CherryXanh4079
New member
Nếu bạn là fan cứng của DOTA thì chắc hẳn không thể nào quên được anh chàng Juggernaut - một trong những hero mang đậm dấu ấn qua hai thế hệ game đỉnh cao. Hôm nay mình sẽ đào sâu vào câu chuyện của Yurnero, từ nguồn gốc cho đến những mối tình ái drama không kém phim Hàn nha!
Nguồn gốc của Yurnero - Chàng kiếm sĩ đeo mặt nạ
Trong DOTA 1 ngày xưa, Yurnero (tên gốc của Juggernaut) là một chàng trai lai Orc sống ở một ngôi làng nhỏ ở xứ Orgrima. Bố anh là chiến binh huyền thoại Bloodstream - người đã truyền dạy cho Yurnero những skill kiếm thuật cực đỉnh và ma thuật bá đạo.
Nhưng đến DOTA 2, câu chuyện lại twist theo hướng khác và chi tiết hơn hẳn! Yurnero được sinh ra tại Mask Island - một hòn đảo bí ẩn giữa đại dương bao la. Điểm đặc biệt là người dân ở đây phải đeo mặt nạ ngay từ lúc chào đời, và không ai biết lý do tại sao cả!
Có người đồn rằng cả bộ lạc bị nguyền rủa bởi các vị thần nên mặt họ xấu đến không thể nhìn được , nhưng cũng có thuyết cho rằng chiếc mặt nạ giúp chủ nhân thức tỉnh năng lượng mạnh mẽ và khả năng tâm linh đặc biệt. Sự thật thì chỉ có Yurnero - người duy nhất còn sống sót của dân tộc này mới biết. Khác với phiên bản gốc, anh không có cha mà chỉ sống với mẹ ruột.
Những biến cố đau thương trong cuộc đời
Trong DOTA, bi kịch ập đến khi Yurnero đi làm nhiệm vụ xa. Khi trở về, anh choáng váng trước cảnh tượng ngôi làng quê hương đã thành tro tàn. Người dân bị thảm sát, của cải bị cướp, nhà cửa thiêu rụi - tất cả đều do tên đao phủ tử thần Mogul Kahn the Axe thuộc phe Scourge gây ra. Cháy bỏng trong lửa hận thù, Yurnero đã tìm đến và giết chết hắn, rồi gia nhập quân đoàn Sentinel để báo thù cho dân tộc mình.
Còn ở DOTA 2, câu chuyện lại buồn theo một kiểu khác. Vì muốn cứu mẹ đang hấp hối, Yurnero đã quyết định tham gia cuộc chiến sinh tử do các lãnh chúa tổ chức, bất chấp việc mình còn quá trẻ và vi phạm luật lệ.
Mặc dù giành chiến thắng nhưng anh vẫn phải chịu án lưu đày. May mắn là các vị thần hứa sẽ chữa bệnh cho mẹ anh. Nhưng rồi bi kịch lại đến - ngay khi đang xa xứ, Yurnero phải chứng kiến quê hương bị cơn bão khổng lồ nhấn chìm xuống biển, kể cả người mẹ mà anh đã cố gắng hết sức để cứu...
Chuyện tình ái drama không kém gì phim
Phải nói là Yurnero ở DOTA 1 đào hoa hơn hẳn phiên bản DOTA 2 nha! Anh nổi tiếng với mối quan hệ với hai hero nữ xinh đẹp là Alleria the Windrunner và Slithice the Naga Siren.
Câu chuyện bắt đầu khi Yurnero gia nhập Sentinel và gặp Alleria. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân vì đều là người lai và gặp những khó khăn tương tự khi hòa nhập. Nhưng trong khi Yurnero chỉ lo tập luyện thì Alleria lại hồn nhiên yêu đơn phương người bạn này. Sự khác biệt đó khiến họ chia tay chỉ sau một thời gian ngắn.
Tưởng như Yurnero sẽ mãi chìm đắm trong hận thù thì một ngày nọ, nàng tiên cá Slithice xuất hiện và "cứu rỗi" linh hồn anh bằng giọng hát tuyệt vời của mình
Còn trong DOTA 2, Yurnero từng hẹn hò với Lanaya the Templar Assassin, nhưng cả hai đã chia tay vì anh làm điều gì đó khiến nàng buồn lòng (chắc là đánh rank nhiều quá quên người yêu ). Ngoài ra, anh còn có vài người bạn thân như Azwraith the Phantom Lancer và Xin the Ember Spirit - những người từng cùng luyện tập với nhau ngày xưa.
Nguồn: gamek.vn