FIFA hồi trước khoe khoang sẽ làm cho các sân bóng World Cup 2026 chật như nêm, nhưng thực tế lại "tát" thẳng mặt Ngay từ trận đấu thứ hai giữa Hàn Quốc và CH Séc trên sân Guadalajara, khung cảnh thấy mà chạnh lòng luôn á: hàng loạt dãy ghế trống trơn như... bãi đỗ xe vậy trời
Xem trên TV là thấy ngay những khoảng trống siêu to khổng lồ, chứ đâu có vibe sôi động của World Cup đâu cả Khán đài sân Guadalajara thưa thớt lác đác vài người, nhìn qua cứ tưởng ghế trống còn nhiều hơn ghế có người ngồi ấy chứ. Mấy kỳ World Cup gần đây hiếm khi thấy cảnh này lắm nha!
Nhưng plot twist là FIFA lại đưa ra con số... hoang tưởng đến mức khó tin Họ khăng khăng nói có tới 44.985 khán giả đến xem, tức là chỉ thiếu có 679 người nữa thôi là đầy sân Guadalajara rồi đó.
Nhìn thực tế trên sân rồi nghe con số này thì ai cũng phải "dở khóc dở cười" thật Tờ The Sun còn điều tra phát hiện sự thật phũ phàng hơn nữa: một số sân vận động tổ chức World Cup thực tế chỉ bán được... chưa đến nửa số vé luôn á!
Nguyên nhân chính làm khán đài vắng như chùa Bà Đanh chính là vì... giá vé đắt xỉu up trời Trước giải đấu vẫn còn khoảng 180.000 vé nằm phơi sương trên các trang bán lại chính thức. BTC đẩy giá lên cao quá, vượt xa túi tiền của NHM, khiến nhiều người muốn đi cổ vũ mà chỉ biết ngậm ngùi "nhìn nhau" thôi
Drama bùng nổ dữ dội trên mạng xã hội liền á! Netizen mạnh mẽ "ném đá" FIFA tới tấp Nhiều comment mỉa mai về mấy cái ghế trống kia, trong khi số khác thì lên án việc đẩy giá vé lên trời là "điên rồ" luôn.
Một CĐV bức xúc share: "Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều ghế trống đến thế này ở một trận đấu World Cup. Liệu đây có phải là kỳ World Cup tệ nhất từ trước đến nay không?" "Có quá nhiều ghế trống ở trận đấu World Cup này… tự hỏi lý do là gì nhỉ?", một người khác cũng thắc mắc luôn.
Dù drama khán đài có căng thế nào thì trận đấu dưới sân cỏ vẫn cực kỳ hay ho đó nha! Kết quả là màn lội ngược dòng đỉnh cao 2-1 thuộc về đội tuyển Hàn Quốc Hiệp một lặng lẽ, nhưng sang hiệp hai thì Ladislav Krejci đánh đầu mở tỷ số cho CH Séc ở phút 59.
Nguồn: soha.vn
Xem trên TV là thấy ngay những khoảng trống siêu to khổng lồ, chứ đâu có vibe sôi động của World Cup đâu cả Khán đài sân Guadalajara thưa thớt lác đác vài người, nhìn qua cứ tưởng ghế trống còn nhiều hơn ghế có người ngồi ấy chứ. Mấy kỳ World Cup gần đây hiếm khi thấy cảnh này lắm nha!
Nhưng plot twist là FIFA lại đưa ra con số... hoang tưởng đến mức khó tin Họ khăng khăng nói có tới 44.985 khán giả đến xem, tức là chỉ thiếu có 679 người nữa thôi là đầy sân Guadalajara rồi đó.
Nhìn thực tế trên sân rồi nghe con số này thì ai cũng phải "dở khóc dở cười" thật Tờ The Sun còn điều tra phát hiện sự thật phũ phàng hơn nữa: một số sân vận động tổ chức World Cup thực tế chỉ bán được... chưa đến nửa số vé luôn á!
Nguyên nhân chính làm khán đài vắng như chùa Bà Đanh chính là vì... giá vé đắt xỉu up trời Trước giải đấu vẫn còn khoảng 180.000 vé nằm phơi sương trên các trang bán lại chính thức. BTC đẩy giá lên cao quá, vượt xa túi tiền của NHM, khiến nhiều người muốn đi cổ vũ mà chỉ biết ngậm ngùi "nhìn nhau" thôi
Drama bùng nổ dữ dội trên mạng xã hội liền á! Netizen mạnh mẽ "ném đá" FIFA tới tấp Nhiều comment mỉa mai về mấy cái ghế trống kia, trong khi số khác thì lên án việc đẩy giá vé lên trời là "điên rồ" luôn.
Một CĐV bức xúc share: "Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều ghế trống đến thế này ở một trận đấu World Cup. Liệu đây có phải là kỳ World Cup tệ nhất từ trước đến nay không?" "Có quá nhiều ghế trống ở trận đấu World Cup này… tự hỏi lý do là gì nhỉ?", một người khác cũng thắc mắc luôn.
Dù drama khán đài có căng thế nào thì trận đấu dưới sân cỏ vẫn cực kỳ hay ho đó nha! Kết quả là màn lội ngược dòng đỉnh cao 2-1 thuộc về đội tuyển Hàn Quốc Hiệp một lặng lẽ, nhưng sang hiệp hai thì Ladislav Krejci đánh đầu mở tỷ số cho CH Séc ở phút 59.
Nguồn: soha.vn