Nói thật là Bảo tàng Mutter này vừa cool vừa creepy luôn á! Đây là nơi lưu giữ toàn bộ những bí mật y học và hiện vật xuyên suốt hàng thế kỷ, kiểu vừa muốn xem vừa sợ ấy.
Nằm lọt thỏm ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ, Bảo tàng lịch sử y học Mutter này được mệnh danh là một trong những bảo tàng "hardcore" nhất trái đất luôn nha! Tại đây trưng bày toàn những thứ khiến bạn phải "ơ mây zing" như mẫu vật, mô hình và các thiết bị y tế cổ lỗ sĩ không ai ngờ tới. Bảo tàng còn giữ nguyên các bộ phận cơ thể người dị tật - từ tay chân cho đến các thai nhi dị dạng. Và nếu bạn tưởng thế là hết thì sai rồi nha! Ở đây còn có tuyến tiền liệt nặng 1kg, đại tràng khổng lồ bị táo bón nặng tận 36kg (WTF! ), u nang buồng trứng 66kg, não của Einstein hay thậm chí là khối u của một vị tổng thống nữa đó.
Bảo tàng Mutter mở cửa lần đầu vào năm 1849, là một phần của trường y khoa có tuổi đời lâu nhất tại Mỹ - trường Cao đẳng Y học Philadelphia. Nhưng đừng nghĩ người sưu tầm những thứ này là hội "người lạ" nhé!
Thực ra thì người sáng lập bảo tàng là Thomas Dent Mutter - một vị bác sĩ phẫu thuật người Mỹ được cả thế giới ca ngợi và kính trọng.
Ông chính là người tiên phong trong kỷ nguyên y học thời còn xưa cũ lạc hậu. Sau khi gây mê bằng Ether được phát minh, Thomas Dent Mutter là bác sĩ phẫu thuật đầu tiên sử dụng thuốc mê ở Philadelphia, trong khi mấy đồng nghiệp của ông lúc đó toàn phản đối phát minh này (khó tính vl ). Ngoài việc đẩy mạnh phương pháp gây mê, bác sĩ Mutter còn kiên quyết làm sạch và khử trùng giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng siêu nhiều, và điều này diễn ra trước cả khi Pasteur đề xuất lý thuyết mầm bệnh đó nha!
Trong sự nghiệp y học của mình, bác sĩ Mutter đã điều trị cho vô số bệnh nhân mắc các căn bệnh lạ mà cả thế giới quay lưng. Trong thời đại đầy rẫy sự phân biệt đối xử đó, ông chỉ nghĩ đơn giản: bệnh là bệnh và họ cần ông chữa trị thôi. Vì vậy những người bị coi là "quái vật" hay "không có thuốc trị" đã tìm thấy tia hy vọng nơi ông. Trong suốt cuộc đời theo đuổi y học, Mutter đã tích lũy số lượng mẫu vật của các bệnh bất thường khủng khiếp. Trước khi mất, ông đã hiến tặng tất cả "kho báu" của đời mình cho trường Cao đẳng Y học Philadelphia. Ông tin rằng những mẫu vật bệnh lý này là công cụ giảng dạy y khoa hiếm có và cần được giữ gìn để các thế hệ tương lai học hỏi. Bộ sưu tập này đã trở thành nền tảng của Bảo tàng Mutter.
Đến giờ thì Bảo tàng Mutter đã phát triển lên đến khoảng 25.000 mẫu vật và mỗi mẫu đều có một câu chuyện phi thường đằng sau luôn nha!
Ngay từ bước chân đầu tiên vào bảo tàng, cái nổi bật nhất chính là bức tường sọ người khổng lồ (OMG! ).
Dưới mỗi hộp sọ là thông tin tuổi, nơi sinh và nguyên nhân tử vong. 139 hộp sọ người này đến từ Joseph Hyrtl (1810 - 1894) và có liên quan đến ngành Não tướng học (Phrenology) ở thế kỷ 19. Não tướng học là một khoa học giả, cho rằng trí thông minh, tính cách và chủng tộc của con người có thể suy ra từ cấu trúc hộp sọ (giờ nghĩ lại thấy sai sai nhỉ ).
Chang và Eng là cặp song sinh người Mỹ gốc Thái, nhưng không giống những cặp song sinh khác, 2 người đã dính liền với nhau ở phần ngực và có chung bộ phận gan. Ngoài những thứ này ra thì họ là hai cá thể phát triển hoàn toàn độc lập nha.
Năm 1829, họ bị bán đến Mỹ và bắt đầu biểu diễn trong rạp xiếc (sad quá ). Đến năm 28 tuổi, hai anh em đã định cư tại Mỹ bằng số tiền kiếm được và kết hôn với 1 cặp chị em người Anh, sinh ra tận 21 người con luôn (respect! ).
