DauTeen9001
New member
Đi theo lối hài hước mới toanh khác hẳn phong cách DC xưa giờ, "Shazam!" chẳng may làm dân tình chia phe rõ ràng luôn ấy
Sau khi Aquaman (2018) gặt hái thành công, Shazam! (Siêu Anh Hùng Shazam) được DC tung ra như một quân bài chiến lược để đọ sức với Marvel. Phim đánh dấu bước ngoặt từ style đen tối sâu sắc sang tone hài hước cực kỳ "nhây" Tuy nhiên, chiêu này lại khiến fandom tách làm đôi phe rõ rệt: bên thì hét "hay xỉu", bên kêu "chán muốn ngủ gục".
Hài hước lầy lội, vibe gia đình ấm áp
Đưa một siêu anh hùng đặc biệt như Shazam lên màn ảnh rộng không hề dễ đâu nha, vì anh chàng này mang EQ và IQ của một cậu nhóc 15 tuổi thôi. Vậy nên đạo diễn David F. Sandberg quyết định "all-in" luôn khi cho nhân vật trở thành phiên bản "nhây" không kém Deadpool của Fox Tất nhiên là phim không có cảnh chửi bậy hay +18 gì đâu vì độ tuổi vị thành niên của nhân vật mà.
Shazam (Zachary Levi) trong phim hành động đúng kiểu những gì lũ "trẻ trâu" sẽ làm khi có siêu năng lực vậy. Muốn trốn học à? Billy Batson (Asher Angel) chỉ cần hô to biến thành "bố" của chính mình rồi tự về nhà thôi
Như chưa đủ "lầy", phim còn gắn cho anh chàng thêm "sidekick" Freddy (Jack Dylan Grazer) nữa chứ. Hai ông này cà khịa nhau suốt, tung hứng cả phim khiến khán giả cười té ghế luôn Cách dựng các tình huống đều gần gũi với giới trẻ lắm, từ sống ảo cho đến nạn bắt nạt ở trường. Fan DC phấn khích tột độ khi các nhân vật như Batman, Superman hay Aquaman đều bị lôi ra "dìm hàng".
Bên cạnh đó, phim còn được khen là làm đúng tinh thần "trẻ con" khi đề cao giá trị gia đình qua câu chuyện buồn của Billy Batson và các thành viên nhà Vasquez. Họ không hề cùng huyết thống nhưng vẫn yêu thương và chăm sóc nhau hết mực. Đó mới đúng là ý nghĩa thật sự của tình thân
Cố học theo Marvel nhưng không ăn thua
Nguồn: kenh14.vn