Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển vừa thả thính loạt ảnh cute muốn xỉu của bé Lisa, mà mẹ bỉm còn hé lộ cả 3 nhóc tỳ đều "hao hao" bố ở điểm này nè!
Mới đây, Khánh Thi khiến dân tình "xỉu up xỉu down" khi thả loạt khoảnh khắc cưng xỉu của cô út Lisa. Trong ảnh, bé được mẹ tút tát kỹ lưỡng với tóc giả, nơ xinh xắn full set đồ công chúa. Thế mà thay vì vui vẻ "chịu chơi" thì bé Lisa lại khóc ròng, mặt cau có như người ta nợ tiền vậy á Khánh Thi nhanh tay "bắt dính" ánh mắt "mười phần chán đời" của Lisa khi bị mẹ ép diện đồ nữ tính để sống ảo.
Hoá ra không chỉ Lisa mà 2 anh chị Kubi và Anna cũng "dị ứng" với việc lên đồ chụp hình luôn nha! Khánh Thi tiết lộ đây chính là gen truyền từ Phan Hiển. "Kiện tướng dancesport" dở khóc dở cười bày tỏ: "Theo gen ba Phan Hiển là không ai ở nhà thích làm điệu để chụp ảnh. Và thái độ Lisa bánh bao của mẹ Thi thật mếu máo - Lisa gần 8 tháng tuổi". Chắc ba Phan Hiển cũng "anti" sống ảo từ bé luôn đó
Phan Hiển và Khánh Thi đã cày ải 16 năm bên nhau rồi đó các bạn ơi! Trong dịp kỷ niệm, Phan Hiển có lời nhắn ngọt lịm tim gửi bà xã: "Cảm ơn Khánh Thi đã luôn yêu anh, hy sinh rất nhiều và chịu đựng các tật xấu của anh nhé. Ráng chịu thêm trăm năm nữa em nhé". Ngọt quá trời luôn!
Khánh Thi từng chia sẻ cô rút ra được nhiều bài học từ khi làm bố mẹ bỉm: "Mỗi ngày chúng tôi đều góp nhặt được những bài học nhỏ cho mình. Bài học lớn nhất khi làm cha mẹ là tôi hiểu được cha mẹ đã hy sinh nhiều như thế nào. Khi nhỏ tôi có thể hay trách là tại sao ba mẹ lại la con thế này, thế kia nhưng như thế mới hiểu là ba mẹ chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Từ đó tôi mới hoàn thành tốt trách nhiệm của 1 người con cũng như 1 người chồng, 1 người cha trong nhà". Đọc mà thấy chia sẻ quá đi!
Bên cạnh đó, Khánh Thi cũng thẳng thắn thừa nhận gặp áp lực khi chăm con: "Thật ra nhé, tiêu cực nhiều hơn tích cực. Em bé không như mình để biết vâng và dạ. Đứa bé sinh ra cần năm tháng mới lớn được, sẽ có lúc nó khóc, không ăn, nó ốm, nó thích cái này cái kia, rất nhiều thứ mà nếu người lớn nếu không đủ sự yêu thương sẽ thấy áp lực. Lúc đó, quan trọng là mình có chịu đựng và chia sẻ được không, chứ không thể nào nói trên sách vở được đâu. Khó lắm!". Làm cha mẹ thời này không dễ chút nào các bạn ạ!
Khi được hỏi về chuyện hôn nhân, Khánh Thi chia sẻ: "Tôi không ép Hiển phải cưới vì tôi thấy người đàn ông của tôi chưa sẵn sàng thật. Lúc mặn nồng khác lắm, đến khi lập gia đình sẽ có rất nhiều thứ xảy ra. Đó là thực tế của hôn nhân, việc nhìn nhau hằng ngày ấy. Đợt dịch may mắn là 2 vợ chồng đối mặt thật sự với nhau, không có con, tật xấu mới thật sự xảy ra, thấy được hết những điểm không ưng ý của nhau. Cuối cùng, người làm sai hay người làm đúng đều chịu nắm tay nhau lại. Nếu người đàn ông của mình đã lên tiếng thì đó mới là việc thật sự cần cho hôn nhân. Còn khi người phụ nữ lên tiếng trước, thì khi người phụ nữ quá chủ động sẽ không hạnh phúc. Hãy để người đàn ông làm đúng vai trò của mình trong hôn nhân, vẫn tốt hơn". Câu chuyện hôn nhân của chị toát lên vibe chín chắn và trưởng thành quá nè!
Nguồn: kenh14.vn