Suốt 2 tiếng đồng hồ, khán giả ngồi im re theo dõi chăm chú đến từng chi tiết. Nếu ồn lên chỉ là do tiếng vỗ tay hoặc cười thích thú, chứ tuyệt nhiên không có tiếng xì xào nói chuyện nha!
Tối qua (4/10), vở nhạc kịch "Đêm hè sau cuối" của Nguyễn Phi Phi Anh đã chính thức ra mắt khán giả Hà Nội. Ngay từ sớm, dân mê kịch đã kéo đến rất đông để xếp hàng vào xem rồi.
Trong đám đông đó, có cả núi gương mặt quen thuộc của giới văn hóa nghệ thuật Hà Nội luôn như: Nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái, diễn viên Lê Khanh, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, họa sĩ Lê Thiết Cương, nhà văn Nguyễn Việt Hà và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp...
Trong không gian sân khấu đậm chất Broadway xịn sò, 35 diễn viên không chuyên và 17 nhạc công chơi live trên sân khấu đã cháy hết mình. Họ đã khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác không ngừng.
Suốt 2 tiếng đồng hồ, ai cũng ngồi im lặng theo dõi chăm chú từng phút giây. Nếu ồn lên chỉ là do tiếng vỗ tay hoặc cười thích thú, chứ tuyệt nhiên không có tiếng xì xào nói chuyện.
Không chỉ bị chinh phục bởi khả năng của dàn diễn viên không chuyên, nhiều khán giả còn mê mẩn với âm nhạc của "Đêm hè sau cuối" nữa chứ!
Một số hình ảnh tại đêm diễn mở màn tối qua nè:
Nội dung "Đêm hè sau cuối" xoay quanh những cái chết bí ẩn trong ngôi nhà đông con cháu, đầy ắp người hầu kẻ hạ của bà Thìn và hành trình phá án, tìm ra thủ phạm thật sự.
Kịch bản "Đêm hè sau cuối" do tác giả Nguyễn Phi Phi Anh viết và làm đạo diễn luôn. Nội dung lấy cảm hứng từ những cuốn tiểu thuyết kinh điển của Agatha Christie và bộ truyện tranh thám tử huyền thoại Conan đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn