Chuyện buồn liên tiếp ập đến với showbiz Hàn, khiến ai cũng phải dừng lại suy ngẫm
Mấy hôm nay, fan châu Á như bị sốc nặng khi nghe tin Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25. Theo thông báo của cảnh sát, cô đã tự quyết định chấm dứt cuộc đời mình. Kim Sae Ron từng là sao nhí hot hit một thời, nhưng rồi dính phốt lái xe say rượu gây tai nạn. Sau đó, netizen tẩy chay cô ráo riết, sự nghiệp đóng băng, còn phải gánh núi nợ khổng lồ từ bồi thường và đền hợp đồng. Cô đã phải làm thêm ở quán cafe, hàng ngày hứng chịu những comment công kích, mỉa mai trên mxh
Bạn bè của Kim Sae Ron kể lại rằng cô gặp áp lực quá lớn, bị rối loạn lo âu và phải đi điều trị tâm lý. Khoản nợ khổng lồ cứ chồng chất khiến Kim Sae Ron càng thêm căng thẳng, và có lẽ vì thế cô đã đưa ra quyết định cực đoan ấy ở tuổi 25. Đáng buồn hơn, vài ngày trước đó cô vẫn còn gửi lời chúc đến người bạn quá cố Moonbin (Astro), người cũng đã tự tử cách đây không lâu
Thực ra showbiz Hàn đã chứng kiến quá nhiều ngôi sao tắt lịm khi đang ở đỉnh cao thanh xuân rồi. Kim Jong Hyun (SHINee), Goo Hara, Sulli... đều ra đi đột ngột, để lại bao tiếc nuối. Đa số họ đều trải qua thời gian dài chiến đấu với trầm cảm, tinh thần sa sút, mất đi niềm vui sống, không còn sức lực chống chọi với những lời công kích từ cư dân mạng nữa...
Có nhiều lý do khiến những người tưởng chừng như có tất cả lại buông bỏ mọi thứ. Gia nhập showbiz quá sớm, nổi tiếng từ nhỏ - điều tưởng như là món quà lại trở thành gánh nặng về sau. Danh tiếng và tiền bạc ập tới khi họ chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ kinh nghiệm sống khiến các sao trẻ dễ hoang mang khi gặp biến cố. Phải chạy deadline liên tục để giữ vững danh tiếng, áp lực sợ bị đào thải, lại thêm việc phải giữ gìn hình tượng perfect trước công chúng... tất cả khiến nhiều nghệ sĩ mệt mỏi và kiệt sức
Nói thật, khán giả cũng khó mà nói là hoàn toàn vô can trong những chuyện buồn này. Mỗi ngày trên mxh toàn là chục chủ đề, trăm comment bàn tán về một nghệ sĩ nào đó mà lời khen thì ít, lời chê thì nhiều vô kể. Không phải ai cũng đủ strong để phớt lờ những đòn tấn công ấy, nhất là khi chúng tràn ngập từ ngày này qua tháng khác. Chỉ cần phạm một lỗi lầm nhỏ thôi là họ sẽ bị chìm trong cơn bão hate, chẳng có cơ hội để giải thích, chẳng có ai bên cạnh để chia sẻ
Vì thế mỗi khi có ngôi sao nào ra đi, lại có nhiều khán giả giật mình tự vấn rằng liệu cư dân mạng có phải chịu một phần trách nhiệm không, rằng mình cần thận trọng hơn khi comment chỉ trích ai đó trên mạng. Vì người nói thì thấy nhẹ nhàng, còn người phải hứng chịu thì nặng nề và bế tắc vô cùng. Chỉ mong sau chuyện buồn của Kim Sae Ron, sẽ không có thêm ngôi sao nào phải ra đi nữa
Nguồn: svvn.tienphong.vn