Năm 1874, Eng qua đời vì bệnh phổi, sau đó 2 tiếng Chang cũng mất. Cái chết của Chang vẫn là một bí ẩn đến tận bây giờ. Lá gan chung của họ hiện vẫn đang được đặt trong Bảo tàng Mutter.
Không phải tất cả các em bé dính liền nhau đều may mắn như Jim và James. Tỷ lệ thai chết lưu của trường hợp tương tự cực kỳ cao luôn - khoảng 40% - 60% chết lưu trước khi ra đời và 35% chỉ sống được một ngày . Ngay cả khi sinh ra được thì cũng sẽ có một thời gian khó khăn phải vượt qua.
Jim và James có hai đầu nhưng chỉ có 1 thân, chúng có chung 1 trái tim, 1 lá gan, 1 hệ tiêu hóa và sinh sản.
Năm 1875, xác ướp phụ nữ được phát hiện tại Philadelphia và được gọi là Người phụ nữ "xà phòng", bởi vì cơ thể cô được bọc trong một lớp sáp dày như một bánh xà phòng (nghe kinh dị vcl ).
Nhìn vào bức ảnh này, chắc bạn sẽ rất shock khi biết đây là một chiếc sừng, và nó mọc trên... một con người! Người góa phụ Dimanche ở Paris, Pháp vào thế kỷ 19 đã mắc phải một căn bệnh lạ - một chiếc sừng sắc nhọn kỳ quặc đã mọc trên đầu bà trong 6 năm. Thực ra có nhiều người khác cũng "mọc sừng" trên các bộ phận nhưng không ai có chiếc sừng dài và lớn như bà cả.
Vào thời điểm đó, các bác sĩ đã gỡ bỏ thành công chiếc sừng dài 25cm cho bà Dimanche. Bảo tàng đã dựng lên một mô hình tương tự để trưng bày luôn.
Trong số các mẫu vật kỳ quặc trong bảo tàng, đặc biệt nhất phải kể đến bộ xương của Harry Eastlack. Nhìn từ xa thì đây chỉ là một bộ xương bình thường nhưng nếu nhìn gần, bạn sẽ rất ngạc nhiên: Xương không giống xương mà giống một rạn san hô ấy!
Harry Eastlack mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp là Hóa thạch cơ bắp tiến triển (Fibrodysplasia ossificans progressiva), thường gọi với cái tên Bệnh vôi hóa. Tỷ lệ mắc bệnh là khoảng 1/2 triệu người thôi, khiến cho nhiều bộ phận cơ thể như cơ bắp, gân và dây chằng hóa thành xương.
Nguồn: kenh14.vn
Nằm lọt thỏm ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ, Bảo tàng lịch sử y học Mutter này được mệnh danh là một trong những bảo tàng "hardcore" nhất trái đất luôn nha! Tại đây trưng bày toàn những thứ khiến bạn phải "ơ mây zing" như mẫu vật, mô hình và các thiết bị y tế cổ lỗ sĩ không ai ngờ tới. Bảo tàng còn giữ nguyên các bộ phận cơ thể người dị tật - từ tay chân cho đến các thai nhi dị dạng. Và nếu bạn tưởng thế là hết thì sai rồi nha! Ở đây còn có tuyến tiền liệt nặng 1kg, đại tràng khổng lồ bị táo bón nặng tận 36kg (WTF! ), u nang buồng trứng 66kg, não của Einstein hay thậm chí là khối u của một vị tổng thống nữa đó.
Bảo tàng Mutter mở cửa lần đầu vào năm 1849, là một phần của trường y khoa có tuổi đời lâu nhất tại Mỹ - trường Cao đẳng Y học Philadelphia. Nhưng đừng nghĩ người sưu tầm những thứ này là hội "người lạ" nhé!
Thực ra thì người sáng lập bảo tàng là Thomas Dent Mutter - một vị bác sĩ phẫu thuật người Mỹ được cả thế giới ca ngợi và kính trọng.
Ông chính là người tiên phong trong kỷ nguyên y học thời còn xưa cũ lạc hậu. Sau khi gây mê bằng Ether được phát minh, Thomas Dent Mutter là bác sĩ phẫu thuật đầu tiên sử dụng thuốc mê ở Philadelphia, trong khi mấy đồng nghiệp của ông lúc đó toàn phản đối phát minh này (khó tính vl ). Ngoài việc đẩy mạnh phương pháp gây mê, bác sĩ Mutter còn kiên quyết làm sạch và khử trùng giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng siêu nhiều, và điều này diễn ra trước cả khi Pasteur đề xuất lý thuyết mầm bệnh đó nha!
