Chỉ còn đúng 1 tập cuối mà số phận nhân vật trong "Quỳnh Búp Bê" toàn bị bỏ ngỏ, khiến khán giả sốt ruột muốn "quăng remote" luôn á!
Quỳnh có được happy ending hay không?
Ngay sau tập 27 lên sóng, ekip "Quỳnh Búp Bê" đã thả thính teaser tập cuối với loạt chi tiết gây shock nặng nề!
Cụ thể là Quỳnh đã phải quay về sống chung với gã cha dượng biến thái từng nhiều lần làm hại mình (không biết vì lý do gì nữa ). Còn kinh hơn, có cảnh Quỳnh nằm giữa vũng máu và một con dao – giống như cô vừa tự tử vậy á!
Những hình ảnh này khiến netizen đặt câu hỏi lớn nhất: Quỳnh sẽ sống hay phải chết đây?
Đoạn teaser này lập tức gây tranh cãi dữ dội. Một bên cho rằng để Quỳnh ra đi trong trắng, được giải thoát khỏi cuộc đời địa ngục là hợp lý. Nhưng bên kia lại phản đối mạnh mẽ, đòi một cái kết có hậu cho Quỳnh sau bao nhiêu khổ đau từ 17 tuổi đến giờ!
Chị Hoàng Như Ngọc – một khán giả – đã viết tâm thư dài thể hiện sự bức xúc: "Sao không cho 1 cái kết có hậu, Quỳnh và Thịnh sẽ đi một nơi thật xa để sống, không còn thị phi nữa chứ?
Nói để Quỳnh chết cho thanh cao, vậy tính nhân văn của phim đâu? Hóa ra đã sai lầm thì phải chết, không thể hoàn lương thành người thường được à?
Kiểu như xây dựng nhân vật khổ sở vật vã từ đầu đến cuối, dù cố gắng thế nào cũng phải chết, chỉ vì bà kịch bản nói là đã dấn thân vào con đường đó – dù chủ động hay bị động – đều không có kết thúc tốt đẹp.
Vậy tính nhân văn gì cơ chứ? Xây dựng bộ phim chỉ để khán giả thấy một góc tối của cuộc sống mà ở đó không có sự lương thiện. Nói chung nếu xây dựng một bộ phim tàn nhẫn từ đầu đến cuối và không có hậu thì thật sự chẳng còn gì để nói".
Thậm chí có người còn kêu gọi tẩy chay phim nếu Quỳnh không được hạnh phúc ở tập cuối luôn!
Hiện giờ, phim truyền hình Việt thường theo lối "hòa cả làng" – tức mọi ân oán được hóa giải, ai cũng về nhà sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng với độ "dữ dội" trong cách kể chuyện từ đầu của "Quỳnh Búp Bê", chưa chắc phim đã đi theo lối mòn này đâu nhé!
Cảnh có "hồi sinh" không?
Từ đầu phần 2, nhân vật Cảnh "soái ca" đã trở thành cái tên được yêu thích nhất trong phim. Trên fanpage chính thức, có người chia sẻ bỏ xem luôn từ khi anh bị "bay màu"
Nắm được "cơn sốt" Cảnh tạo ra, ekip đã khéo léo "thả thính" khán giả theo dõi phần ngoại truyện bằng cách để anh xuất hiện trở lại!
Trong teaser ngoại truyện đang viral mạnh, Cảnh xuất hiện lành lặn như chưa hề có chuyện gì. Nhưng ngay sau đó có cảnh anh bị Phong đánh đập. Câu thoại đầy ẩn ý "Mày trốn kỹ quá nhỉ?" mở ra khả năng Cảnh vẫn chưa chết và đang lẩn trốn ở đâu đó!
Tuy nhiên, các fan tinh mắt đã phát hiện chiếc áo khoác Cảnh mặc trong teaser ngoại truyện giống hệt chiếc áo anh mặc ngày xưa. Chẳng lẽ suốt bao năm vẫn mặc một chiếc áo? Logic sao ta?
