Khám phá mê cung ngầm bí ẩn giữa lòng Chicago mà dân địa phương còn không biết

CrushVuiSG

New member
d76a20c33797f04f909f.jpg


Nằm sâu dưới lòng đất Chicago – thành phố của gió, có một hệ thống đường ngầm kết nối siêu nhiều điểm quan trọng của thành phố. Plot twist là ngay cả dân địa phương cũng không mấy ai biết về sự tồn tại của nó luôn nha!

Mê cung Pedway này bí ẩn và độc đáo đến mức có thể bạn sống ở Chicago cả đời mà vẫn chưa từng nghe đến tên nó đấy.

9191109e563923aac282.jpg


Với chiều dài lên tới 8.000m chạy dưới những tòa nhà thuộc khu kinh doanh The Loop, hệ thống đường ngầm này ngoằn ngoèo như mê cung thật sự, kết nối toàn những địa điểm hot nhất thành phố. Từ cửa hàng Macy's, Tòa thị chính cho đến Trung tâm Văn hóa Chicago đều có đường thông xuống đây cả!

Công trình được khởi công từ năm 1951, mục đích ban đầu là tạo một lối đi an toàn cho dù thời tiết có thế nào đi nữa. Fun fact: Mỗi phần của đường hầm này thuộc quyền sở hữu của tòa nhà nằm bên trên, nên hệ thống ánh sáng khác nhau, nhiệt độ cũng khác nhau luôn nè.

Người dân Chicago thường "trốn" xuống đây để tránh cái nóng khủng khiếp mùa hè và cái lạnh thấu xương mùa đông. Smart move phải không nào! ❄️☀️

Nghệ thuật ẩn mình trong lòng đất

Chỗ đông đúc nhất ở Pedway chắc chắn phải kể đến lối đi qua ga "Thiên niên kỷ". Khung trần kiểu gợn sóng, ánh đèn huỳnh quang sáng rực, nền nhà thiết kế như đường chạy trong sân vận động – aesthetic vô cùng!

Vì quá xịn nên các cảnh trong phim Người dơi (Batman) và Hiệp sỹ Bóng đêm (The Dark Knight) đã được quay ngay tại đây luôn đó. Có thể bạn đã thấy mà không hề hay biết đấy!

3372c2e2e392aea27f61.jpg


Đặc biệt hơn nữa, Pedway còn nổi tiếng với những ô cửa kính màu trang trí dọc lối đi. Chúng được lắp vào tháng 12/2013 trong dự án hợp tác giữa cửa hàng Macy's và bảo tàng Smith trước khi bảo tàng đóng cửa vào tháng 10/2014.

Các họa tiết trên kính màu đa dạng vô cùng: từ quả bầu nằm giữa bông hoa đua nở, đến con chim bay vút trên nền trời xám xanh lỗ chỗ,... Mỗi ô là một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt!

Phần lớn do các nghệ sỹ vô danh sáng tác, nhưng có một ô kính mang tên "Mạng nhện" lại là masterpiece của Louis Comfort Tiffany – con trai của người sáng lập tập đoàn kim hoàn Tiffany & Co đấy nhé! Ô kính này khắc họa những cánh hoa đỏ hồng rải rác trên nền xanh nhẹ nhàng, tao nhã vô cùng.

09aa2c562ce0ee0aaefd.jpg


Một góc nghệ thuật nổi bật khác nằm ở lối vào Trung Tâm Văn hóa Chicago. Giữa những hàng cột to là tấm kính gắn đèn neon phía trước – tác phẩm của Fiona Connor và Erin Besler, hai kiến trúc sư nổi tiếng từ Los Angeles.

Hai chị này đã mất công tái hiện lại một trong những ô cửa phong cách Beaux Arts đặc trưng của trung tâm văn hóa. Công sức tốn kém nhưng kết quả xịn sò phết đó! ✨

03eb5b7dd84344690031.jpg


Tương lai của mê cung ít ai biết

Tổ chức phi lợi nhuận Environmental Law & Policy Center (ELPC) đã huy động được $125.000 để cải tạo Pedway thành điểm check-in hút khách du lịch trong tương lai. Họ đang tìm kiếm thêm đầu tư từ các công ty địa phương, tập đoàn du lịch và chủ nhà các tòa nhà được kết nối bởi hệ thống này.

Kế hoạch bao gồm: một khu chợ và thư viện dưới lòng đất, kèm quán nước và góc đọc sách cozy. Rải rác dưới đường hầm sẽ có các không gian triển lãm nghệ thuật nữa nha! ☕

Công trình tham vọng nhất? Một khối thủy tinh lấp lánh sẽ được dựng ở công viên Thiên niên kỷ, có thang máy chở du khách xuống đường hầm. Công trình này lấy cảm hứng từ tác phẩm "Cửa trước" của Trung tâm Văn hóa Chicago.

Nghe xịn hơn hẳn so với lối vào hiện tại – vốn nằm đâu đó góc khuất chẳng ai hay biết phải không nào!

"Pedway của Chicago có thể được cải tạo từ một hệ thống đường hầm ít được sử dụng, thành một phần sống động của trung tâm Chicago được cả người dân địa phương lẫn du khách sử dụng," – ông Howard Learner, giám đốc điều hành ELPC chia sẻ.

"Hãy giữ lấy cái lạ lẫm"

Đối với những thay đổi này, bà Margaret Hicks – người điều hành tour tham quan Pedway ở công ty Chicago Elevated lại có tâm trạng lẫn lộn lắm.

Bà có biệt danh "Quý bà Pedway" vì biết tất tần tật mọi người ở đây. Bà thậm chí còn từng sống dưới đường hầm suốt một tuần!

Bà ngủ ở khách sạn Fairmont có lối thông với Pedway – gặp bạn bè ở Starbucks và dùng các lối vào dưới tầng hầm để đi rạp phim, gym hay ăn tối ở nhà hàng. Làm tất cả mà không cần thấy ánh mặt trời luôn, crazy chưa!

6f2f6f2d67328e05efff.jpg


"Tôi thật sự nghĩ rằng Pedway là một trong những nét đặc biệt của Chicago. Tôi không muốn thấy nó bị quý tộc hóa."

"Hãy giữ lấy cái lạ lẫm. Đương nhiên có rất nhiều thứ có thể nâng cấp ở Pedway – nhưng tôi không muốn mọi người có cảm giác lạc lõng và bối rối. Điều mà tôi thích nhất ở Pedway lại nằm ở sự bí ẩn của nó," Hicks thổ lộ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top