Trong sự nghiệp y học của mình, bác sĩ Mutter đã điều trị cho vô số bệnh nhân mắc các căn bệnh lạ mà cả thế giới quay lưng. Trong thời đại đầy rẫy sự phân biệt đối xử đó, ông chỉ nghĩ đơn giản: bệnh là bệnh và họ cần ông chữa trị thôi. Vì vậy những người bị coi là "quái vật" hay "không có thuốc trị" đã tìm thấy tia hy vọng nơi ông. Trong suốt cuộc đời theo đuổi y học, Mutter đã tích lũy số lượng mẫu vật của các bệnh bất thường khủng khiếp. Trước khi mất, ông đã hiến tặng tất cả "kho báu" của đời mình cho trường Cao đẳng Y học Philadelphia. Ông tin rằng những mẫu vật bệnh lý này là công cụ giảng dạy y khoa hiếm có và cần được giữ gìn để các thế hệ tương lai học hỏi. Bộ sưu tập này đã trở thành nền tảng của Bảo tàng Mutter.
Đến giờ thì Bảo tàng Mutter đã phát triển lên đến khoảng 25.000 mẫu vật và mỗi mẫu đều có một câu chuyện phi thường đằng sau luôn nha!
Ngay từ bước chân đầu tiên vào bảo tàng, cái nổi bật nhất chính là bức tường sọ người khổng lồ (OMG! ).
Dưới mỗi hộp sọ là thông tin tuổi, nơi sinh và nguyên nhân tử vong. 139 hộp sọ người này đến từ Joseph Hyrtl (1810 - 1894) và có liên quan đến ngành Não tướng học (Phrenology) ở thế kỷ 19. Não tướng học là một khoa học giả, cho rằng trí thông minh, tính cách và chủng tộc của con người có thể suy ra từ cấu trúc hộp sọ (giờ nghĩ lại thấy sai sai nhỉ ).
Chang và Eng là cặp song sinh người Mỹ gốc Thái, nhưng không giống những cặp song sinh khác, 2 người đã dính liền với nhau ở phần ngực và có chung bộ phận gan. Ngoài những thứ này ra thì họ là hai cá thể phát triển hoàn toàn độc lập nha.
Năm 1829, họ bị bán đến Mỹ và bắt đầu biểu diễn trong rạp xiếc (sad quá ). Đến năm 28 tuổi, hai anh em đã định cư tại Mỹ bằng số tiền kiếm được và kết hôn với 1 cặp chị em người Anh, sinh ra tận 21 người con luôn (respect! ).
Năm 1874, Eng qua đời vì bệnh phổi, sau đó 2 tiếng Chang cũng mất. Cái chết của Chang vẫn là một bí ẩn đến tận bây giờ. Lá gan chung của họ hiện vẫn đang được đặt trong Bảo tàng Mutter.
Không phải tất cả các em bé dính liền nhau đều may mắn như Jim và James. Tỷ lệ thai chết lưu của trường hợp tương tự cực kỳ cao luôn - khoảng 40% - 60% chết lưu trước khi ra đời và 35% chỉ sống được một ngày . Ngay cả khi sinh ra được thì cũng sẽ có một thời gian khó khăn phải vượt qua.
Jim và James có hai đầu nhưng chỉ có 1 thân, chúng có chung 1 trái tim, 1 lá gan, 1 hệ tiêu hóa và sinh sản.
Năm 1875, xác ướp phụ nữ được phát hiện tại Philadelphia và được gọi là Người phụ nữ "xà phòng", bởi vì cơ thể cô được bọc trong một lớp sáp dày như một bánh xà phòng (nghe kinh dị vcl ).
Nhìn vào bức ảnh này, chắc bạn sẽ rất shock khi biết đây là một chiếc sừng, và nó mọc trên... một con người! Người góa phụ Dimanche ở Paris, Pháp vào thế kỷ 19 đã mắc phải một căn bệnh lạ - một chiếc sừng sắc nhọn kỳ quặc đã mọc trên đầu bà trong 6 năm. Thực ra có nhiều người khác cũng "mọc sừng" trên các bộ phận nhưng không ai có chiếc sừng dài và lớn như bà cả.
Vào thời điểm đó, các bác sĩ đã gỡ bỏ thành công chiếc sừng dài 25cm cho bà Dimanche. Bảo tàng đã dựng lên một mô hình tương tự để trưng bày luôn.
Trong số các mẫu vật kỳ quặc trong bảo tàng, đặc biệt nhất phải kể đến bộ xương của Harry Eastlack. Nhìn từ xa thì đây chỉ là một bộ xương bình thường nhưng nếu nhìn gần, bạn sẽ rất ngạc nhiên: Xương không giống xương mà giống một rạn san hô ấy!
Harry Eastlack mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp là Hóa thạch cơ bắp tiến triển (Fibrodysplasia ossificans progressiva), thường gọi với cái tên Bệnh vôi hóa. Tỷ lệ mắc bệnh là khoảng 1/2 triệu người thôi, khiến cho nhiều bộ phận cơ thể như cơ bắp, gân và dây chằng hóa thành xương.
Nguồn: kenh14.vn