HeoXinh1558
New member
Chưa có tiền mua nhà thì cũng đừng buồn nha mọi người ơi!
Bình thường mình hay nghĩ ai đi tìm hiểu dự án bất động sản (BĐS), tham gia các buổi tư vấn mua nhà, xem giới thiệu dự án mới... thì chắc chắn đang chuẩn bị "chốt đơn" rồi. Nghĩ vậy cũng đúng thôi, vì ai rảnh mà đi xem nhà khi túi vẫn còn "mỏng manh" đúng không?
Nhưng mà plot twist ở Đài Loan (Trung Quốc) đang khiến nhiều người phải "lật mặt như lật bánh tráng" đấy!
Mỗi cuối tuần, và đôi khi cả tối sau giờ làm, cặp vợ chồng mới cưới Chien Yu Liu và Cheng Wei Yu lại rủ nhau đi... xem nhà như đi date ý. Hai bạn này còn lập hẳn một danh sách các dự án đang mở bán, chỗ nào xem rồi thì tick, chưa xem thì note lại để lần sau ghé tiếp. Không những thế, cả hai còn tích cực tham dự các buổi tư vấn mua nhà, khảo sát ý kiến người mua với tần suất "như đi ăn phở" luôn.
Nhưng nghe vui thế thôi chứ sự thật là... hai vợ chồng này hoàn toàn KHÔNG có kế hoạch mua nhà! Lý do đơn giản: giá nhà hiện tại là một "bức tường thành" mà họ chưa thể leo qua được.
Hồi còn hẹn hò, cả hai cũng từng mơ ước mua nhà sau khi kết hôn. Nhưng khi thực sự ngồi tính toán, họ giật mình nhận ra rằng cứ ở thuê còn "sống sót" hơn, vì nếu cố mua nhà thì khoản vay mỗi tháng có thể "nuốt chửng" tới 80% thu nhập. Ối giời ơi!
Thế nhưng điểm đặc biệt là họ vẫn coi việc đi xem nhà, tìm hiểu dự án BĐS như một thú vui, chứ không phải áp lực phải mua bằng được.
Chien Yu Liu chia sẻ rằng trong những cuộc tám chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, chủ đề mua nhà luôn đi kèm với một "áp lực vô hình" nào đó.
"Những người đã có nhà hay coi đó là khoản đầu tư ngon và khuyên chúng tôi nên mua nhà bằng mọi giá. Nhưng vợ chồng tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi chỉ muốn biết thị trường BĐS đang diễn biến ra sao thôi, còn chuyện mua nhà thì chắc khó xảy ra trong vòng 5 năm tới"- Cheng Wei Yu tâm sự.
Và cảm giác này không phải chỉ riêng họ đâu nha - đặc biệt là giới trẻ độc thân hoặc các cặp đôi mới cưới.
Giáo sư Chi Nien Chung từ Đại học Bách khoa Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định rằng một bộ phận giới trẻ thậm chí còn gác lại cả chuyện lập gia đình hay các mối quan hệ dài hạn vì áp lực tài chính, hình thành nên thế hệ "Moonlight clan" - tức những người không đặt nặng chuyện mua nhà, có thể vì tài chính "căng đét", thu nhập chỉ đủ sống qua ngày, hoặc vì ngại gánh nợ.
"Nhiều người lớn lên với niềm tin rằng chỉ cần chăm chỉ là sẽ thành công, nhưng nếu điều đó không xảy ra, thì bạn sẽ làm gì?"- Giáo sư Chi Nien Chung đặt câu hỏi. Bà cho rằng những người trẻ thuộc thế hệ "Moonlight clan" không có gì đáng bị "ném đá" cả. Nói rộng ra, không ai có quyền phán xét quyết định không mua nhà để dành tiền tận hưởng cuộc sống của họ. Chuẩn không cần chỉnh!
Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều người gác lại mục tiêu mua nhà cũng kéo theo không ít drama ở thị trường thuê nhà tại Đài Loan (Trung Quốc). Nhiều chủ nhà "nắm thóp" nhu cầu thuê nhà cao nên tăng giá một cách vô lý, khiến việc tìm nhà vừa túi tiền để thuê trở nên khó khăn hơn bội phần.
Trong bối cảnh đó, việc đi xem nhà, tìm hiểu các dự án BĐS cũng dần mang một ý nghĩa mới. Thay vì coi đây là bước chuẩn bị cho một "thương vụ bom tấn" sắp diễn ra, nhiều người nghĩ đơn giản hơn: "Biết đâu lại tìm được căn hộ xịn để thuê dài hạn thì sao?"
Mỗi dự án mới mở bán, mỗi khu căn hộ mới hoàn thiện hay mỗi buổi giới thiệu sản phẩm BĐS đều là cơ hội để quan sát cách các chủ đầu tư thiết kế không gian sống, phát triển tiện ích và định giá BĐS. Với không ít người, đây giống như một hoạt động giải trí cuối tuần vui vẻ hơn là một nhiệm vụ tài chính "nặng như hòn đá" đè lên vai.
