Khẩn cấu cứu nữ giới Pakistan giữa trận lũ lịch sử: Câu chuyện đau lòng phía sau dòng nước cuốn trôi tất cả

NangKitty

New member
0997212b67b04c26db46.jpg


Ôi trời ơi, cảnh tượng ở Pakistan lúc này thực sự quá đau lòng Dòng nước lũ đã cuốn trôi mọi thứ, để lại hàng triệu người dân với những tiếng kêu cứu tuyệt vọng.

Chị Mubina là một trong số đó. Cuối tuần trước, căn nhà đơn sơ của gia đình chị bị lũ cuốn sạch. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, chị chỉ kịp ôm 5 đứa con và vài tờ giấy tờ quan trọng rồi chạy thục mạng khỏi dòng nước dữ.

Còn ông chồng nghiện ngập? Anh ta chỉ lo chạy lấy mạng mình thôi, thậm chí không quay lại xem vợ con ra sao Chị Mubina kể: "Anh ta bỏ chạy thục mạng, thậm chí còn không quay đầu lại để xem chuyện gì xảy ra với mẹ con chúng tôi".

Giờ đây, chị Mubina đang sống trong lều bạt tạm bợ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Nowshera. Ở chung với chị còn có hai người phụ nữ hàng xóm cùng đàn con của họ. Tất cả đều là những người mẹ đang cố gắng vượt qua cơn lũ kỷ lục này.

8e0bc87ba64231058ae8.png


Trên tuyến cao tốc từ thủ đô đến thành phố Nowshera phía bắc, cảnh tượng thật sự ám ảnh: Hàng chục lều bạt dựng lên loạng choạng bên lề đường, người dân thậm chí phải dùng áo quần mỏng tang để che cho đàn gia súc

Nowshera chỉ là một trong vô số thành phố bị "hành" nặng sau khi sông Kabul vỡ bờ. Chính quyền địa phương đã phải biến 25 trường học, đại học và ký túc xá thành nơi trú ẩn khẩn cấp.

Con số báo động từ Liên hợp quốc: Hơn 5 triệu người Pakistan đang phải tranh giành từng miếng ăn, ngụm nước từ viện trợ. Trận lũ lịch sử này đã nhấn chìm gần 1/3 diện tích Pakistan, cuốn trôi 300.000 ngôi nhà, hàng chục cây cầu và phá hủy vô số con đường.

504106a184592710f36d.png


Ông Zar Aly Khan, một cán bộ địa phương cho biết chỉ trong 3 ngày đầu mở cửa trường Cao đẳng Kỹ thuật Nowshera làm điểm trú ẩn, đã có tới 500 gia đình đổ về đăng ký.

Những chiếc lều mỏng manh được dựng lên giữa các tòa nhà và trên bãi cỏ đầy rác. Người dân kịp sơ tán cứu được mạng nhưng nhà cửa thì... bye bye rồi

Cảnh tranh giành chỗ ở thật sự hỗn loạn! Dòng người chen lấn xô đẩy đến mức Khan và các tình nguyện viên phải cố thủ trong văn phòng, dùng ghế chặn cửa. Cửa sổ còn bị đập vỡ vì quá đông người tuyệt vọng muốn đăng ký cho gia đình mình.

Khan cho biết ai đăng ký được sẽ có nước sạch, phòng tắm và hai bữa ăn mỗi ngày. Nhưng "cuộc chiến" giành suất này cũng gian nan lắm bạn ơi!

8475c8e3db320ed3a6b7.png


Cảnh phát đồ cứu trợ còn náo loạn hơn. Đám đông vây quanh chiếc xe jeep, liên tục đập vào thành xe để thu hút sự chú ý của người phát thức ăn. Một số người chạy theo xe, người già thì tụt lại phía sau.

Có một chị lấy được bao gạo nhưng bị một anh giật lại, túi xé toạc, gạo đổ lăn ra bãi cỏ luôn

Chị Zubaida Begum bức xúc lên tiếng: "Tôi chỉ muốn đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái có được thức ăn. Thật khó cho phụ nữ ở đây, cho những góa phụ và các em bé mồ côi".

Chị Zubaida đang đứng đầu một nhóm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại các trại tạm. Ở đất nước này, nhiều phụ nữ thậm chí không biết đọc viết và thường bị đối xử bất công.

