Câu chuyện tình yêu của các cặp đôi này khiến ai đọc cũng phải nghẹn ngào xúc động lắm luôn á
**Cô giáo trẻ và chàng trai bại liệt - Love story đời thực đỉnh của chóp**
Câu chuyện tình của cô giáo Nguyễn Thị Phúc (SN 1989) và anh Nguyễn Quốc Hệ (SN 1981, ở thôn 8A, xã Eakly, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) thực sự làm người ta phải khâm phục không lối thoát
Anh Hệ bị liệt từ năm 4 tuổi sau một trận sốt cao kinh khủng. Dù bố mẹ đã đưa đi chữa khắp nơi nhưng không thể đẩy lùi được di chứng này, từ đó đôi nạng gỗ đã trở thành người bạn không thể thiếu của anh. Nhưng anh không bỏ cuộc! Với sự thông minh và cần cù, anh Hệ học xong ngành dược sỹ ở Cao đẳng Y tế Khánh Hòa và mở tiệm thuốc tây gần nhà. Giỏi thật sự!
Và plot twist ở đây nè: chính tiệm thuốc tây đó là nơi bắt đầu câu chuyện tình như ngôn tình giữa anh Hệ và chị Phúc đó Họ yêu thầm lặng suốt 2 năm qua những tin nhắn trên blog (thời đó blog còn hot lắm nha), rồi hiểu nhau hơn và quyết định hẹn hò.
Nhưng mà drama vẫn phải có chứ! Khi bố mẹ chị Phúc biết chuyện thì phản đối cực mạnh luôn. Nhưng bằng tình yêu chân thành và mãnh liệt, họ đã thuyết phục được gia đình và về chung một nhà
Sau khi cưới, chị Phúc vun vén cho tổ ấm nhỏ hết mình. Mỗi ngày dậy sớm phụ mẹ chồng, trưa tan ca lại chạy ra tiệm đón chồng về ăn cơm, chiều lại chở chồng ra tiệm trước khi đi dạy.
Dù chưa một lần được ngồi sau xe chồng chở, nhưng chị Phúc không hề thấy thiệt thòi hay tủi thân, luôn hết lòng yêu thương chồng. Câu chuyện này thực sự khiến giới trẻ chúng mình phải ngưỡng mộ và học hỏi về tình yêu đích thực
**Cô gái xinh đẹp và chàng trai khuyết tật - Tình yêu không rào cản**
Câu chuyện của chị Mai Thị Hiệp và anh Đặng Hoàng Giáo ở xóm Giang Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đến giờ vẫn còn được nhắc đến nhiều lắm. Anh Giáo (SN 1976) cao 68cm, nặng 12kg, đôi chân bại liệt vì nhiễm chất độc da cam. Còn cô dâu của anh là chị Mai Thị Hiệp (SN 1991) - một cô gái xinh xắn, dễ thương
Theo anh Giáo kể thì câu chuyện tình cổ tích của họ bắt đầu từ... một cuộc gọi nhầm! Hồi đó chị Hiệp đang làm phụ việc nhà cho người quen ở Hà Nội, rồi gọi nhầm số máy của anh. Sau đó hai người cứ thế chuyện trò qua lại.
Chỉ vài tuần sau, anh Giáo đã xin phép mẹ ra Hà Nội gặp Hiệp. Lần đầu gặp mặt, Hiệp có hơi bỡ ngỡ nhưng cô đã không thể cưỡng lại tình cảm sâu sắc với chàng trai khuyết tật này. 8 tháng sau đó, họ tổ chức đám cưới dù biết cuộc sống phía trước sẽ có muôn vàn khó khăn
Đám cưới của họ diễn ra trong tình yêu thương và sự chúc phúc của người thân, bạn bè, hàng xóm. Happy ending thật sự!
**Cô gái suy thận và chàng trai kém 3 tuổi - Tình yêu vượt bệnh tật**
Chắc nhiều người còn nhớ câu chuyện tình đầy xúc động của cô gái suy thận Nguyễn Châu Loan (37 tuổi) và chàng trai kém 3 tuổi Nguyễn Văn Vượng (34 tuổi) ở Hà Nội nhỉ?
Đầu năm 2008, anh Vượng xin vào trung tâm làm sơn mài và quen chị Loan. Ban đầu anh gọi cô là "chị gái" và được gọi lại là "thằng cu em". Vượng cảm phục nghị lực của cô gái nhỏ bé này, quý tính cách thật thà của chị, lại thương chị những lúc trời mưa rét phải một mình chạy thận. Anh thường xuyên giúp đỡ chị đi lại. Tình cảm cứ thế lớn dần trong tim cả hai
Đêm Trung thu 2008, trong khi trung tâm tổ chức lửa trại cho trẻ em khuyết tật, Vượng nhắn tin bảo Loan ra ngoài trò chuyện. Anh tỏ tình với chị và muốn được ở bên cạnh. Bên ngoài mọi người đang nhảy múa vui vẻ, thì góc trong này hai người ôm nhau khóc
Vượng còn trẻ, ưa nhìn, lại là con trai phố cổ Hà Nội, căn bệnh của anh chữa khỏi được. Trong khi Loan bị bệnh tật hành hạ, không thể sinh con, gia đình lại nghèo... Vì thế gia đình hai bên đã cật lực phản đối. Nhưng nhờ tình yêu và nghị lực vượt qua bệnh tật, họ đã chứng minh cho mọi người thấy tình yêu chân thành và bền đẹp của mình
Cuối cùng, một đám cưới trong mơ của hai con người nghị lực vượt lên số phận đã diễn ra trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Một cô gái chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có cơ hội được kết hôn và chàng trai cũng vậy. Thế nhưng sức mạnh và sự kì diệu của tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả để hạnh phúc bên nhau
Nguồn: soha.vn