Lần này Khoai Lang Thang lại dẫn team đến một địa điểm siêu khác biệt so với những chuyến đi trước rồi nè!
Thay vì những cảnh đẹp lung linh hay món ăn ngon lành, anh chàng YouTuber quen thuộc đã đưa mọi người đến khám phá khu ổ chuột lớn thứ 3 thế giới tại Kenya, châu Phi. Và trust me, những gì anh trải nghiệm ở đây thực sự chưa từng thấy ở bất kỳ đâu khác!
Chuyến đi lần này của Khoai Lang Thang đến khu ổ chuột khổng lồ ở Kenya đã mang đến vô vàn điều bất ngờ và thú vị. Đặc biệt là đoạn clip anh khám phá căn nhà được coi là "xịn sò" nhất khu này - nghe mà tò mò quá đi!
Hành trình vào "tâm điểm" khu ổ chuột: gập ghềnh phết! 
Để vào đến trung tâm khu ổ chuột, Khoai Lang Thang phải vượt qua một con đường siêu khó nhằn luôn. Đường nhỏ hẹp, gập ghềnh nên cứ không cẩn thận là vấp ngã tèn ten bất cứ lúc nào.
Hai bên đường toàn những căn nhà đất, lợp tôn chắp vá mọc san sát nhau. Theo anh chia sẻ, những căn nhà làm bằng đất ở đây còn được coi là kiên cố nhất rồi đó, còn lại toàn nhà ghép bằng mái tôn rỉ sét hết cả.
Muốn đi sâu vào bên trong, Khoai Lang Thang còn phải băng qua cả đường ray tàu hỏa lâu đời. Thỉnh thoảng vẫn có tàu chạy qua nên lúc đó mọi người phải dạt sang hai bên tránh tàu, xong rồi lại tiếp tục đi. Nghe mà hồi hộp luôn á!
Điều "sốc" nhất: Không có toilet riêng!
Cái này nghe mà nản lắm luôn! Ở khu ổ chuột này, không một căn nhà nào có nhà tắm hay nhà vệ sinh riêng cả. Mọi người đều phải đi vệ sinh, tắm rửa ở những khu công cộng.
Cả khu ổ chuột to đùng mà chỉ có vài nhà vệ sinh công cộng thôi, và phải trả tiền mỗi lần dùng nữa chứ! Cụ thể là: đi nhẹ tốn khoảng 5 kes (tầm 1k), tắm nước lạnh 10 kes (khoảng 2k)...
Thậm chí muốn có nước sạch để sinh hoạt, người dân còn phải xách can đi mua ở những điểm bán nước công cộng. Nghe mà thương quá đi!
Căn nhà "xịn nhất" khu ổ chuột trông như nào?
Căn nhà của người bạn châu Phi của Khoai Lang Thang nằm trong ngõ nhỏ chỉ vừa 1 người đi được. Băng qua con ngõ xong, anh còn phải đi thêm một ngách nhỏ sâu hun hút nữa mới đến nơi.
Nghe tên là "xịn nhất" nhưng thực ra... Bình thường nhà ở đây rộng chưa đến 10m2 và chỉ có 1 phòng, còn căn nhà này tuy có 2 phòng riêng biệt nhưng tổng diện tích cũng chỉ khoảng 10m2 thôi. Tưởng tượng 3-4 người sống chung một không gian bé tí như vậy, sao mà khổ quá!
Vào trong có một khoảnh sân nhỏ xinh - đây là nơi cả gia đình phơi quần áo và sinh hoạt. Đương nhiên là không có nhà tắm và nhà vệ sinh rồi, giống như mọi nhà khác thôi.
Cuộc sống hàng ngày: Mọi thứ đều phải tiết kiệm tối đa
Phòng khách rộng khoảng 4m2, để được 2 cái ghế cho mọi người ngồi nghỉ. Bếp và phòng khách được gộp chung luôn nên ai muốn đi lại phải tránh nhau cẩn thận.
Để chuẩn bị bữa tối, mọi người phải thay phiên nhau làm. Sát tường có bình ga và bếp để nấu ăn. Người dân ở đây chỉ nấu một lần để ăn cả ngày nên chỉ có duy nhất một cái nồi. Hôm có khách, họ nấu xong món này xong rửa nồi rồi nấu tiếp món khác.
Vì phải ra tận ngoài đường mua nước sạch nên mọi người dùng nước siêu tiết kiệm luôn.
Thậm chí ánh sáng đèn trong nhà còn không đủ sáng, Khoai Lang Thang phải bật đèn flash từ điện thoại để thêm ánh sáng cho căn phòng. Nghe mà thương quá đi mất!
