Khám phá xưởng may "lậu" giữa Hà Nội, ngỡ ngàng hàng chục nghìn đôi tất fake hàng hiệu

5670634c0a774c2eb3e1.jpg


Ồ giời ơi, vụ này to đấy! Vừa rồi ngày 28/12, Đội Quản lý thị trường số 9 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) vừa công bố một tin "nóng hổi" khiến ai cũng phải sốc: họ đã phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế (Công an huyện Đông Anh) đột kích thành công một xưởng sản xuất tất giả mạo thương hiệu quy mô siêu "khủng".

Cụ thể vào ngày 27/12, đoàn công tác đã ập vào một xưởng may tại thôn Đại Vĩ (xã Liên Hà, huyện Đông Anh). Và ôi thôi, cảnh tượng bên trong mới giật mình luôn á! 10 máy dệt tất đang chạy "full power" như đua F1, liên tục nhả ra những sản phẩm mang logo của các hãng đình đám như Nike, Adidas, Mizuno, Uniqlo...

Nhưng plot twist ở chỗ: khi bị hỏi thăm, chủ cơ sở không thể xuất trình được hợp đồng gia công hay bất cứ giấy tờ hợp pháp nào chứng minh mối quan hệ với các thương hiệu lớn này. Chắc là vì... không có! ‍♂️

98b406ff37587376e936.jpg


Theo ước tính sơ bộ, số lượng tất fake thành phẩm lên đến hàng chục nghìn đôi (đọc con số mà choáng luôn!), chưa kể núi tem mác in sẵn logo các nhãn hiệu "xịn sò". Cơ sở này còn khéo léo lắm nha, nằm sâu trong ngõ nhỏ, lọt thỏm giữa các xưởng đồ gỗ khác. Bên ngoài phủ tôn kín mít, đóng cửa suốt ngày đêm trừ lúc xuất hàng, nên lực lượng chức năng cũng khó phát hiện lắm

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này nhé!

**Bonus: Vụ kho thực phẩm "bẩn" tại Bắc Từ Liêm**

À mà không chỉ vậy đâu, chiều 26/12 vừa rồi, Đội QLTT số 22 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) còn phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra một kho thực phẩm đông lạnh tại phố Tây Tựu.

3f6666742203cdfdb80d.jpg


Kết quả phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm "đáng ngờ" gồm chân gà, tràng lợn, trứng non, lòng lợn, lườn ngỗng... tất cả không rõ nguồn gốc xuất xứ!

Chủ kho là anh Đào Hoàng Thắng (SN 1987, quê Thái Bình) không thể cung cấp hóa đơn chứng từ gì cả. Làm việc với cơ quan chức năng, anh này khai số hàng được thu gom từ đường biên giới Lào Cai giáp Trung Quốc, và dự định đổ buôn cho các nhà hàng, quán ăn vỉa hè khắp Hà Nội.

Để "tránh mắt" cơ quan chức năng, Thắng đã chọn một căn nhà cấp 4 lụp xụp giữa cánh đồng ở phường Tây Tựu làm nơi cất giữ. Quá khôn vặt!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top