Khánh My đang "cháy" hết mình cho "Bước nhảy hoàn vũ 2016" nè! Nữ diễn viên 9X này đã tuyên bố cực ngầu: sẽ không bao giờ nản chí, không để rơi một giọt nước mắt nào, và chỉ khóc khi chiến thắng thôi nha! Quyết tâm quá đi mất thôi
"Bước nhảy hoàn vũ 2016" đã chính thức kết thúc vòng chọn đội rồi đó, 12 thí sinh mùa 7 năm nay đã pick được HLV riêng cho mình. Khánh My - cô nàng diễn viên 9X từng gây ấn tượng mạnh với visual sáng, body chuẩn không cần chỉnh, lần nào xuất hiện cũng rạng rỡ, kiêu sa tại các event trong nước lẫn quốc tế - hiện đang là thí sinh được kỳ vọng siêu nhiều ở team Hồng Việt đây. Cùng "đột nhập" phòng tập của Khánh My và nghe cô chia sẻ trong dịp Tết Bính Thân 2016 nha!
"Đột nhập" phòng tập của Khánh My
Phần thi đầu tiên của Khánh My
Đến với "Bước nhảy hoàn vũ" - một show thực tế dành cho các sao, nhiều người nghĩ đây chính là cuộc chiến bình chọn giữa các fan. Nhưng mà Khánh My lại có suy nghĩ khác nè! Cô cho rằng có fan ủng hộ là quý lắm rồi, nhưng nếu bản thân không cố gắng để BGK nhìn nhận, hài lòng thì 50% số điểm cuối cùng cũng không thể đạt được và khó trụ lại với cuộc thi lắm. Trong đội của mình, Khánh My cũng không coi Jannifer Phạm và Lâm Chi Khanh là 2 đối thủ "dưới tầm" đâu nha, vì ai cũng có quyết tâm và sự bứt phá riêng của họ cả. Khi cùng chung 1 đội rồi, Khánh My lại muốn khán giả hãy ủng hộ cả 3 người hơn là việc cạnh tranh, đấu đá lẫn nhau. Teamwork chính là chìa khóa!
Khánh My focus max trong các buổi tập bên cạnh Georgi luôn nè
Khi được hỏi về tập phát sóng đầu tiên, Khánh My không khỏi bùi ngùi xúc động, nhớ lại cảm xúc khi được 4 giám khảo bình chọn và lí do tại sao lại chọn HLV Hồng Việt. Cô nàng cũng bật mí về cuộc điện thoại không có người nhấc máy ở phần giao lưu hậu trường (drama gì đây? ), cũng như ý tưởng kết hợp 2 bài hit "Hello" của Adele lẫn Lionel Richie. Creative thật sự!
Chấn thương, khó khăn không làm Khánh My nản chí luôn nha các bạn ơi!
Khánh My trầm ngâm khi nhớ về sự xuất hiện của mẹ ngay tại sân khấu đêm thi đầu tiên, cũng như niềm hạnh phúc khi thấy gia đình, người thân vỡ òa, xúc động sau khi theo dõi tiết mục đầu tiên của mình. Cô chia sẻ, tất cả mọi người đều đã rất nhiều cảm xúc, đều rơi nước mắt hết, nhưng bản thân cô lại nhất quyết không khóc đâu nha! Cô sẽ chỉ rơi nước mắt cho ngày chiến thắng cuối cùng nếu như mình may mắn trụ lại và thành công thôi. Tinh thần thép quá đi thôi!
Nguồn: kenh14.vn