(Nguồn: ABC News)
Nguồn: kenh14.vn
Bình thường mình hay nghĩ ai đi tìm hiểu dự án bất động sản (BĐS), tham gia các buổi tư vấn mua nhà, xem giới thiệu dự án mới... thì chắc chắn đang chuẩn bị "chốt đơn" rồi. Nghĩ vậy cũng đúng thôi, vì ai rảnh mà đi xem nhà khi túi vẫn còn "mỏng manh" đúng không?
Nhưng mà plot twist ở Đài Loan (Trung Quốc) đang khiến nhiều người phải "lật mặt như lật bánh tráng" đấy!
Mỗi cuối tuần, và đôi khi cả tối sau giờ làm, cặp vợ chồng mới cưới Chien Yu Liu và Cheng Wei Yu lại rủ nhau đi... xem nhà như đi date ý. Hai bạn này còn lập hẳn một danh sách các dự án đang mở bán, chỗ nào xem rồi thì tick, chưa xem thì note lại để lần sau ghé tiếp. Không những thế, cả hai còn tích cực tham dự các buổi tư vấn mua nhà, khảo sát ý kiến người mua với tần suất "như đi ăn phở" luôn.
Nhưng nghe vui thế thôi chứ sự thật là... hai vợ chồng này hoàn toàn KHÔNG có kế hoạch mua nhà! Lý do đơn giản: giá nhà hiện tại là một "bức tường thành" mà họ chưa thể leo qua được.
Hồi còn hẹn hò, cả hai cũng từng mơ ước mua nhà sau khi kết hôn. Nhưng khi thực sự ngồi tính toán, họ giật mình nhận ra rằng cứ ở thuê còn "sống sót" hơn, vì nếu cố mua nhà thì khoản vay mỗi tháng có thể "nuốt chửng" tới 80% thu nhập. Ối giời ơi!
Thế nhưng điểm đặc biệt là họ vẫn coi việc đi xem nhà, tìm hiểu dự án BĐS như một thú vui, chứ không phải áp lực phải mua bằng được.
Chien Yu Liu chia sẻ rằng trong những cuộc tám chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, chủ đề mua nhà luôn đi kèm với một "áp lực vô hình" nào đó.
"Những người đã có nhà hay coi đó là khoản đầu tư ngon và khuyên chúng tôi nên mua nhà bằng mọi giá. Nhưng vợ chồng tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi chỉ muốn biết thị trường BĐS đang diễn biến ra sao thôi, còn chuyện mua nhà thì chắc khó xảy ra trong vòng 5 năm tới"- Cheng Wei Yu tâm sự.
Và cảm giác này không phải chỉ riêng họ đâu nha - đặc biệt là giới trẻ độc thân hoặc các cặp đôi mới cưới.
Giáo sư Chi Nien Chung từ Đại học Bách khoa Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định rằng một bộ phận giới trẻ thậm chí còn gác lại cả chuyện lập gia đình hay các mối quan hệ dài hạn vì áp lực tài chính, hình thành nên thế hệ "Moonlight clan" - tức những người không đặt nặng chuyện mua nhà, có thể vì tài chính "căng đét", thu nhập chỉ đủ sống qua ngày, hoặc vì ngại gánh nợ.
"Nhiều người lớn lên với niềm tin rằng chỉ cần chăm chỉ là sẽ thành công, nhưng nếu điều đó không xảy ra, thì bạn sẽ làm gì?"- Giáo sư Chi Nien Chung đặt câu hỏi. Bà cho rằng những người trẻ thuộc thế hệ "Moonlight clan" không có gì đáng bị "ném đá" cả. Nói rộng ra, không ai có quyền phán xét quyết định không mua nhà để dành tiền tận hưởng cuộc sống của họ. Chuẩn không cần chỉnh!
Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều người gác lại mục tiêu mua nhà cũng kéo theo không ít drama ở thị trường thuê nhà tại Đài Loan (Trung Quốc). Nhiều chủ nhà "nắm thóp" nhu cầu thuê nhà cao nên tăng giá một cách vô lý, khiến việc tìm nhà vừa túi tiền để thuê trở nên khó khăn hơn bội phần.
Trong bối cảnh đó, việc đi xem nhà, tìm hiểu các dự án BĐS cũng dần mang một ý nghĩa mới. Thay vì coi đây là bước chuẩn bị cho một "thương vụ bom tấn" sắp diễn ra, nhiều người nghĩ đơn giản hơn: "Biết đâu lại tìm được căn hộ xịn để thuê dài hạn thì sao?"
Mỗi dự án mới mở bán, mỗi khu căn hộ mới hoàn thiện hay mỗi buổi giới thiệu sản phẩm BĐS đều là cơ hội để quan sát cách các chủ đầu tư thiết kế không gian sống, phát triển tiện ích và định giá BĐS. Với không ít người, đây giống như một hoạt động giải trí cuối tuần vui vẻ hơn là một nhiệm vụ tài chính "nặng như hòn đá" đè lên vai.
(Nguồn: ABC News)
Nguồn: kenh14.vn