CrushTimNgoan
New member
Chợ Mơ - một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và nổi tiếng nhất Hà Nội, từ năm 2014 đã được "dời" xuống tầng hầm hoạt động rồi nè! Nghe hơi lạ nhưng mà thật đấy
Trung tâm thương mại chợ Mơ được xây dựng trên khu đất 11.000 m2 của chợ Mơ xưa, gồm 2 tòa tháp cao 15 tầng và 25 tầng dành cho siêu thị, văn phòng ở Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Từ 2014, chợ chính thức "chui" xuống tầng hầm của tòa nhà luôn
Chợ Mơ có tổng cộng 1.130 ki-ôt đăng ký kinh doanh, nhưng thực tế chỉ có hơn 300 ki-ôt hoạt động thôi. Fun fact: Chợ Mơ thuộc vùng Kẻ Mơ của kinh thành Thăng Long xưa, họp theo phiên vào các ngày 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hằng tháng đấy!
Chợ Mơ hiện giờ bán đủ thứ trên đời luôn á! Nhưng mà do nằm ở tầng hầm nên khách lạ hơi khó tìm Đa số khách là người dân sống quanh đây hoặc dân văn phòng ghé ăn trưa thôi.
Một chị tiểu thương chia sẻ: thời gian đầu mới chuyển xuống hầm, chợ vắng tanh, buồn lắm luôn! Lúc đó buôn bán khó khăn, chưa quen với không gian ngột ngạt, thiếu ánh sáng nữa
"Nhưng dần dần, mọi thứ ổn định hơn. Khu chợ bây giờ sáng sủa, thông thoáng và sạch sẽ, cũng không lo ngại nắng mưa. Khách không quá đông nhưng việc kinh doanh cũng khả quan" - chị tiểu thương kể lại
Các quầy trong chợ được quy hoạch kỹ lưỡng, đảm bảo vệ sinh môi trường chuẩn chỉnh. Chợ chia thành từng khu: đồ khô, quần áo, vải vóc, đồ thủy sinh, vàng mã... ngăn nắp lắm! ️
Nguồn: kenh14.vn