"Hình như tui với anh Trịnh Công Sơn chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhiều dù ở bất cứ chủ đề hay câu chuyện, lĩnh vực nào luôn" – Khánh Ly tâm sự.
Vừa rồi trong chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã mở lòng kể về cuộc gặp gỡ "huyền thoại" với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Paris năm 1988 nè.
Bà kể lại: "Năm 1988, tui sang Paris chơi và vô tình được biết là anh Trịnh Công Sơn cũng đang ở đó luôn, rồi hai đứa gặp nhau.
Ai dè người ta thấy vậy liền dựng chuyện lung tung về hai đứa mình. Thực ra chúng mình chẳng làm gì quá đáng cả ok 
Hôm đó, tui được một người bạn lái xe đưa đến một căn nhà ở Paris và gặp được anh Trịnh Công Sơn. Trong buổi gặp đó còn có cả chị Giao Linh và hai người nữa. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau bình thường lắm.
Nói chuyện xong thì anh Trịnh Công Sơn đi về, chẳng xảy ra chuyện gì "drama" cả. Hai đứa mình không nói nhiều với nhau và cũng không hỏi han gì nhiều đâu.
Chỉ biết được gặp nhau, nhìn thấy nhau là mừng rồi vì biết người kia vẫn còn bình an vô sự
Hình như tui với anh Trịnh Công Sơn chưa bao giờ nói với nhau nhiều dù ở bất cứ chủ đề hay câu chuyện, lĩnh vực nào hết. Hai đứa mình có cách giao tiếp riêng mà chỉ hai đứa mới hiểu được, kiểu bốn con mắt im lặng ấy.
Cũng có lúc cả hai đứa mình bị cuốn vào những câu chuyện vui của mọi người nhưng đó lại là những thứ hoàn toàn không liên quan đến những điều thật sự hai đứa mình muốn nói với nhau.
Tất cả những điều cần nói lại là những điều chúng mình không bao giờ nói ra thành lời".
Mối quan hệ giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn đúng là một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử âm nhạc Việt Nam rồi, gắn kết giữa nhạc sĩ tài hoa với giọng ca thể hiện thành công nhất các bài hát của ông.
Hai người gặp nhau lần đầu tại Đà Lạt vào năm 1964, nhưng phải đến năm 1967 mới chính thức đồng hành trên sân khấu ở Sài Gòn. Tại Quán Văn, Khánh Ly thường cởi giày để hát chân trần trên nền đất, bên tiếng guitar của Trịnh Công Sơn. Hình ảnh ấy về sau đã gắn liền với bà qua biệt danh "Nữ hoàng chân đất" siêu iconic
Nguồn: soha.vn
Vừa rồi trong chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã mở lòng kể về cuộc gặp gỡ "huyền thoại" với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Paris năm 1988 nè.
Bà kể lại: "Năm 1988, tui sang Paris chơi và vô tình được biết là anh Trịnh Công Sơn cũng đang ở đó luôn, rồi hai đứa gặp nhau.
Ai dè người ta thấy vậy liền dựng chuyện lung tung về hai đứa mình. Thực ra chúng mình chẳng làm gì quá đáng cả ok
Hôm đó, tui được một người bạn lái xe đưa đến một căn nhà ở Paris và gặp được anh Trịnh Công Sơn. Trong buổi gặp đó còn có cả chị Giao Linh và hai người nữa. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau bình thường lắm.
Nói chuyện xong thì anh Trịnh Công Sơn đi về, chẳng xảy ra chuyện gì "drama" cả. Hai đứa mình không nói nhiều với nhau và cũng không hỏi han gì nhiều đâu.
Chỉ biết được gặp nhau, nhìn thấy nhau là mừng rồi vì biết người kia vẫn còn bình an vô sự
Hình như tui với anh Trịnh Công Sơn chưa bao giờ nói với nhau nhiều dù ở bất cứ chủ đề hay câu chuyện, lĩnh vực nào hết. Hai đứa mình có cách giao tiếp riêng mà chỉ hai đứa mới hiểu được, kiểu bốn con mắt im lặng ấy.
Cũng có lúc cả hai đứa mình bị cuốn vào những câu chuyện vui của mọi người nhưng đó lại là những thứ hoàn toàn không liên quan đến những điều thật sự hai đứa mình muốn nói với nhau.
Tất cả những điều cần nói lại là những điều chúng mình không bao giờ nói ra thành lời".
Mối quan hệ giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn đúng là một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử âm nhạc Việt Nam rồi, gắn kết giữa nhạc sĩ tài hoa với giọng ca thể hiện thành công nhất các bài hát của ông.
Hai người gặp nhau lần đầu tại Đà Lạt vào năm 1964, nhưng phải đến năm 1967 mới chính thức đồng hành trên sân khấu ở Sài Gòn. Tại Quán Văn, Khánh Ly thường cởi giày để hát chân trần trên nền đất, bên tiếng guitar của Trịnh Công Sơn. Hình ảnh ấy về sau đã gắn liền với bà qua biệt danh "Nữ hoàng chân đất" siêu iconic
Nguồn: soha.vn