BanhMoon1808
New member
Sau khi drama cast diễn viên chính lắng xuống, fan cứng của Mắt Biếc lại bắt đầu réo tên OST cho phim rồi nè! Và trong vô vàn bài hát, chỉ có đúng 2 cái tên được gọi nhiều nhất: "Mắt Biếc" và "Có Chàng Trai Viết Lên Cây". Ơ kèo này ngon đó!
Ngày 25/2 chắc hẳn là ngày mà fan truyện Mắt Biếc "vui như Tết" khi NSX chính thức thả thính công bố 2 diễn viên chính cho dự án được mong chờ từ lâu lắm rồi: Trần Nghĩa vào vai chàng Ngạn si tình và Nguyễn Trúc Anh vào vai Hà Lan - cô gái mắt biếc huyền thoại. Chỉ trong 1 ngày, từ khóa Mắt Biếc đã lọt thẳng top Google Trending với hơn 5k lượt tiếp cận luôn á. Dòng comment trên các diễn đàn thì tưng bừng không thể tả xiết Nhưng mà bên cạnh nam nữ chính, nhiều khán giả lại quan tâm đến 1 yếu tố "xịn xò" khác: nhạc phim ấy chứ! Và chỉ có 2 ca khúc "chiếm spotlight" trong mắt đông đảo fan Mắt Biếc: Có Chàng Trai Viết Lên Cây và Mắt Biếc.
Trong đống bài hát mênh mông, chỉ có 2 ca khúc này được đông đảo khán giả vote "chuẩn không cần chỉnh" cho Mắt Biếc luôn.
Mắt Biếc do TeA và PCGL thể hiện, từ lâu đã được không ít khán giả "chấm sổ" làm OST cho phim rồi, bởi vì bản thân ca khúc này được lấy cảm hứng từ nguyên tác Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh luôn á. Vì vậy, Mắt Biếc có phần nội dung liên tưởng "cực mạnh" đến những chi tiết trong truyện, lời ca thì đẹp đẽ và giàu hoài niệm nên rất được yêu thích
Mắt Biếc - TeA ft. PC (Prod. VoVanDuc )
Nhược điểm của bài Mắt Biếc là có đoạn rap hơi "không vibe" lắm với mạch phim - dự đoán sẽ khá trầm buồn. Tuy nhiên, khán giả vẫn kỳ vọng ít nhất phần lời ca có thể xuất hiện, bởi chả có gì truyền cảm bằng 1 lời ca được lấy cảm hứng từ chính nguyên tác mà
Cả đống khán giả, độc giả đồng loạt "réo gọi" "Mắt Biếc" làm OST cho phim luôn nè!
Bên cạnh Mắt Biếc, 1 ca khúc khác cũng được ủng hộ "nhiệt tình phô mai que" đó là Có Chàng Trai Viết Lên Cây của ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Có Chàng Trai Viết Lên Cây là 1 trong những ca khúc thành công bước ra từ Sing My Song mùa đầu tiên nha. Giai điệu chậm buồn, ca từ giản dị mà giàu tình cảm, bài hát được cho là "cực kỳ phù hợp" với chức năng của 1 bản nhạc phim đấy
Có Chàng Trai Viết Lên Cây - Phan Mạnh Quỳnh | AUDIO LYRIC OFFICIAL
"Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau." Chính những ca từ "không hẹn mà gặp" lại quá hợp với tâm trạng của chàng trai si tình Ngạn đã khiến nhiều khán giả cho rằng Có Chàng Trai Viết Lên Cây mà làm OST cho Mắt Biếc thì thật "chuẩn không cần chỉnh" luôn á!
Rõ ràng là rất nhiều khán giả mong mỏi Có Chàng Trai Viết Lên Cây và Mắt Biếc có trong bộ nhạc phim lắm rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn