Khám phá trời Âu bằng cách tham gia chương trình tình nguyện quốc tế - trải nghiệm đỉnh của chóp cho Gen Z! ✨

9ef1f93db6be52d05ab4.webp


Tạm biệt Việt Nam 10 tháng, hai cô nàng Gen Z quyết tâm lên đường sang Pháp tham gia chương trình tình nguyện quốc tế "Service Civique" của tổ chức "Délégation Catholique pour la Coopération (DCC)". Mục tiêu? Khám phá những điều mới mẻ ở châu Âu và tìm ra phiên bản tốt nhất của chính mình!

Nguyễn Ngọc Tường Vy (năm hai, khoa Văn hóa học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã có một quyết định khá "táo bạo" khi tạm dừng việc học đại học để tham gia chương trình này. Còn Ngô Thị Kiều Oanh (cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp, cùng trường) thì biết đến và nhập hội ngay sau khi tốt nghiệp, với mong muốn được khám phá một vùng đất mới.

Thoát khỏi comfort zone - bước đầu để trưởng thành

Được nuôi dưỡng trong sự che chở của gia đình từ bé, Tường Vy tự nhận thấy mình còn quá "baby" khi bước ra đời. Vì vậy, cô nàng luôn muốn phá vỡ "cái kén" của chính mình để bước ra "thế giới" rộng lớn bên ngoài. Và Pháp chính là điểm đến được chọn!

97e334fc3a3312f36fe6.jpg


"Chương trình này xuất hiện như một định mệnh đến với mình. Ở Việt Nam, mình vẫn có cảm giác quá quen thuộc, quá an toàn vì mình vẫn còn gần gia đình, gần bạn bè. Nhiều lần mình cũng tự hỏi bản thân rằng: 'Nếu như mình đi sang một đất nước khác, ở đó không phải là ngôn ngữ quen thuộc của mình, không một ai thân cận với mình thì liệu mình có thể vượt qua được không?' Cho nên, mình muốn đi nước ngoài để thật sự phá bỏ rào cản đó. Mình muốn xem thử bản thân có tự xoay sở, tự sống ở một nơi xa lạ được không", Tường Vy chia sẻ.

Và khi đã thoát khỏi comfort zone, cô nàng nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều: "Thật ra trước giờ mình là người rất hay sợ, mà một khi đã sợ, mình sẽ chạy trốn, mình ít khi nào dám đối diện với nỗi sợ của mình. Như việc sợ ở một mình chẳng hạn, nhưng qua đến đây rồi, mình đã quen với việc ngủ một mình".

Tường Vy tự nhận thấy bản thân đạt được rất nhiều thứ khi cố gắng thoát ra khỏi vùng an toàn. Cô nàng kết giao thêm nhiều bạn bè quốc tế, được tiếp xúc với nhiều tư tưởng sống và nền văn hóa khác nhau. Nhờ đó mà tính cách của Vy cũng cởi mở hơn nhiều so với trước. "Không hiểu sao ngày trước mình rất ít đi du lịch nhưng bây giờ mình lại mong muốn được xê dịch đến thế!", Tường Vy tâm sự.

Trân trọng những điều mình đang có

Đối diện với những khó khăn khi một mình đến Pháp, Tường Vy đón nhận những điều ấy một cách nhẹ nhàng và lạc quan: "Công việc hằng ngày của mình là giúp đỡ những người có vấn đề về sức khỏe tinh thần. Ở đây, mình được sống chung với họ như một gia đình. Mình phải chỉ dẫn cho họ cách giải quyết những vấn đề nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Những công việc này giúp mình học được cách lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn. Nhờ vậy mà mình trở nên kiên nhẫn hơn, điềm đạm hơn", Tường Vy bộc bạch.

ada085536ca16a5cf49e.jpg


Nhớ lại ngày đầu tiên gặp những người bệnh, Vy đã bị sốc và "đứng hình" tại chỗ. Cô nàng không biết giải quyết như thế nào mỗi khi họ rơi vào trạng thái bất ổn về tâm lý. Nhưng sau đó, Vy đã học được kỹ năng quan sát, giữ bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc để giúp họ vượt qua. Nhờ hoạt động tình nguyện này mà Vy cảm thấy biết ơn những điều mình đang có, nhận ra nhiều điều khiến mình trân trọng cuộc sống này hơn.