Từ đó, có giả thuyết cho rằng phần ngoại truyện chỉ là những chi tiết quá khứ chưa kể. Còn ở hiện tại, Cảnh đã mất và không thể sống lại. Hơn nữa nếu Cảnh "hồi sinh" sẽ khiến Quỳnh phải lựa chọn giữa Thịnh và Cảnh – hai người đàn ông đều yêu thương cô, rối lắm luôn!
Nhưng không thể phủ nhận rằng, chỉ bằng một đoạn phim "nhá hàng" về Cảnh mà ekip đã kéo được cực nhiều người quan tâm đến phần ngoại truyện rồi! Marketing đỉnh cao đây rồi
My Sói và gã cha dượng biến thái vẫn chưa bị trả giá?
Ngay cả trong teaser tập cuối, khán giả vẫn thấy hai nhân vật ác nhất phim là My Sói và cha dượng Quỳnh chưa phải nhận quả báo gì cả!
Ở tập 27, My Sói có bị đàn em Vũ Mặt Sắt đánh đập, nhưng chưa thấm vào đâu so với độ điên cuồng của cô ta những tập gần đây. Còn cha dượng Quỳnh sau khi hại con gái còn trở thành đại gia giàu có và quay lại làm nhục cô thêm lần nữa!
Rất nhiều người xem cảm thấy bất mãn với diễn biến này. Một khán giả giận dữ comment: "Xôm nhất là con My Sói thằng cha dượng bà con nhỉ? Một đứa suốt ngày đi hãm người khác mà không bị quả báo gì cả"
Với một bộ phim chia phe thiện ác rõ ràng ngay từ đầu như "Quỳnh Búp Bê", việc khán giả đòi công lý được thực thi cũng là điều dễ hiểu thôi!
Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng nhồi nhét quá nhiều nút thắt vào tập cuối là bước đi không hợp lý của biên kịch. Diễn biến các tập cuối chạy quá nhanh khiến cảm xúc người xem không kịp theo! 
Có khán giả viết: "Phim gì tình tiết rối bung cả lên, gần tập cuối chả đâu vô đâu, xây dựng nhân vật Đào không có ý nghĩa gì ngoài cái để anh em ngắm, gần cuối mới phát hiện ra thêm thím dượng, thêm vụ giành con, diễn biến nhanh trôi tuồn tuột, phim quảng cáo max nhiều, thôi mai kết cho nhẹ dùm đi!"
Nếu thực sự đến đoạn kết mà Quỳnh và Cảnh đều mất còn My Sói và gã cha dượng vẫn sống nhởn nhơ thì phim chắc chắn sẽ nhận "gạch đá" từ netizen thôi rồi!
Lối thoát nào cho Lan?
Trong khi Quỳnh vẫn có cơ hội được sống, được hạnh phúc với Thịnh thì nhân vật Lan dường như không có lối thoát cho cuộc đời. Lan vẫn điên điên dại dại không nhận ra bất kỳ người thân nào sau hàng loạt bi kịch kinh khủng. Chỉ còn một tập cuối, liệu có sự khởi sắc nào trong cuộc đời Lan không?
"Tôi tin họa mi sẽ vẫn hót. Riêng chỉ có chị Lan của tôi – họa mi sẽ không hót nữa thôi. Số phận bi thảm nhất phim sẽ chẳng ai khác ngoài chị. Cả một thanh xuân vì gia đình và kết thúc bằng một mảnh đời dở dang đầy đau khổ.
Tôi nghĩ ngày mai tập cuối biên kịch sẽ vẫn đặt bút để chị Lan yêu thương của tôi vẫn sống một cuộc sống màu đen không lối thoát. Ai cũng để ý đến sống hay chết của anh Cảnh và chị Quỳnh, nhưng bản thân tôi khi xem phim lại day dứt và thấy xót xa nhất là chị Lan.
