Nếu bạn đã xem bộ phim tài liệu "Sadio Mane: Made in Senegal" thì chắc hẳn không thể bỏ qua cái tên Generation Foot - học viện bóng đá xịn xò đã "nung nấu" ra những tài năng đỉnh cao như Papiss Cisse, Diafra Sakho, Ismaila Sarr, và tất nhiên là Sadio Mane rồi!
Giờ đây khi đã trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội hình Liverpool càn quét khắp Ngoại hạng Anh và châu Âu, Sadio Mane vẫn luôn nhớ về những ngày tháng "máu lửa" tại Generation Foot - mái nhà chung của vô số cầu thủ trẻ Senegal tài năng.
"Mình muốn nói với tất cả fan hâm mộ rằng, một cầu thủ có thể chinh phục cả thế giới nếu biết nuôi dưỡng ước mơ bằng việc tập luyện siêng năng. Generation Foot đã tạo nên chúng mình, những đứa trẻ "made in Senegal" đã và đang gặt hái thành công ở đấu trường khắc nghiệt hàng đầu châu Âu", Mane tự hào chia sẻ.
Học viện bóng đá đỉnh nhất châu Phi không phải dạng vừa đâu nha
Dakar, 2000
Generation Foot là sản phẩm của Mady Toure - một cựu cầu thủ Senegal từng thi đấu ở Pháp vào thập niên 90 của thế kỷ trước nhưng phải giải nghệ sớm vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Giấc mơ bóng đá còn dở dang, Mady Toure đã dồn hết tâm huyết và năng lượng cho một trường đào tạo cầu thủ trẻ ở Dakar - ban đầu chỉ toàn toanh một cái bàn, hai quả bóng trên một khoảnh sân nhỏ xíu thôi á!
"Mình bắt đầu từ con số 0 và dự án crazy này khiến nhiều người chế giễu, mỉa mai lắm. Dù vậy, mình có lộ trình và mục tiêu riêng, ít nhất cũng phải làm được điều gì đó cho bóng đá Senegal.
Tài năng là thứ mà các cầu thủ châu Phi không hề thiếu nhưng họ lại không có những kỹ năng cơ bản nhất cho cuộc đời cầu thủ, kể cả việc đọc và hiểu hợp đồng đấy! Mình muốn bổ sung những gì họ thiếu và trao cho họ chìa khóa để mở cánh cửa dẫn tới thành công", Mady Toure kể lại trên tờ báo hàng đầu Dakarswagg.
120 cầu thủ từ 12 tuổi được tuyển chọn cực kỹ để tham gia khóa học 6 năm, vừa học văn hóa vừa tập luyện bóng đá. Lộ trình được vạch ra siêu rõ ràng, nhưng mà nếu không có sự xuất hiện của FC Metz - một trong những đội bóng top ở Pháp, thì tương lai của học viện Generation Foot có lẽ vẫn còn mờ mịt lắm đó!
Họ đã làm được điều đó như thế nào?
Năm 2003, sau chuyến thăm của team chuyên gia hàng đầu, FC Metz chính thức hợp tác độc quyền với học viện Generation Foot luôn. Đội bóng nước Pháp sẽ "xài" toàn bộ chi phí hoạt động của học viện, cung cấp đội ngũ giảng viên, HLV và được ưu tiên nhận lại miễn phí 2 học viên tốt nghiệp loại giỏi mỗi năm để đưa về Pháp thi đấu - deal khá ngon đấy chứ!
Nguồn: soha.vn