Dạo này hội mê phim Việt đang "nổi máu" vì bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình. Đám đông đổ xô vào Facebook của anh Quang Sự (diễn viên đóng vai Công) để hỏi tội một câu: "Thế anh Công không yêu chị Phương mà chỉ chăm sóc vì cái thai thôi à?"
Nguyên nhân là vợ chồng Công (Quang Sự) và Phương (Kiều Anh) lại phải đối mặt với nỗi đau mất con lần thứ 3 rồi. Chịu không nổi áp lực, Phương đề nghị ly hôn và Công thì... chấp nhận luôn không suy nghĩ Anh còn tự mình ra nói với bố mẹ về chuyện chia tay, khi bố mẹ phản đối gay gắt thì chính Công đứng ra xin "hãy tha cho Phương".
Vấn đề là cách Công phản ứng khiến netizen "tức ói máu". Khi nghe tin vợ hỏng thai lần 3, anh ấy lạnh lùng đứng lên bỏ đi luôn mà không hỏi han, chăm sóc gì cả. Rồi sau đó lại bình thản chấp nhận ly hôn nhanh như chớp
Khắp các hội nhóm phim đều tràn ngập comment chỉ trích nhân vật Công: "Anh đau 1 thì vợ đau 10, đúng ra anh phải đứng ra hỏi han, chăm sóc vợ hơn chứ", "Hóa ra anh Công chăm sóc vợ chỉ vì cái thai chứ yêu thương gì", "Yêu vợ kiểu gì mà nghe mất con là lật mặt nhanh như lật sách", "Đàn ông mà như anh Công là quá ích kỷ và tệ bạc"...
Không dừng lại ở đó, hội khán giả còn kéo đến tận Facebook của anh Quang Sự để "hỏi tội":
"Thế hoá ra anh không yêu chị Phương à? Vì theo nguyên tắc, nếu anh thật sự yêu vợ, anh có thể trút sự bực dọc đau khổ của mình ở chỗ khác, và phải động viên vợ vì hơn ai hết người mẹ mất con họ đau hơn rất nhiều", "Anh yêu chị Phương chỉ vì cái thai thôi, chị bị như vậy là anh hắt hủi ngay mà", "Đang xem mà tức anh Công quá, tức lây sang anh Sự", "Phim như này thì có gì là vui bất thình lình hả Sự ơi", "Em xem mà ghét lây anh luôn anh Sự ơi"...
Tuy nhiên cũng có team "bênh vực" cho rằng Công đồng ý ly hôn cũng là một cách thể hiện tình yêu: "Khi việc mất con xảy ra, đừng đánh giá ai đau khổ hơn ai. Người đàn ông cũng có điểm yếu chứ", "Thật ra mình lại thấy anh Công rất hiểu và thương vợ. Anh ấy không muốn Phương dằn vặt vì chuyện con cái mãi", "Rõ ràng là ông ấy cũng rất đau khổ, lúc nghe vợ báo tin xong đứng lên đi còn không vững mà. Đập cái cũi là để vợ khỏi nhìn thấy mà đau lòng", "Có thể trách anh Công yếu đuối, không tâm lý khi không tỏ ra chăm chút và yêu thương vợ trong lúc này. Nhưng không thể nói anh ấy ích kỷ, tệ bạc được"
Trước drama này, Quang Sự đã lên tiếng trên trang cá nhân: "Cái gì càng khó có được, thì người ta càng trân quý".
Anh cũng nhắn nhủ fan: "Thêm một thử thách thôi. Qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai mà"
Còn chị Kiều Anh thì ra sức xoa dịu netizen: "Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau cơn giông bão ắt có cầu vồng. Áp lực tạo ra kim cương, phải không ạ". "Chị Phương" còn động viên: "Phim đã buồn rồi, khán giả cũng phải lạc quan lên nhé"
Nguồn: soha.vn