Nguồn: soha.vn
Quỳnh có được happy ending hay không?
Ngay sau tập 27 lên sóng, ekip "Quỳnh Búp Bê" đã thả thính teaser tập cuối với loạt chi tiết gây shock nặng nề!
Cụ thể là Quỳnh đã phải quay về sống chung với gã cha dượng biến thái từng nhiều lần làm hại mình (không biết vì lý do gì nữa ). Còn kinh hơn, có cảnh Quỳnh nằm giữa vũng máu và một con dao – giống như cô vừa tự tử vậy á!
Những hình ảnh này khiến netizen đặt câu hỏi lớn nhất: Quỳnh sẽ sống hay phải chết đây?
Đoạn teaser này lập tức gây tranh cãi dữ dội. Một bên cho rằng để Quỳnh ra đi trong trắng, được giải thoát khỏi cuộc đời địa ngục là hợp lý. Nhưng bên kia lại phản đối mạnh mẽ, đòi một cái kết có hậu cho Quỳnh sau bao nhiêu khổ đau từ 17 tuổi đến giờ!
Chị Hoàng Như Ngọc – một khán giả – đã viết tâm thư dài thể hiện sự bức xúc: "Sao không cho 1 cái kết có hậu, Quỳnh và Thịnh sẽ đi một nơi thật xa để sống, không còn thị phi nữa chứ?
Nói để Quỳnh chết cho thanh cao, vậy tính nhân văn của phim đâu? Hóa ra đã sai lầm thì phải chết, không thể hoàn lương thành người thường được à?
Kiểu như xây dựng nhân vật khổ sở vật vã từ đầu đến cuối, dù cố gắng thế nào cũng phải chết, chỉ vì bà kịch bản nói là đã dấn thân vào con đường đó – dù chủ động hay bị động – đều không có kết thúc tốt đẹp.
Vậy tính nhân văn gì cơ chứ? Xây dựng bộ phim chỉ để khán giả thấy một góc tối của cuộc sống mà ở đó không có sự lương thiện. Nói chung nếu xây dựng một bộ phim tàn nhẫn từ đầu đến cuối và không có hậu thì thật sự chẳng còn gì để nói".
Thậm chí có người còn kêu gọi tẩy chay phim nếu Quỳnh không được hạnh phúc ở tập cuối luôn!
Hiện giờ, phim truyền hình Việt thường theo lối "hòa cả làng" – tức mọi ân oán được hóa giải, ai cũng về nhà sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng với độ "dữ dội" trong cách kể chuyện từ đầu của "Quỳnh Búp Bê", chưa chắc phim đã đi theo lối mòn này đâu nhé!
Cảnh có "hồi sinh" không?
Từ đầu phần 2, nhân vật Cảnh "soái ca" đã trở thành cái tên được yêu thích nhất trong phim. Trên fanpage chính thức, có người chia sẻ bỏ xem luôn từ khi anh bị "bay màu"
Nắm được "cơn sốt" Cảnh tạo ra, ekip đã khéo léo "thả thính" khán giả theo dõi phần ngoại truyện bằng cách để anh xuất hiện trở lại!
Trong teaser ngoại truyện đang viral mạnh, Cảnh xuất hiện lành lặn như chưa hề có chuyện gì. Nhưng ngay sau đó có cảnh anh bị Phong đánh đập. Câu thoại đầy ẩn ý "Mày trốn kỹ quá nhỉ?" mở ra khả năng Cảnh vẫn chưa chết và đang lẩn trốn ở đâu đó!
Tuy nhiên, các fan tinh mắt đã phát hiện chiếc áo khoác Cảnh mặc trong teaser ngoại truyện giống hệt chiếc áo anh mặc ngày xưa. Chẳng lẽ suốt bao năm vẫn mặc một chiếc áo? Logic sao ta?
