BubuHong2705
New member
"Tôi có những năm tháng dài ăn, ở, ngủ, sinh hoạt chung với Thanh Tuyền, Giao Linh, Lệ Thu, Mai Lệ Huyền, Kiều Nga, cả với ông Chế Linh, ông Tuấn Ngọc" - danh ca Khánh Ly vừa kể lại những kỷ niệm đậm chất "huyền thoại".
Tại chương trình Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội vừa qua, bà đã mở lòng chia sẻ về những kỷ niệm với hội anh chị em nghệ sĩ ngày xưa. Và honestly, nghe xong mà thấy ấm lòng lắm luôn á!
"Tôi có những năm tháng dài ăn, ở, ngủ, sinh hoạt chung với Thanh Tuyền, Giao Linh, Lệ Thu, Mai Lệ Huyền, Kiều Nga, cả với ông Chế Linh, ông Tuấn Ngọc… rất nhiều.
Kể cả những ca sĩ trẻ sau này, tôi cũng từng ăn ở chung khi đi show. Chúng tôi thực sự rất yêu quý nhau. Họ chính là những kỷ niệm, hình ảnh in sâu trong lòng tôi, in sâu vào cuộc đời tôi, không phai mờ và không thể thiếu được" - nữ danh ca tâm sự.
**Hậu trường đi show: Nấu cơm, rửa chén, nghe cải lương rồi... khóc lén **
Khánh Ly tiếp tục kể thêm những câu chuyện "chanh sả" đến nỗi ai nghe cũng phải xúc động: "Thời gian đó, ca sĩ bên Việt Nam chưa qua hải ngoại nhiều. Suốt mấy năm liên tiếp, năm nào cũng chỉ có ba bà già là tôi, Thanh Tuyền và Giao Linh qua Đức hát.
Đi hát xong, tôi và Thanh Tuyền, Giao Linh về nhà người Việt Nam nghỉ, nằm ở hai đầu ghế salon, mở cải lương lên nghe. Vừa nằm nghe cải lương tôi vừa khóc, nước mắt chảy ra.
Tôi khóc mà không dám cho Thanh Tuyền thấy. Thanh Tuyền khóc cũng không dám cho tôi thấy. Đến lúc hai đứa nhìn nhau, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, toàn nước mắt" - bà nhớ lại.
Ơ mà tưởng tượng scene đó thấy vừa thương vừa thấy đáng yêu ghê! Hai chị đại nhạc Việt ngồi khóc lén nhau như thế
Còn về chuyện phân công việc nhà thì cũng vui không kém nha: "Rồi tôi nấu cơm, Thanh Tuyền rửa chén, Giao Linh xách đồ, chia công việc rõ ràng. Chúng tôi là đàn bà, đến nhà người ta ở nhờ thì phải làm.
Sáng dậy, chúng tôi tự động lấy thịt ra rồi nấu cơm, làm đồ ăn, mời cả chủ nhà ăn luôn, vui lắm. Lúc đó đi lưu diễn, chúng tôi chỉ ở nhà dân chứ không ở khách sạn, ở chung với cả bầu show" - Khánh Ly kể.
**Thời hoàng kim băng đĩa: 5 đô la một băng cát sét mà bán "cháy hàng" **
Ngoài chuyện đi show, Khánh Ly còn nhắc đến thời kỳ đỉnh cao của băng đĩa: "Ngoài việc đắt show thì thời thập niên 80, 90 cũng là giai đoạn băng đĩa bán chạy nhất. Giá băng đĩa lúc đó không cao, chỉ khoảng 5 đô la một băng cát sét, nhưng bán rất chạy.
Ngoài băng đĩa, chúng tôi còn bán được cả poster. Hình như chúng tôi là người làm poster tặng kèm băng đĩa đầu tiên".
Nguồn: soha.vn
Tại chương trình Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội vừa qua, bà đã mở lòng chia sẻ về những kỷ niệm với hội anh chị em nghệ sĩ ngày xưa. Và honestly, nghe xong mà thấy ấm lòng lắm luôn á!
"Tôi có những năm tháng dài ăn, ở, ngủ, sinh hoạt chung với Thanh Tuyền, Giao Linh, Lệ Thu, Mai Lệ Huyền, Kiều Nga, cả với ông Chế Linh, ông Tuấn Ngọc… rất nhiều.
Kể cả những ca sĩ trẻ sau này, tôi cũng từng ăn ở chung khi đi show. Chúng tôi thực sự rất yêu quý nhau. Họ chính là những kỷ niệm, hình ảnh in sâu trong lòng tôi, in sâu vào cuộc đời tôi, không phai mờ và không thể thiếu được" - nữ danh ca tâm sự.
**Hậu trường đi show: Nấu cơm, rửa chén, nghe cải lương rồi... khóc lén **
Khánh Ly tiếp tục kể thêm những câu chuyện "chanh sả" đến nỗi ai nghe cũng phải xúc động: "Thời gian đó, ca sĩ bên Việt Nam chưa qua hải ngoại nhiều. Suốt mấy năm liên tiếp, năm nào cũng chỉ có ba bà già là tôi, Thanh Tuyền và Giao Linh qua Đức hát.
Đi hát xong, tôi và Thanh Tuyền, Giao Linh về nhà người Việt Nam nghỉ, nằm ở hai đầu ghế salon, mở cải lương lên nghe. Vừa nằm nghe cải lương tôi vừa khóc, nước mắt chảy ra.
Tôi khóc mà không dám cho Thanh Tuyền thấy. Thanh Tuyền khóc cũng không dám cho tôi thấy. Đến lúc hai đứa nhìn nhau, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, toàn nước mắt" - bà nhớ lại.
Ơ mà tưởng tượng scene đó thấy vừa thương vừa thấy đáng yêu ghê! Hai chị đại nhạc Việt ngồi khóc lén nhau như thế
Còn về chuyện phân công việc nhà thì cũng vui không kém nha: "Rồi tôi nấu cơm, Thanh Tuyền rửa chén, Giao Linh xách đồ, chia công việc rõ ràng. Chúng tôi là đàn bà, đến nhà người ta ở nhờ thì phải làm.
Sáng dậy, chúng tôi tự động lấy thịt ra rồi nấu cơm, làm đồ ăn, mời cả chủ nhà ăn luôn, vui lắm. Lúc đó đi lưu diễn, chúng tôi chỉ ở nhà dân chứ không ở khách sạn, ở chung với cả bầu show" - Khánh Ly kể.
**Thời hoàng kim băng đĩa: 5 đô la một băng cát sét mà bán "cháy hàng" **
Ngoài chuyện đi show, Khánh Ly còn nhắc đến thời kỳ đỉnh cao của băng đĩa: "Ngoài việc đắt show thì thời thập niên 80, 90 cũng là giai đoạn băng đĩa bán chạy nhất. Giá băng đĩa lúc đó không cao, chỉ khoảng 5 đô la một băng cát sét, nhưng bán rất chạy.
Ngoài băng đĩa, chúng tôi còn bán được cả poster. Hình như chúng tôi là người làm poster tặng kèm băng đĩa đầu tiên".
Nguồn: soha.vn