rất dài. Mọi người biết vì sao không. Chắc chắn tôi chưa bao giờ nói với Khánh Thi tôi rất sợ khi chúng tôi đến với nhau mọi người lời ra tiếng vào rất nhiều. Tôi sợ nhất là mời đám cưới không ai đi. Chúng tôi bị rất nhiều người nói, có người lại rất ngưỡng mộ nhưng có những người rất ghét. Thời điểm đó gần như không một ai ủng hộ chúng tôi nên điều chúng tôi rất sợ đám cưới không có người. Nhưng hôm nay đúng là không có chỗ ngồi. Tôi rất cảm ơn mọi người rất nhiều.
Đối với anh em là người phụ nữ rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng thực ra anh biết em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ. Dù em có giỏi giang như thế nào nhưng khi về nhà em vẫn là người phụ nữ yếu đuối. Anh thấy em khóc rất nhiều. Anh không muốn nhìn em khóc và anh hy vọng từ thời điểm này anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em."
Nguồn: soha.vn