Từ đó, có giả thuyết cho rằng phần ngoại truyện chỉ là những chi tiết quá khứ chưa kể. Còn ở hiện tại, Cảnh đã mất và không thể sống lại. Hơn nữa nếu Cảnh "hồi sinh" sẽ khiến Quỳnh phải lựa chọn giữa Thịnh và Cảnh – hai người đàn ông đều yêu thương cô, rối lắm luôn!
Nhưng không thể phủ nhận rằng, chỉ bằng một đoạn phim "nhá hàng" về Cảnh mà ekip đã kéo được cực nhiều người quan tâm đến phần ngoại truyện rồi! Marketing đỉnh cao đây rồi
My Sói và gã cha dượng biến thái vẫn chưa bị trả giá?
Ngay cả trong teaser tập cuối, khán giả vẫn thấy hai nhân vật ác nhất phim là My Sói và cha dượng Quỳnh chưa phải nhận quả báo gì cả!
Ở tập 27, My Sói có bị đàn em Vũ Mặt Sắt đánh đập, nhưng chưa thấm vào đâu so với độ điên cuồng của cô ta những tập gần đây. Còn cha dượng Quỳnh sau khi hại con gái còn trở thành đại gia giàu có và quay lại làm nhục cô thêm lần nữa!
Rất nhiều người xem cảm thấy bất mãn với diễn biến này. Một khán giả giận dữ comment: "Xôm nhất là con My Sói thằng cha dượng bà con nhỉ? Một đứa suốt ngày đi hãm người khác mà không bị quả báo gì cả"
Với một bộ phim chia phe thiện ác rõ ràng ngay từ đầu như "Quỳnh Búp Bê", việc khán giả đòi công lý được thực thi cũng là điều dễ hiểu thôi!
Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng nhồi nhét quá nhiều nút thắt vào tập cuối là bước đi không hợp lý của biên kịch. Diễn biến các tập cuối chạy quá nhanh khiến cảm xúc người xem không kịp theo!
Có khán giả viết: "Phim gì tình tiết rối bung cả lên, gần tập cuối chả đâu vô đâu, xây dựng nhân vật Đào không có ý nghĩa gì ngoài cái để anh em ngắm, gần cuối mới phát hiện ra thêm thím dượng, thêm vụ giành con, diễn biến nhanh trôi tuồn tuột, phim quảng cáo max nhiều, thôi mai kết cho nhẹ dùm đi!"
Nếu thực sự đến đoạn kết mà Quỳnh và Cảnh đều mất còn My Sói và gã cha dượng vẫn sống nhởn nhơ thì phim chắc chắn sẽ nhận "gạch đá" từ netizen thôi rồi!
Lối thoát nào cho Lan?
Trong khi Quỳnh vẫn có cơ hội được sống, được hạnh phúc với Thịnh thì nhân vật Lan dường như không có lối thoát cho cuộc đời. Lan vẫn điên điên dại dại không nhận ra bất kỳ người thân nào sau hàng loạt bi kịch kinh khủng. Chỉ còn một tập cuối, liệu có sự khởi sắc nào trong cuộc đời Lan không?
"Tôi tin họa mi sẽ vẫn hót. Riêng chỉ có chị Lan của tôi – họa mi sẽ không hót nữa thôi. Số phận bi thảm nhất phim sẽ chẳng ai khác ngoài chị. Cả một thanh xuân vì gia đình và kết thúc bằng một mảnh đời dở dang đầy đau khổ.
Tôi nghĩ ngày mai tập cuối biên kịch sẽ vẫn đặt bút để chị Lan yêu thương của tôi vẫn sống một cuộc sống màu đen không lối thoát. Ai cũng để ý đến sống hay chết của anh Cảnh và chị Quỳnh, nhưng bản thân tôi khi xem phim lại day dứt và thấy xót xa nhất là chị Lan.
Nguồn: soha.vn