Ai là fan cứng của Spider-Man chắc hẳn đều biết, anh chàng người nhện không chỉ có tơ nhện đâu nhé! Một trong những "vũ khí bí mật" xịn sò nhất phải kể đến Spider-Tracers - những con robot mini hình nhện được gắn ngay trên bộ đồ Spider-Man mà mình đã từng thấy trong Spider-Man: Homecoming rồi đó.
Vậy bạn đã nắm rõ về chúng trong phiên bản comics chưa? Cùng mình đào sâu tìm hiểu liền nào!
Spider-Tracers trên MCU thì sao?
Spider-Tracers chính là những thiết bị theo dõi kiêm nghe lén (có cả GPS lẫn micro luôn á) được thiết kế như những chú nhện thật. Với kích thước siêu nhỏ gọn, chúng có thể được cất trong Utility Belt (hoặc ngay trong Web-Shooter), giúp Spidey bắn hoặc ném bất cứ lúc nào cần. Sau đó, anh sẽ lần theo tín hiệu của chúng để tìm ra hang ổ của kẻ địch và chuẩn bị phục kích thôi.
Điểm đặc biệt là chúng còn có khả năng "bay lượn" nhờ hệ thống khí động học được tích hợp ở phần chân nữa đó!
Ban đầu, chúng được theo dõi bằng máy thu có kích thước bằng lòng bàn tay. Nhưng sau này, Spidey đã upgrade để tích hợp luôn với... Spider-Sense (giác quan nhện) của mình.
Bằng cách cho chúng phát ra tín hiệu đặc biệt, kể cả khi không có máy theo dõi thì anh vẫn phát hiện được vị trí kẻ địch xung quanh khu vực mình cảm nhận được. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra không ít rắc rối đấy!
Thời kỳ đầu của Spider-Tracers
Do sử dụng spider-sense để bắt tín hiệu, nên theo logic thì các Spider-Man khác là bản sao của Peter như Ben Reilly cũng nhận được tín hiệu của chúng. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra vài vấn đề phức tạp.
Chẳng hạn, những kẻ có trình độ công nghệ cao có thể hack vào chúng, làm quá tải khả năng theo dõi khi Peter không phân biệt được đó là tín hiệu theo dõi hay cảnh báo nguy hiểm thật sự, hoặc lừa anh vào bẫy để phục kích. Ngoài ra, khi năng lực giác quan của Peter bị ảnh hưởng thì những chú nhện này cũng trở thành đống sắt vô dụng luôn.
Trong Marvel Knight: Spider Man (2004) #15, Hank Pym đã thừa nhận rằng Peter thậm chí có thể thông minh hơn cả ông, khi Peter phát triển công nghệ này từ lúc còn rất trẻ, trong khi Hank phải mất nhiều năm mới tạo ra công nghệ tương đương trên mũ Ant Man.
Lúc đó, Peter cũng xác nhận là Spider-Tracers cho phép anh bắt tín hiệu bằng spider-sense ở khoảng cách 100 yard (hơn 90 mét đó).
Thực ra thì Peter hoàn toàn có thể nâng cấp khoảng cách nhận tín hiệu nếu muốn, vì Mary Jane cũng từng đeo một con ở vòng cổ, với khoảng cách tín hiệu được khuếch đại để Peter theo dõi cô ở xa hơn nữa.
Theo thời gian, chúng ngày càng nhiều tính năng hơn, đa dạng kích thước hơn (có thể gắn các thiết bị ngoại vi một cách lén lút thông qua phiên bản Micro-Spider Tracers siêu nhỏ gọn) và chất lượng cũng bền bỉ, xịn xò hơn nhiều.
Có một thời gian, Peter không dùng kim loại thường để chế tạo chúng nữa mà chuyển sang loại kim loại đặc biệt, một biến thể của Vibranium tên là Anti-Metal (Antarctic Vibranium), có thể tìm thấy ở vùng đất Savage Land. Về mặt tính chất, chúng phát ra các rung động khiến liên kết nguyên tử và phân tử trong kim loại gần đó bị suy yếu, dẫn đến hiện tượng kim loại bị hóa lỏng và hỏng hóc hoàn toàn.
Không chỉ phá hủy kim loại, những con nhện này còn loại bỏ cả âm thanh xung quanh, và Peter từng ngăn hồi âm của Goblin Laugh trước khi nó lan rộng gây thêm thiệt hại.
Đặc biệt khi Peter làm chủ tập đoàn Parker Industries, Spider-Tracers được cải tiến đến mức có giá trị thương mại và được bán ra thị trường luôn! Phiên bản mới có thời lượng pin lên tới 2 năm, không thấm nước, chống va đập, siêu bền và tích hợp với thiết bị Webmare.
Với phần mềm công nghệ cao Webmare, người dùng dễ dàng theo dõi, hoặc bắn chúng để gắn thiết bị lên người khác, hay điều khiển chức năng liên lạc.
Ngoài ra, Peter còn dùng phiên bản khác tên "Explosive Spider-Tracers", có khả năng phát nổ như những quả bom mini. Anh từng sử dụng phiên bản này để đối đầu với The Rhino đấy!
Còn một điều thú vị nữa về mặt kinh tế của thiết bị này chính là chi phí và giá bán. Phiên bản ban đầu có chi phí sản xuất là 10$, đến thời Parker Industries thì con số đó là 16,23$, còn giá bán chính thức trên thị trường là 49,99$.
Nguồn: soha.vn