Còn với Kiều Oanh, được giúp đỡ những người bệnh nơi đây là điều hạnh phúc đối với cô nàng. Kiều Oanh trải lòng: "Mình học được rất nhiều điều, nhưng điều mình muốn chia sẻ nhất là học cách yêu thương. Khi nhìn vào những người mắc bệnh về sức khỏe tinh thần, lúc đầu, mình luôn thấy họ là những người luôn ồn ào, phiền phức. Thật khó để có thể yêu thương họ, thật khó để tìm ra vẻ đẹp nơi họ. Những ngày qua ngày, mình dần thấu cảm được nỗi lòng của họ, bởi không ai mong muốn bản thân mắc bệnh cả. Và rồi, mình đã khám phá ra những vẻ đẹp của họ, có khi là sự đơn sơ, có khi là sự chân thành, hay là sự quan tâm đến người khác. Cứ thế, mình cảm thấy yêu mến họ, như những người anh chị em của mình vậy. Càng có tình thương với họ, mình lại càng trân trọng cuộc sống của mình hơn".

305fec81dacfde8e33e5.jpg


Tình nguyện quốc tế: Khó hay dễ?

Kiều Oanh cho rằng, chương trình tình nguyện quốc tế này "vừa khó, vừa dễ": "Thứ nhất, đây là chương trình được tổ chức chi trả toàn bộ chi phí nên tỉ lệ chọi khá cao vì có nhiều tình nguyện viên đến từ các quốc gia trên thế giới. Thứ hai, công việc tình nguyện ở đây khá chuyên biệt khi phải tiếp xúc và chăm sóc người bệnh. Và thứ ba là yêu cầu về ngoại ngữ nên có thể sẽ làm 'nhụt chí' nhiều người. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ được bản chất của chương trình mà mình dự định tham gia và tìm ra được những khó khăn, giải pháp để vượt qua nó thì bạn đã một phần chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy được mình đã sẵn sàng cho hoạt động này và tỉ lệ được trúng tuyển sẽ tăng lên".

0d9599626820b72191e0.jpg


Nói về bí quyết để trúng tuyển, Tường Vy chia sẻ thêm: "Mình cũng không có cách gì cao siêu cả. Xét về profile thì bản thân mình chỉ tham gia các hoạt động tình nguyện thuộc câu lạc bộ ở trường và các hoạt động thuộc cộng đồng Pháp ngữ nói chung. Đối với chương trình mình tham gia thì mình phải gửi cho Ban Tổ chức bản CV và một lá thư động lực. Trong lá thư, mình có trình bày về nguyên nhân mình muốn tham gia, mức độ tìm hiểu của mình đối với chương trình này, với tổ chức và cuối cùng là trình bày khả năng mình có để đáp ứng được nhiệm vụ. Đối với nguyên nhân, mình sẽ cố gắng trình bày cụ thể nhất mục đích và mong muốn của bản thân. Vì mình nghĩ, tổ chức sẽ dựa vào những điều đó để đánh giá sự phù hợp của mình với chương trình của họ. Và tất nhiên, khả năng ngoại ngữ cũng là một điều vô cùng quan trọng, bởi lẽ nó là điều cơ bản nhất, thể hiện cho việc mình có thể tự xoay sở ở một quốc gia khác hay không".

a2f0ea8fb5e1e5216a13.jpg


0bcdce1da5e86d35aac3.jpg


Chia sẻ về quan điểm người hướng nội không phù hợp với hoạt động cộng đồng, Tường Vy cho biết, cô cảm thấy hướng nội hay hướng ngoại không phải là vấn đề lớn. Với Vy, quan trọng là bản thân người trẻ tìm thấy được sự phù hợp với mình thì hoàn toàn có thể thực hiện tốt mục tiêu. "Người hướng nội vẫn có thể phù hợp với hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những công việc liên quan đến con người. Một người hướng nội sẽ biết dành thời gian cho bản thân mình và họ sẽ có một sự kiên nhẫn nhất định trong công việc và cuộc sống. Chính vì vậy mà khi làm việc với những người gặp vấn đề về sức khỏe tâm lý, họ hoàn toàn có cách xử lý khéo léo để giúp cho người bệnh bình tĩnh và kiểm soát được hành vi, cảm xúc của mình tốt hơn", Vy chia sẻ.

e0cc8cb73abfacc22401.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top