Nguồn: soha.vn
Thay vì những cảnh đẹp lung linh hay món ăn ngon lành, anh chàng YouTuber quen thuộc đã đưa mọi người đến khám phá khu ổ chuột lớn thứ 3 thế giới tại Kenya, châu Phi. Và trust me, những gì anh trải nghiệm ở đây thực sự chưa từng thấy ở bất kỳ đâu khác!
Chuyến đi lần này của Khoai Lang Thang đến khu ổ chuột khổng lồ ở Kenya đã mang đến vô vàn điều bất ngờ và thú vị. Đặc biệt là đoạn clip anh khám phá căn nhà được coi là "xịn sò" nhất khu này - nghe mà tò mò quá đi!
Hành trình vào "tâm điểm" khu ổ chuột: gập ghềnh phết!
Để vào đến trung tâm khu ổ chuột, Khoai Lang Thang phải vượt qua một con đường siêu khó nhằn luôn. Đường nhỏ hẹp, gập ghềnh nên cứ không cẩn thận là vấp ngã tèn ten bất cứ lúc nào.
Hai bên đường toàn những căn nhà đất, lợp tôn chắp vá mọc san sát nhau. Theo anh chia sẻ, những căn nhà làm bằng đất ở đây còn được coi là kiên cố nhất rồi đó, còn lại toàn nhà ghép bằng mái tôn rỉ sét hết cả.
Muốn đi sâu vào bên trong, Khoai Lang Thang còn phải băng qua cả đường ray tàu hỏa lâu đời. Thỉnh thoảng vẫn có tàu chạy qua nên lúc đó mọi người phải dạt sang hai bên tránh tàu, xong rồi lại tiếp tục đi. Nghe mà hồi hộp luôn á!
Điều "sốc" nhất: Không có toilet riêng!
Cái này nghe mà nản lắm luôn! Ở khu ổ chuột này, không một căn nhà nào có nhà tắm hay nhà vệ sinh riêng cả. Mọi người đều phải đi vệ sinh, tắm rửa ở những khu công cộng.
Cả khu ổ chuột to đùng mà chỉ có vài nhà vệ sinh công cộng thôi, và phải trả tiền mỗi lần dùng nữa chứ! Cụ thể là: đi nhẹ tốn khoảng 5 kes (tầm 1k), tắm nước lạnh 10 kes (khoảng 2k)...
Thậm chí muốn có nước sạch để sinh hoạt, người dân còn phải xách can đi mua ở những điểm bán nước công cộng. Nghe mà thương quá đi!
Căn nhà "xịn nhất" khu ổ chuột trông như nào?
Căn nhà của người bạn châu Phi của Khoai Lang Thang nằm trong ngõ nhỏ chỉ vừa 1 người đi được. Băng qua con ngõ xong, anh còn phải đi thêm một ngách nhỏ sâu hun hút nữa mới đến nơi.
Nghe tên là "xịn nhất" nhưng thực ra... Bình thường nhà ở đây rộng chưa đến 10m2 và chỉ có 1 phòng, còn căn nhà này tuy có 2 phòng riêng biệt nhưng tổng diện tích cũng chỉ khoảng 10m2 thôi. Tưởng tượng 3-4 người sống chung một không gian bé tí như vậy, sao mà khổ quá!
Vào trong có một khoảnh sân nhỏ xinh - đây là nơi cả gia đình phơi quần áo và sinh hoạt. Đương nhiên là không có nhà tắm và nhà vệ sinh rồi, giống như mọi nhà khác thôi.
Cuộc sống hàng ngày: Mọi thứ đều phải tiết kiệm tối đa
Phòng khách rộng khoảng 4m2, để được 2 cái ghế cho mọi người ngồi nghỉ. Bếp và phòng khách được gộp chung luôn nên ai muốn đi lại phải tránh nhau cẩn thận.
Để chuẩn bị bữa tối, mọi người phải thay phiên nhau làm. Sát tường có bình ga và bếp để nấu ăn. Người dân ở đây chỉ nấu một lần để ăn cả ngày nên chỉ có duy nhất một cái nồi. Hôm có khách, họ nấu xong món này xong rửa nồi rồi nấu tiếp món khác.
Vì phải ra tận ngoài đường mua nước sạch nên mọi người dùng nước siêu tiết kiệm luôn.
Thậm chí ánh sáng đèn trong nhà còn không đủ sáng, Khoai Lang Thang phải bật đèn flash từ điện thoại để thêm ánh sáng cho căn phòng. Nghe mà thương quá đi mất!
Nguồn: soha.vn