482796da36c460de4c33.png


Quay lại với chị Mubina - chị thậm chí không nhớ chính xác tuổi mình và đang làm công việc dọn dẹp kiếm sống. Con trai 10 tuổi của chị phải đi làm ở xưởng mộc vì gia cảnh quá khó khăn

Chiếc lều nơi chị cùng 5 đứa con và gia đình hai người phụ nữ khác sống chỉ là một tấm bạt mỏng manh được căng lên thôi. Tương lai phía trước như một màn đêm đen kịt.

Chị không biết khi nào mình và các con mới được ăn một bữa đầy đủ, khi nào mới có toilet dùng. Chị kể chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh cho phụ nữ và đôi khi nó bị khóa vì lý do gì đó không rõ ràng luôn á

Chị Leila, người sống chung lều với mẹ con Mubina kể lần cuối gia đình chị chạy lũ là năm 2010 khi 1/4 đất nước chìm trong nước. Lúc đó các nhóm cứu trợ còn tặng cả tiền mặt. Nhưng lần này liệu có may mắn như vậy không?

"Không có tiền, chúng tôi không thể xây dựng lại. Chúng tôi chẳng có gì trong tay", Leila - người có chồng cũng nghiện ngập - nói.

283a6103816797021bbc.jpg


Không ai biết khi nào mới xây dựng lại được. Liên Hợp Quốc và Pakistan đang kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho thực phẩm, đồ vệ sinh và chỗ ở.

Những người phụ nữ trong lều tạm đều sống ven sông và nói rằng nếu xây lại nhà, họ vẫn sẽ chọn chỗ cũ.

"Chúng tôi không đủ khả năng làm lại nhà ở chỗ khác. Đất bên sông rất rẻ chỉ vì nó dễ bị lũ lụt", chị Nazia Bibi, 35 tuổi, cho biết.

Những người phụ nữ này không dám mơ xa vì họ chẳng có gì cả. Không xe hơi, thậm chí xe máy cũng không. Lần cuối họ ăn thịt là vào lễ truyền thống tháng 7 vừa rồi.

Khi hỏi đã từng đi máy bay chưa, chị Nazia cười: "Tôi chưa bao giờ đi máy bay. Tôi thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy một sân bay!".

"Số phận của chúng tôi đã được viết sẵn. Có thể, ông trời ưu ái một số người ở thời điểm hiện tại nhưng sang thế giới bên kia, chúng ta lại được hưởng những điều khác tốt đẹp hơn", Nazia chia sẻ.

Một em bé sơ sinh đang nằm ngủ trong lều đơn sơ, xung quanh toàn nước và bùn bẩn thỉu Chị Hajira Bibi, mẹ của em bé 10 ngày tuổi chưa có tên, đang cố gắng dọn bùn sau lũ. Gia đình chị phải ở tạm ven đường vì nhà chìm trong nước mất rồi.

Người mẹ chia sẻ: "Tôi phải đưa con gái ở tạm bên đường khi con bé mới 4 ngày tuổi. Con tôi còn quá nhỏ, cháu đang bị ốm sốt và mắt cũng bị đau nữa".

3ea42989bb41f4e0f3f1.png


Cảnh tương tự đang diễn ra khắp Pakistan khi trận lũ lịch sử ảnh hưởng đến 33 triệu người. UNICEF cho biết có 16 triệu trẻ em đang chịu hậu quả từ thảm họa này.

Các quan chức y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh quy mô lớn sau khi hàng triệu người phải di dời. Số ca tiêu chảy và sốt rét tăng vọt vì người dân bị mắc kẹt không tiếp cận được nước sạch.

Các gia đình giờ sống bên kênh, bờ sông trong những túp lều xiêu vẹo bằng tre, nứa và nhựa. Họ thiếu thốn nhu yếu phẩm cơ bản, vật dụng vệ sinh. Họ thậm chí phải uống nước lũ vì không còn lựa chọn nào khác

Trong số hàng triệu người bị ảnh hưởng nặng nề, có ít nhất 650.000 phụ nữ mang thai và 73.000 người dự kiến sinh trong tháng tới. Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho biết nhiều mẹ bầu ở Pakistan không được tiếp cận với cơ sở y tế và sự hỗ trợ cần thiết để sinh con an toàn.

Lũ lụt đã phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe. Tại tỉnh Sindh, hơn 1.000 cơ sở y tế bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần. 198 cơ sở y tế khác hư hại ở tỉnh Balochistan. Đường sá và mạng thông tin liên lạc bị hư hại diện rộng càng cản trở việc tiếp cận trạm y tế và bệnh viện.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top