Khám phá nhiều lĩnh vực để thấy tiềm năng của mình là vô cực luôn

43058ad75cc3e347b01c.webp


Nguyễn Thị Phương (sinh năm 2001) - sinh viên năm 4, lớp Bác sĩ đa khoa K52C, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên đang là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa XIII và cũng là Phó chủ nhiệm CLB Ngoại Ngữ PEC. Theo cô bạn này, để trở thành một Bác sĩ sống có ích cho xã hội chính là sống có ước mơ, hoài bão, biết vươn lên trong cuộc sống, biết làm nhiều việc tốt đẹp, biết hi sinh, cống hiến và sống hết mình cho người khác nữa đó!

Hồi bé, ước mơ lớn nhất của Phương chính là được trở thành Bác sĩ. Chính vì thế, ngay từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp ba, bạn ấy đã không ngừng cày cuốc học tập và thực hành, cật lực trau dồi kiến thức để đạt được ước mơ đó. Và rồi mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng - đó là ngày biết tin trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Phương thực sự vui phát khóc vì những cố gắng không ngừng nghỉ ấy đã được đền bù!

0ab1cf392ceb6e797906.jpg


Để có được thành công như vậy là cả một hành trình đầy gian truân và "máu nước mắt" đó các bạn ơi. Còn nhớ những buổi ôn thi đại học, Phương thức đến tận 3 giờ sáng để luyện đề, bắt đầu ngày mới là một lịch trình dày đặc, đề cương chồng chất núi, áp lực về điểm số và sự thi đua về thành tích nữa chứ. Việc đối mặt với áp lực đã giúp bạn ấy "level up" sức bền và kinh nghiệm lên cực nhiều. Nhờ vậy mà Phương càng tự tin hơn về năng lực của bản thân và chủ động hơn để nắm bắt cơ hội phát triển. Chính vì thế, khi mới bước chân vào môi trường đại học với muôn vàn hoạt động đoàn hội và câu lạc bộ đa dạng, bạn ấy đã không khỏi "choáng váng" bởi ai cũng tài năng, tự tin và năng động hết á. Mất một khoảng thời gian để thích nghi ban đầu, Phương dần tìm thấy những người bạn tuyệt vời và các hoạt động ngoại khóa chill phù hợp.

Bản thân Phương đã biết thay đổi để thích nghi, khám phá nhiều lĩnh vực để nhận ra rằng tiềm năng của bản thân là vô hạn luôn á! Bạn ấy luôn tâm niệm rằng: "Nếu không chịu bắt tay vào làm thì chẳng có gì là khả thi cả". Nếu trước khi làm gì cũng sợ cái này sợ cái kia không dám bắt tay vào làm thì mãi mãi cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà không tiến lên được. Nhưng nếu mình dám "vác mặt" vào làm thì lại khác, sẽ biết được bản thân thiếu sót chỗ nào và có cơ hội để fix bug từ đó có thể bước từ thất bại đến thành công một cách dũng mãnh nhất. Bởi vậy Phương luôn săn lùng những cơ hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau để "thách thức" chính bản thân, mở rộng góc nhìn để thấy cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón ở phía trước. ✨

ad14f4f72504bb3f3665.jpg


ef75ae17ff68f39c8df9.jpg


ef72a3137d08530515dc.jpg


Là một người trẻ, theo Phương thì sống có ích cho xã hội chính là mỗi người chúng mình sống có ước mơ, hoài bão, biết vươn lên trong cuộc sống, biết làm nhiều việc tốt, việc thiện, biết hi sinh và cống hiến, sống cho mọi người và sống hết mình.

Ngay từ hồi còn là học sinh cấp ba, Phương đã có mong muốn thực hiện và trải nghiệm nhiều điều khác biệt và có ý nghĩa. Nhưng thời điểm đó, ngoài "cày" học tập thì bạn ấy không có nhiều sự lựa chọn - một phần do môi trường hạn chế số lượng các hoạt động ngoại khóa, phần khác do kỳ vọng phải đỗ ngôi trường đại học mơ ước nên toàn bộ focus đều dành cho việc học. Khi bước chân vào cánh cửa đại học, Phương có cơ hội được tổ chức và tham gia dự án tình nguyện "Trao Yêu Thương" tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên với mong muốn được giúp đỡ hơn 300 em học sinh bị khuyết tật và thiệt thòi trong tỉnh. Ngoài ra, bạn ấy còn tham gia hoạt động tiếp sức người bệnh tại bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, hoạt động tình nguyện hè "Tiếng Anh cho em"... Thông qua các hoạt động tình nguyện, Phương muốn lan tỏa tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ đến toàn xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Theo bạn ấy, là một tình nguyện viên mình không chỉ được cho đi mà giá trị nhận lại còn được nhiều hơn thế nữa. Đó là sự rèn luyện, cống hiến và trưởng thành đó!

7d3526774d780538ce78.jpg


5d79ddf6f888226b2973.jpg


Cuối cùng, Phương luôn biết ơn vì bên cạnh luôn có sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè. Những tình cảm trân quý đó sẽ luôn là động lực giúp bạn ấy cố gắng nỗ lực rèn luyện và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tương lai xa hơn, Phương hy vọng sẽ được thử sức với nhiều lĩnh vực giáo dục, tạo nhiều giá trị đến cộng đồng, lan tỏa thông điệp tích cực, truyền cảm hứng đến những người xung quanh và luôn nhắc nhở bản thân không ngừng tích lũy, học tập và rèn luyện mỗi ngày. Bạn ấy tin rằng trong tương lai, chúng mình sẽ trở thành những phiên bản xịn xò hơn của chính mình.

444858d6a04bccf40eae.jpg


Thành tích "xịn sò" trong học tập, rèn luyện của Phương:

• Đạt danh hiệu Đoàn viên ưu tú 3 năm liên tiếp 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022;
• Đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2021-2022;
• Đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Đại học Thái Nguyên năm 2021-2022;
• Đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trường 3 năm học liên tiếp 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022;
• Đạt học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022;
• Giấy chứng nhận "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2023 cấp Trường;
• Giấy khen của BCH Hội Sinh viên Trường vì "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên" năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022;
• Giấy khen của BCH Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường vì "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện Tiếp sức người bệnh" năm 2020;
• Đạt giải "Người đẹp truyền thông" cuộc thi Nữ sinh viên Y Dược tài năng duyên dáng lần thứ 2;
• Đạt giải Ba giải đấu Bóng chuyền truyền thống học sinh sinh viên năm 2021 và năm 2022.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top