Dân tình đang "sôi máu" vì drama kéo quá lê thê - "giọt nước mắt lăn từ mắt xuống mũi đã mất nửa tập" luôn á
Hồi này các mợ nội trợ Việt đang mê mệt với bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" của Ấn Độ trên kênh Today TV không lối thoát. Phim kể về cuộc đời cô bé Anandi (Avika Gor) - một cô vợ nhí 8 tuổi phải chịu đựng đủ thứ tập tục lạc hậu ở nhà chồng. Xem mà vừa tức vừa thương, cảm xúc lên xuống như tàu lượn luôn
Phim dựa trên sự kiện có thật tại làng quê ở bang Rajasthan với đủ mọi drama: mâu thuẫn gia đình, chuyện con dâu vs nhà chồng, hậu quả nạn tảo hôn... đan xen phức tạp như ma trận ở miền quê hẻo lánh Ấn Độ.
Lúc đầu "Cô dâu 8 tuổi" suýt bị cấm chiếu vì đụng chạm những vấn đề nhạy cảm. Nhưng vì dân chúng phản đối kịch liệt nên vẫn được lên sóng. Tính đến giờ phim đã phát được gần 1.000 tập tại Ấn Độ rồi nha!
Sau gần 1.000 tập, cô bé Anandi giờ đã 20 tuổi và có con rồi mà phim vẫn đang quay tiếp với đủ thể loại twist căng não
Nhà sản xuất tiết lộ phim dự kiến có 1.927 tập (nghe thôi đã muốn xỉu luôn), do cặp đôi đạo diễn Sidharth Segnupta và Pradeep Yadav thực hiện, khởi chiếu từ tháng 7/2008 trên kênh Colors TV.
Vai Anandi được 3 chị em diễn viên "bật" lần lượt:
• Avika Gor (sinh 1997) đảm nhận Anandi nhí (tập 1-516)
• Toral Rasputra vai Anandi trưởng thành (tập 1.218 đến giờ)
• Pratyusha Banerjee vai Anandi trung niên (tập 516-1.214)
Tương tự, vai chồng Anandi là Jagdish cũng có 2 phiên bản: bé Avinash Mukherjee 16 tuổi (tập 1-516) và nam thần Shashank Vyas (từ tập 517 đến giờ)
Tại Việt Nam, phim mới chiếu hơn 200 tập thôi, với tốc độ 2 tập/ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Tính ra muốn xem hết phải mất... 3 năm cơ đấy!
Khi biết tin phim dài gần 2.000 tập, netizen Việt "vỡ mộng" ngay lập tức. Nhiều người than thở không thể theo dõi đến cùng vì quá lê thê.
Một bạn dân chơi nhận xét cực sát: "Giọt nước mắt lăn từ mắt xuống mũi đã mất nửa tập. Có mỗi cái đám mà cũng kéo dài ba tập. Bị chửa, ngã cầu thang gần hết 1 tập mới đưa đi viện. Chuyện gì phức tạp tí là phải 5-6 tập, khóc cạn nước mắt vẫn không giải quyết xong... Xem những cảnh như thế chỉ thấy sôi máu"
Nhiều người cho rằng phim hay thật nhưng chi tiết lằng nhằng vô đối. Mỗi khi có chuyện xảy ra, camera lại quay cận mặt từng thành viên trong gia đình một, xong mới tới nội dung chính khiến ai cũng muốn đập tivi
Có người còn lo: "Bà cụ gần nhà mình gần đất xa trời rồi, tối nào cũng xem phim này, không biết nghe xong tin phim dài gần 2.000 tập, cụ sẽ phản ứng thế nào"
Fan khẳng định đây là phim "quốc dân" của các bà mẹ. Cứ đến 8h tối là phải nhường tivi cho mẹ, không có thương lượng!
Phạm Huệ chia sẻ: "Đến lớp có 50 đứa thì hơn một nửa lớp kêu gào ầm ĩ vì mẹ chúng nó cũng như mẹ mình, dán mắt vào phim chỉ có mỗi điệp khúc: Ôi thần linh ơi xin phù hộ! Ôi thần linh ơi tại sao tôi lại khổ thế này..."
Thế mà các diễn viên vẫn mong phim kéo dài hơn nữa nha! Toral Rasputra (Anandi trưởng thành) từng nói: "Tôi mong rằng, nếu có thể, chúng tôi không chỉ dừng lại ở 1.500 tập, mà còn hơn thế nữa".
Chị ơi, thương fan tý đi
Nguồn: soha.vn